CHUYỆN TÌNH TRÊN NÚI !
Thơ: Thu Hà
Giữa núi rừng mênh mông sao đẹp thế
Giọng hát ai đang kể một mối tình
Để nắng kia thêm toả sắc lung linh
Tiếng khèn cũng đằm mình trong câu hát.
Chuyện kể về một chiều mưa nặng hạt
Cánh chim bay xao xác trốn trong rừng
Cô gái gùi nặng trĩu bắp trên lưng
Đang hối hả qua từng con suối nhỏ.
Chợt cô nghe tiếng ai đang gọi đó
Thảng thốt nơi bãi cỏ….một chàng trai
Bị chấn thương do vượt chặng đường dài
Qua bao núi tìm hai loài thuốc quý.
Chàng kể rằng cha mình đang cần trị
Bệnh hiểm nguy khi sức đã về chiều
Mà giờ đây chỉ có cách dạt phiêu
Trên rừng núi để tìm liều thuốc ấy.
Chàng ra đi bao niềm tin trỗi dậy
Mong đến ngày được thấy cha bình yên
Có ngờ đâu cơn mưa tạo ưu phiền
Chàng bị ngã khi gặp miền đất xấu.
Nghe chàng kể trước tấm lòng hiền hậu
Cô vội vàng cấu lá đắp vết thương
Rồi cùng anh vượt tiếp những nẻo đường
Tìm được thuốc….tình thương yêu lan toả.
Kể từ đây chuyện tình yêu mở khóa
Giữa núi rừng êm ả tiếng " noọng ơi " !
Rồi từng đêm vang vọng tiếng ru hời
Căn sàn nhỏ một đời luôn hạnh phúc !
Nguyễn Thu Hà (Hoa Tulip)
Bài thơ hay quá xin chúc mừng em nhé
Rất hay và đẹp chị ạ!
Thơ hay lắm nha.chúc bạn buổi chiều vui vẻ hp
Thật tuyệt vời. Chúc em buổi chiều ngập tràn hạnh phúc
cầu được ước thấy em a
Sao thơ em hay quá! một câu chuyện tình bằng lời lẽ thơ ca
Rất hay
Hay lắm ban. Chúc ban buổi toi cuoi tuần luôn vui vẻ nha
Hay tuyệt nha
Hay lắm em
Thơ hay lém.
Hay nà tỷ
Bài kể tình thơ rất hay…
Chúc bạn đêm vui vẻ..
Trên núi tình thắm tươi
Khe suối mát tuyệt vời
Trèo non rồi tắm suối
Da trắng mặt rạng ngời .
ĐỐ ?
Đố Chuột vuốt được râu Mèo
Đố Ngựa sờ tới vòng eo Hổ Vằn
Đố Cáo giữ đuôi Thằn Lằn
Đố Mực bơi lượn rồi lăn lưng Rùa
Đố Ếch nhảy lọt càng Cua
Đố Bướm xoè cánh để khươ Chích Choè
Đố Khướu hót hệt giọng Ve
Đố Bò vượt Sư Tử về Hà Đông !
Trương Hữu Quyết
Chuyện tình yêu đẹp quá
Một chuyện tình cảm động
rất hay em ơi.9,99
Rất hay
Thèm quá một hp nè❤❤❤
hay lắm iu
Hay lắm em ơi thật cảm động
Một chàng trai hiếu nghĩa.
Một cô gái có tâm.
Trời se họ hạnh phúc.
Một tình yêu tuyệt trần.
Chúc mừng bạn thơ,bạn viết hay quá.
thu hà ơi sao em lam bài thơ nao củng hay vậy em thu hà
Tuyêt quá đi thôi
Nhịp điệu và từ ngữ dịu dàng…
Nội dung quen cũng hay hay
Tình đến cũng nhanh…
Và thành đôi…kết mãi…
Bài thơ hay !
Chúc nhà thơ ngày mới vui vẻ nhé Nguyễn Thu Hà !
??☕☕??????
Hay lắm em, nhớ …. nhà
Hay lắm chị gái yêu
Hoa tuy lip dung la nha tho cua miem tay bac roi do chuc chau luon vui lam nhieu tho hay
Tuyệt lắm em
Tiếc rằng chỉ đc 1 like
Nếu không ta sẽ cho vài nghìn luôn
Thơ em bài nào cũng hay,chúc mừng
Thơ Thu Hà hay quá ! chú mừng em !!
Bài thơ hay lắm