ANH GIẤU GÌ ???…. .
Thơ: Thu Hà
Anh giấu gì trong đôi mắt màu nâu
Mà thương nhớ ngay lần đầu gặp gỡ
Bến tương tư cũng từ đây trăn trở
Thấy lòng mình rạng rỡ ánh bình minh.
Anh giấu gì trong câu nói vô tình
Em hiền dịu đẹp xinh mà tinh tế
Em biết thừa….nịnh người ta….mặc kệ
Yêu vào rồi….ai chẳng thế…phải không ?
Anh giấu gì trong cơn gió mùa đông
Mà em thấy một màu hồng ấm áp
Cái rét run trong tiết trời tháng chạp
Ủ ấm bằng câu hát gửi về em.
Anh giấu gì…nơi ấy làn môi mềm
Cứ bỡ ngỡ….dịu êm mà tha thiết
Anh hứa rằng chẳng bao giờ cách biệt
Bởi nhớ nhung da diết cứ dâng trào.
Em thấy rồi…nơi ấy nét thanh cao
Đẹp bình dị hơn bao loài hoa quý
Tấm chân tình đơn sơ và giản dị
Cảm ơn người tri kỷ của lòng em !
Thu Hà (Hoa tulip)
Hay quá
Thơ hay bay qua đât Viêt..
Chuc mưng?…
Bài thơ hay quá cháu ơi ,chú đọc nhiều lần và quên tuổi mình mất hjhj , chúc cháu tràn đầy niềm vui và hạnh phúc cháu gái nhé ?!
bài thơ rất hay em ơi
Rất hồn thơ em ơi!
Bài thơ rất hay, chúc mừng tác giả
Anh có giấu gì trong đôi mắt anh đâu
Chỉ có một điều là anh đang xuy nghĩ
Bởi là vì em xinh đẹp thế
Có cách nào để giữ được em đây
Bởi anh có em như đêm có ngày
Như gió có mây chim trời cá nước
Anh chỉ mong để làm sao giữ được
Trái tim em cứ ở mãi trái tim anh
Tác giả Hà Thu ơi..???sao hay thế nhỉ ?? mến tặng em ????
Anh giấu gì ???.. đã giấu.. thì bất cứ cái gì.. thì đều là bí mật, mà nhất là trong chuyện tình yêu thì thật là quyến rũ và lãng mạn. Anh thích nhất câu : ANH GIẤU GÌ và đó cũng là tựa đề của bài thơ, ẩn chứa bao điều rất quyến rũ lãng mạn ..
Chúc mừng em ?????????
Bài thơ rất hay, chúc mừng em
Một bài thơ ngọt như bản tình ca
Em đốn ngã cả một rừng lim đấy
Em xô đẩy mùa đông thành bỏng cháy
Cho lòng ai cứ nghiêng ngả chơi vơi
Mùa xuân đã về bao cây đã bật chồi
ĐÔI MẮT EM
Em dấu gì trong đôi mắt huyền đen
Mắt chớp điện anh phiền lòng mãi mãi
Mắt không nói thực/ hư tồn tại
Anh xao lòng đứng lại ngó ngây ngô
Em dấu gì trong mắt ướt nên thơ
Anh khổ quá cứ đờ ra ếch/ rắn
Anh không nói là yêu lắm lắm
Mà anh chết rồi, ếch miệng rắn nên yêu!
Em dấu gì trong đôi mắt bữa chiều
Mà nắng nung trở là nắng ấm
Mà rét đêm trở là rét ngọt
Mà ghét thôi trở lá vàng thu
Em dấu gì trong đôi mắt huyền ngơ
Để anh chết cả giờ đứng lặng
Để anh nói Từ Hải ơi chết đắng
Mi không rời trước xa vắng Nàng thơ
Em dấu gì trong đôi mất vô tư
Bờ mi dài từ từ khép lại
Anh thấy nắng hoàng hôn còn mãi
Lại ghét em chao ơi nắng xiên khoai
Em dấu gì trong đôi mắt láng lai
Tình yêu thực, rụng rời đối tác
Đôi mắt em hóa thơ hóa nhạc
Để lòng anh nhao nhác chim chiều hôm
Em dấu gì mắt biếc mềm hôn
Mắt biết hôn, giận hờn lưu đáy mắt
Trong phút chốc anh thành hành khất
Lẽo đẽo theo em khất thực một cái nhìn
Em dấu gì trong đôi mắt tự tin
Để anh khổ, không mìn giật đổ
Nghiêng thành đấy, mắt em nói vậy
Anh xếp hàng run rẩy với yêu yêu!
Em dấu gì trong đôi mắt Tình yêu
Dào dạt sóng thủy triều thôi thúc
Để tình anh xô lên và ngã gục
Vào lòng em thôi thúc nói chung nhà!
Cảm ơn đôi mắt em ta!
Chúc mừng bạn có bài thơ thật hay, nhiều cảm xúc mượt mà yêu thương, xin chúc sức khỏe.
Hay lắm e
Tuyệt vời bạn à… Rất hay lãng mạn rất nhiều
Bài thơ hay giàu cảm xúc,lãng mạn tuyệt lắm tg ạ!
Bài thơ hay quá chị
Em giấu j hỡi em ??
Bài thơ hay hay tuyệt chị iu ơi
Có gì đâu mà dâu
Thơ tuyệt vời, các bài họa cũng thật tuyệt vời. Chúc các tác giả buổi tối vui vẻ, ấm áp luôn tràn đầy thi hứng.
Thi phẩm tuyệt lắm
uống nhầm 1 ánh mắt cơn say theo nửa đời..
thương thầm 1 nụ cười cả 1 đời phiêu lãng
TH, đây là một trong những bài thơ hay nhất, chúc mừng bạn !
Chúc mừng em cùng bài thơ rất hay
Hay lắm chị rất giản dị mà sâu lắng
Tình thơ tuyệt vời.
Chúc bạn đêm vui.
Hay lắm em
Bài thơ hay ạ
Anh giấu hình em trong mắt xanh
Bai tho hay wa ban oi
Minh chao ban nhe minh chúc ban một Nam moi manh hkoc.tre va dẹp ban nhe
Theo bác câu kết nên :
-“Cảm ơn Người – viên ngọc quý giữa lòng em”
mới xứng với tình cảm mà cháu giành cho họ ở các khổ trên !
bác tthichs bài thơ nên góp một vài ý vào bài thơ tuyệt vời của cháu !
Rất tuyệt vời
Hay nè
Tuyệt vời!
Nước mắt để dành
Hay lắm em à
Giấu hình em ,trong đôi mắt này đây
Cả thương nhớ, mối tình đầu gặp gỡ !
Bệnh tương tư trong lòng anh, muôn thủa
Chẳng khi nào chữa khỏi.Nếu thiếu em !
(06h54-06h59′-26/01/2018 GMH).
Tuyệt quá bạn ơi
Thơ rất hay!