Bài Thơ: BAO LÂU RỒI..TÔI KHÔNG CÒN NHỚ (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: BAO LÂU RỒI..TÔI KHÔNG CÒN NHỚ (Tác giả: Tùng Trần)

BAO LÂU RỒI..TÔI KHÔNG CÒN NHỚ
Thơ: Tùng Trần

Bao lâu rồi tôi không còn nhớ nữa
Lòng miên man thao thức giữa canh sầu
Giọt lệ buồn rơi rớt ướt từng câu
Những dòng thơ nét bút nhàu trang vở

Bao lâu rồi thiếu đi làn hơi thở
Của một người mang chở nụ cười vui
Tim nhói đau lòng nức nở ngậm ngùi
Gởi tâm tư bằng lời thơ viết vội

Bao lâu rồi câu mà người thường hỏi
Sao thơ tôi cứ mang nỗi u sầu
Nhưng người đời nào ai hiểu được đâu
Cuộc đời tôi mang bao điều nghiệt ngã

Bao lâu rồi nguời xa tôi vội vã
Cuộc sống nghèo nên tất cả bằng không
Miệng cười vui mà lệ cứ xuôi dòng
Ôm xót xa nhưng lòng không hờn giận

Bao lâu rồi..hạ thu về mấy bận
Quá khứ nào mãi vươn vấn đời tôi
Bao lâu rồi tôi đã cố buông xuôi
Thả hồn đau theo lời thơ câu chữ

Bao lâu rồi tôi không còn nhớ nữa
Nhưng hạ về mưa vẫn cứ tuôn rơi

05/08/2016

Subscribe
Notify of
guest
27 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Đô Thảo Như
Đô Thảo Như
7 years ago

Buôj tôj thjêc nhju njêm zuj nhoa ah?

Út Dung
Út Dung
7 years ago

Thơ hay

Thuy Kim Nguyen
Thuy Kim Nguyen
7 years ago

Hay tuyệt vời quá thấm.

Ngoc Nguyen Le Ho
Ngoc Nguyen Le Ho
7 years ago

Bao lâu rồi mình vẫn mãi chưa quên…Hình dáng ấy còn hoài trong tâm thức…Biết bao lần tự nhủ lòng quên hết…Để u sầu thôi hằn vết tim ta…Tình ngậm ngùi tình nay đã bay xa…Nhưng kỉ niệm chỉ riêng mình ta nhớ..

Nguyễn Tường Tâm
Nguyễn Tường Tâm
7 years ago

Thơ hay lắm

Tung Tran
Tung Tran
7 years ago

Ngoc Nguyen Le Ho
Bao lâu rồi biết ai còn có nhớ
Những ngọt ngào mà một thuở bên nhau
Bao lâu rồi sao lòng vẫn quặn đau
Nên bước đời cứ chênh chao buồn bã

Hiếu Ngô
Hiếu Ngô
7 years ago

Bai tho nao cung hay, ma mang nhieu tam trang the.

Thuy Kim Nguyen
Thuy Kim Nguyen
7 years ago

Cám ơn bạn nhiều nhé,bạn cũng như vậy và hp thành đạt như ý.

Hoa Trần Thị
Hoa Trần Thị
7 years ago

Buồn quá thôi.

Thiên Thọ
Thiên Thọ
7 years ago

buồn wa 🙁

Nghĩa Tô Hoàng
Nghĩa Tô Hoàng
7 years ago

Rat hay

Nguyễn Huyền
Nguyễn Huyền
7 years ago

Bao lâu rồi ta ko còn nhớ nữa
Chỉ biết rằng hoa sữa tỏa nồng nàn
Với hương say ta hạnh phúc chứa chan
Cũng là ngày tình li tan ..chia cắt …
Anh ra đi mãi rồi im bằn bặt
Chẳng hiểu vì sao a áp đặt cho mình
Cái chữ nghèo reo rắc cõi ba sinh
Để mãi mãi đường tình chia đôi ngả
Đã bao đêm trở trăn trong nghiệt ngã .
Duyên phận nào gieo vội vã như mơ
Dậy trong e mãi vụng dại ngu ngơ …
Chẳng biết giữ cho tình thơ ảm đạm …
Đau thương này e gieo vào cõi tạm
Gửi nơi a với vô hạn tình nồng
Mong nơi a chút bớt những gió giông ..
Để lòng mình trái tim hồng chẳng héo
Chẳng có chữ nghèo mãi đuổi theo lẽo đẽo …
Hãy bỏ ..buông …gửi gió mang xa….
Ngước nhìn lên
sáng một giải ngân hà
Vẫn đẹp mãi
Tinh ta không …ko khoảng cách ….
Bài thơ của bạn …buồn quá bạn ơi ..chúc mãi vui khỏe hp nhé
Tung Tran ..

Hồng Hà
Hồng Hà
7 years ago

Hay

Thuong Missyou
Thuong Missyou
7 years ago

Nhiều tâm tư quá a à!! 🙂
Chúc a buổi tối yêu thương 🙂

Lan Nguyễn
Lan Nguyễn
7 years ago

Mong rằng người viết thơ đừng buồn như những lời thơ nha

Yên Bình Phan
Yên Bình Phan
7 years ago

huhu buồn rùi sư huynh ơi

Dung Vân
Dung Vân
7 years ago

Bai thơ buồn ma hay lăm e!bt vv,ngập tràn,HP e nha

Viet Ho
Viet Ho
7 years ago

Thơ rât hay đươc đoc đung la diêm phuc

Đoan Tâm
Đoan Tâm
7 years ago

Tung Tran
Thơ hay lắm bạn nhé
Buổi tối vui an lành hạnh fúc nha

Tung Tran
Tung Tran
7 years ago

Hì..Thanks bạn

Ngocdung Thai
Ngocdung Thai
7 years ago

Tho tinh buon hay lam tac gia oi

Cuong Nguyen
Cuong Nguyen
7 years ago

Hay lam ban ! Buoi toi vui Ve nha Tung Tran

Ung Tấn Mạnh
Ung Tấn Mạnh
7 years ago

Cho em xin cái tâm trạng… Haiz… cho em xin bài này nhé

Tuyết Hoa
Tuyết Hoa
7 years ago

Bài thơ bạn sáng tác quá hay. Tặng hoa chúc mừng bạn nè.

Đình Lê Thanh
Đình Lê Thanh
7 years ago

Buồn nhưng rất hay chị chia sẻ nhé

Xuan Vu
Xuan Vu
7 years ago

Hay lắm Tung Tran ạ.

Tú An
Tú An
7 years ago

Bạn ơi thơ buồn . Nhưng rất hay . Cho mình chia sẻ bài này nhé

Scroll to Top