BÂNG KHUÂNG QUÊ MẸ
Thơ: Thu Hà
Tác giả: Nguyễn Thu Hà
Con trở về thăm quê mẹ hôm nay
Sao bỗng thấy lòng mình như trẻ lại
Ngày hôm nay con không còn thơ dại
Mái tóc dài nay đã điểm màu sương….
Ký ức nào còn mãi với yêu thương
Vương kỷ niệm một thời xưa khờ dại
Vườn cây xanh với muôn ngàn hoa trái
Có khi nào trở lại những ngày xưa ?!….
Đã một thời con dở nắng, dở mưa
Ương bướng lắm nên mẹ thường la mắng
Nhỏ con thôi mà sao toàn đòi thắng
Lặng lẽ riêng mình…. Mẹ nhường hết cho con !
Có một mùa luôn ở mãi trong con
Mùa hoa bưởi dịu dàng như lòng mẹ
Hương bưởi thơm nhẹ nhàng mà tinh tế
Mẹ hái về làm nước gội đầu con.
Có bao điều thuở nhỏ con ví von
Nhà của mẹ là nhà con mãi mãi
Lẽ tự nhiên như bao người vẫn thế
Con quên rồi…. những lời hứa năm xưa….
Trở về đây thăm mẹ một chiều mưa
Hoa bưởi vẫn tỏa mùi hương ngào ngạt
Chỉ có điều con không còn khờ dại
Nên chạnh lòng nhớ lại những lời xưa….
Sơn La 16/3/2017
Hay quáv
Có con rồi ai cũng nghĩ như Hà! Tớ cũng vậy, thơ bạn hay lắm
Lâu rồi ! Không gặp ,chi xinh trẻ quá ,em không nhận ra?
Đọc thơ bạn tôi lại thấy nhớ nhà, nhớ mẹ …!
Tâm hồn lai láng thơ hay em
Bỗng phả đâu hương bưởi
Trên đỉnh đồi Sơn La
Tiếng gió như lời ca
Ru ta vào kỉ niệm…
Hay lắm em ạ, dù tóc có pha sương mình vẫn là trẻ con trong mắt mẹ em nhé!
Thơ hay lắm ạ cũng giống cảnh ngày hôm nay của chị có điều chị không viét thành thơ
Cs là một chuỗi hồi tưởng. Nếu ko nhớ thì vô tình ta quên mất quê hương,cội nguồn yêu dấu. Dù khôn lớn vẫn là trẻ con trong mắt mẹ,vẫn ngây ngô dựa dẫm đến lạ thường.Nhờ tình yêu ấy của mẹ, chúng ta luôn thấy mình trẻ trung và cuộc đời nhiều ý nghĩa.Hãy yêu mẹ nhiều hơn em nhé. Thời gian trôi chỉ còn là hương bưởi,bóng mẹ gầy khuất sau lá màu xanh,tình của mẹ luôn là sắc vàng chanh,mãi theo con nâng niu cành bưởi chín.
Lại về nhà Sơn La rồi à. Nhanh vậy sao.
Hoa đắt lắm. Ngửi ít thôi
Co một điều ma lòng Con quên mất
Dang mẹ hiền va mái tóc phơi sương. Đa ôm Con những tháng ngày thơ dai
Để nay về bối rối bàn tay Con.
Thơ rất hay và ng cũng rất đẹp ạ
Hii e co giấu đâu chi là e chưa cho ai biết thôi ma c
Vâng tại Thơ chi hay qúa e ghen ý ma.hiii
Hay quá bạn ơi!
Hay cảm động quá
Chị làm thơ nói hộ lòng em
Bài thơ rất hay em gái ạ
Ý thơ hay- người đẹp – cảnh đẹp. ??
Đi xa lại muốn về với mẹ, đọc mà chạnh lòng lắm chị Thu Ha Nguyen!
Hay va cam đong qua chi oi
Trên cả tuyệt vời em ơi
Troi oi tuyet qua di. Nho lam ngay sua
Chung minh cung co vai soi bac roi noi gi cac cu nua ha ban . Gia roi tg nhanh that
Thi si oi lam tho hay qua
Gia du chong ve que minh song đi ban oi
Người đẹp thơ hay c ag.
Tho. Hay. Qua
Thơ c hay quá c ah
Hay quá em gái ơi.. làm cho chị chạnh lòng nhớ về ngày xưa, ôi tuổi thơ sao mà đáng yêu quá..
Thơ hay quá e ơi.
Thơ hay quá bạn ơi
.
Rất tuyệt vời