THƯƠNG EM !
Thơ: Thu Hà
NGƯỜI EM GÁI PHƯƠNG XA !
Nghe em kể về cuộc đời dâu bể
Mà chạnh lòng suối lệ cũng tuôn rơi
Phận số em không biết phải do trời
Hay định mệnh do người ta đem đến.
Một cô gái cố quên đi mỏi mệt
Chăm gia đình bỏ hết mọi ước mơ
Nhưng cuộc đời nào ai biết chữ ngờ
Khi hạnh phúc đứng bên bờ tan vỡ.
Chồng của em bao cuộc tình ở trọ
Xếp hàng dài lấy đó làm niềm vui
Bỏ mặc em đầy chua xót ngậm ngùi
Cơn ác mộng tủi hờn giăng khắp lối.
Trận đòn roi lên thân em vô tội
Biết bao lần đánh đuổi chẳng tiếc thương
Mặc con thơ than khóc giữa đêm trường
Đầy sợ hãi buồn vương lên khóe mắt.
Em vẫn cố nén niềm đau thật chặt
Chẳng nỡ lòng chia cắt đám con thơ
Tháng năm trôi sống trong cảnh vật vờ
Em chấp nhận làm ngơ chồng bội bạc.
Thương thân em sống bên người chồng ác
Lương em làm chẳng khác gì không công
Có bao nhiêu phải đưa hết cho chồng
Nếu chẳng chịu gậy ông càng tới tấp.
Nhìn người ta hạnh phúc dâng tràn ngập
Xót thân mình phận hẩm biết bao nhiêu
Vì thương con em chấp nhận mọi điều
Chôn cay đắng vì tình yêu con trẻ.
************************************
Nơi phương xa chị mong em mạnh khỏe
Luôn vững vàng trước những kẻ vô tâm
Ở bên em còn đó hạnh phúc ngầm
Là con trẻ ươm mầm xanh sự sống !
Gửi về em một tình thương sâu đậm ! ♥
Tặng em gái NĐ.
Thu Hà (Hoa tulip)
Bài thơ cảm động quá Hà Thu
Bài thơ rất hay! Phản ánh lên tình hình thực tế đời nay, em chấp nhận làm ngơ chồng bội bạc để mà xót thân mình phận ẩm biết bao nhiêu. Hay rất hay em ạ
Xót cho duyên phận em ấy
Đúng là phận đời con gái, xót xa và xúc động lắm em iu
Rù là thế vì yêu thương con trẻ
Đừng ngậm ngùi bán rẻ cuộc đời ta
Dù mịt mù mưa bão vẫn lối ra
Hãy cứ vì ta cũng là vì con trẻ…
Tội cho cô ấy quá!
Thu Hà em ơi em viết rất hay ah đọc nghe rất là thích
Bạn Hiền Ơi….
Đoc xong bài thơ LT không cầm được nước mắt
khi trên thế giới này còn có nhiều người đàn ông như thế này .
Chúc bạn ngày cuối tuần
vui vẻ bình an Và hạnh phúc nhé.
Hay quá Thu Hà ơi..
Rất hay
Dì khóc rồi nè . Hay súc động
Thương thay cho phận nữ nhi
Hạt sa giếng ngọc hạt phi giếng bùn
Người thì đài trang khuê các người thì lam lũ khổ thân
Thơ hay lắm chúc mừng em
Em ghét nhất những ng vũ phu như thế ????
Vén sương trắng xoa đầu ta ngẫm
Cái sự đời in đậm ngày qua
Mới hay lòng dạ đàn bà
Tham sang phụ khó cũng là thường thôi…
Những năm tháng dần trôi lặng lẽ
Tưởng có người chia sẻ buồn vui
Ngờ đâu cay đắng ngậm ngùi
Cơm chan nước mắt tình lui không ngờ
Bỏ hai đứa con khờ ngây dại
Tí tuổi đầu đành phải cút côi
Con ơi mẹ bỏ đi rồi
Mình ba bươn chải vậy thôi cũng đành…
Cơm không chín thời canh chẳng ngọt
Để nghĩa tình nối gót ra đi
Thì thôi luyến tiếc làm gì ?
Trăng treo nửa vợi vậy thì sáng sao ?
Em mộng ước trèo cao nhung lụa
Bỏ nếp nhà hai đứa con thơ
Hằng đêm mỏi mắt mong chờ
Tìm hoài bóng mẹ trong mơ vẫn tìm…
Đau đớn lắm con tim vụn vỡ
Nửa đời người vì vợ vì con
Lao tâm thân xác gầy mòn
Miếng cơm manh áo cho tròn đạo nhân
Nhưng đời chẳng phải cần là có
Nghèo nên đành để gió cuốn bay
Nuốt vào cay đắng hôm nay
Nỗi đau gà trống tỏ bày cùng ai…?
Đọc mà ngấn lệ em ạ
nhiều cảnh như vậy đấy thu hà ạ
đok mà ứa lệ
Bài thơ rất hay đầy cảm xúc chúc tác giả chiều vui vẻ hạnh phúc
Hay qúa chị ơi cảm động cho số phận người phụ nữ chúng mình
Rất hay và ngậm ngùi Thu Hà ơi!
Bài thơ rất hay mang nỗi buồn
Rất thương người em gặp cảnh đời éo le Cảm ơn em bài thơ xúc động em à
Cảm động qúa chị yêu vv hp nha chị
Bài thơ trên cả tuyệt vời. Tâm trạng cảm xúc tủi phận xót xa.
Cảm ơn tác giả đã chia sẻ bài thơ rất hay !
???????
Đời người con gái,mưa xa giữa lưng trời
Hạt xuống giếng ngậm ngùi
Hạt rơi luống hoa cười
( Những câu trong bài hát Căn nhà màu tím )
Hay lắm cháu !
Em viết rất hay đã phản ánh được cuộc sống bạo hành ,và bình đẳng giới thời nay
Chúc em luôn vv mk xinh đẹp có nhiều thơ hay
Thu Hà
Thơ rất hay mà tâm trạng
Cảm ơn em chia sẻ bài thơ rất xúc động
Thương lắm em à
Đọc mà day dứt quá ạ
Tho ngam rat hay…
Ui bài thơ hay ,nhiều cảm xúc quá đi , tuyệt tuyệt !
Bài thơ mượt mà hay lắm Bạn ạchucs Bạn ngày mới vui và HP
Cái đồ mất hết lương tâm
Đánh ai,đánh vợ giỏi giang nỗi gì
Có giỏi đi ra ngoài kia
Đánh bọn trộm cắp mới tài mới oai
Em à cũng thân con người
Tội gì chịu đựng em thời bỏ ngay
Tại em quen chịu cảnh này
nó càng được thể nó đày đoạ em
Một lần rứt khoát đi em
Lành thì làm gáo vỡ thì làm môi
Thơ hay lắm tác giả ơi
Hay lắm nà
Thằng đàn ông kiểu này o gần tớ tìm dạy cho nó biết bôn phân làm chồng ngay,
Bài thơ hay qua chi ơi
Thằng hèn!
Hay lắm iu ơi