NHỚ MẸ !!!
Thơ: Thu Hà
Hoàng hôn về con lại nhớ quê xa
Đang vụ gặt chắc hẳn là bận lắm
Con ở đây cách xa muôn ngàn dặm
Vẫn nhớ về gửi gắm những yêu thương !
Thuở ấu thơ nơi ấy những con đường
Toàn đất đỏ vấn vương bàn chân lạ
Đã bao lần con vội vàng vấp ngã
Mẹ dịu dàng….con à có đau không !
Để giờ đây con nước mắt lưng tròng
Thương dáng mẹ lưng còng qua năm tháng
Mẹ vẫn kia giữa cánh đồng thu hạt
Bao nhọc nhằn mẹ gánh vác trên vai.
Hoàng hôn buông mẹ vẫn cứ miệt mài
Tranh thủ gặt sợ ngày mai mưa đến
Dẫu mồ hôi….khắp thân người mỏi mệt
Mẹ vẫn cười quên hết những gian lao.
Con vẫn nghe giọng nói thật ngọt ngào
Khi gọi điện mẹ trao lời ấm cúng
Rằng phương xa con chớ tham làm lụng
Kẻo ốm rồi mẹ cũng chẳng lo đâu !
Con hiểu mà ý nghĩa của từng câu
Mẹ răn dạy chỉ cầu con sống tốt
Mẹ yên tâm con gắng thành là một
Đứa con ngoan sống tốt với cuộc đời !
Thu Hà ( Hoa Tulip)
viết về mẹ rất hay
CẢM XÚC DẠT DÀO,RẤT HAY ,CHÚC MỪNG CHÁU
Lại một bài thơ hay về người mẹ nơi quê nhà của người con nhớ và viết về Mẹ! Cảm động lắm cháu ạ. Hãy luôn nhớ và biết ơn về Mẹ của mình và Mẹ của tất cả chúng ta!
Chị ơi! Em yêu chị yêu bài thơ của chi
Bạn viết thơ hay quá. Mẹ và mùa gặt.???
Hay lắm E
Bài thơ rất hay và nhiều cảm xúc! Chúc bạn buổi tối an lành . Đêm an lạc và ngủ ngon
Thơ rất hay em
Thơ hay và ý nghĩa lắm chị
thơ xúc động chuk mừng tg
Tho hay lam sao nhin ban quen vay nhi
Bài thơ hay ạ
Hay lắm em
Bài thơ hay giàu cảm xúc và ý nghĩa.chúc bạn buổi tối vui vẻ an lành
C oi e đọc thơ của c mà k cầm nổi nước mắt . Nhớ me , nhớ mùa gặt vất vả c ah , c làm thơ hay quá
Hay quá
Rất hay bạn ạ
Ngọt lém em ui
Bình minh chiếu đôi mắt mẹ nhẹ rơi
Nhìn đồng lúa yêu những lời thơ mới
Con gái mẹ xa quê mùa gặt hái
Lúa chín vàng mang tiếng hát quê hương
Con gái mẹ xa cách vạn dặm đường.
Cứ yên tâm mẹ vẫn còn mạnh khoẻ.
VVH
Hay lắm Chj gái ơi
Xúc động lặm nà chi yêu
bạn mình vẫn làm thơ hay như ngày xưa nhỉ
Xinh đến thế này thì bảo sao năm nay Sơn La ngập nặng truớc bão số 10. Chị nhỉ!
Thơ hay quá e ơi!
Vừa đẹp, lại vừa làm thơ hay nửa. Nguyễn Thu Hà. Hiiii
Hay!
Thơ hay quá .Cảm ơn bạn cho tôi nhớ về mẹ nhớ về kỷ niệm ngày xưa đọc thơ bạn mà tôi cay nơi sống mũi người mẹ nào cũng vậy thôi tình yêu bao la không gì sánh được cảm ơn bạn nhiều nhé .
Thơ về mẹ thật hay! Thật hạnh phúc khi ai còn mẹ!
Hay lắm
Bài thơ hay, rất xúc động, cảm ơn tác giả.
Bai tho hay va ý nghia
Bài thơ thật tuyệt
Trên cả tuyệt vời!
về quê thường thuc chung thu đi chau cô đang về ăn chung thu ne
Hay
Thế mà ngày trước trả thấy làm thơ
Rất tuyệt vời, chúc mừng tác giả nhé
Bạn tôi ơi giỏi Quá đi thôi. nghĩ và làm như những gì đang sống. Để mẹ, cha ko bận tâm suy nghĩ. Ở nơi đâu cũng là quê hương mà!
Bai tho hay
Mẹ quê mình đó chị nhỉ
Rất hay !
Tho hay lam .men chuc buoi chieu vvhp nha .
Bài thơ xúc động quá chị ơi
Hay thía nhỉ !!!
Hay lắm ! Ảnh đẹp . chúc mừng cháu .