Bài Thơ: VÀ THẾ RỒI.. (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: VÀ THẾ RỒI.. (Tác giả: Tùng Trần)

VÀ THẾ RỒI..
Thơ: Tùng Trần

Và thế rồi..tôi mạnh mẽ bước đi
Bỏ sau lưng những gì là nước mắt
Con tim khô của tháng ngày héo hắt
Dù tương lai chưa chắc được yên bình

Và thế rồi..quên lời hứa ân tình
Tự đứng lên cho thêm mình cơ hội
Nhưng nhủ lòng đừng bao giờ nóng vội
Quá khứ kia đã là nỗi ê chề

Và thế rồi..tôi như tĩnh cơm mê
Một giấc mơ nghe não nề buồn bã
Người đã chia con đường làm hai ngã
Cho cuộc tình tan rã chẳng tiếc thương

Và thế rồi..tôi vẫn bước trên đường
Nhưng đã thấy mình kiên cường biết mấy
Dù dòng đời có cuồng phong sóng dậy
Nhưng lệ lòng không còn chảy đâu người

Và thế rồi..tôi vẫn cứ đơn côi
Tuy chẳng vui nhưng cười không héo hắt
Những mảnh vỡ tôi tìm gom lượm nhặt
Để bước đời vững chắc ở tương lai

Và thế rồi..tôi tìm một ngày mai

11/10/2016

Subscribe
Notify of
guest
20 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Viet Ho
Viet Ho
7 years ago

Thơ hay

Cô Cô Bùi
Cô Cô Bùi
7 years ago

Buồn vậy Tung Tran

Tung Tran
Tung Tran
7 years ago

Vu vơ thôi bạn à

Diệu Linh
Diệu Linh
7 years ago

Và thế rồi..tôi mạnh mẽ bước đi
Bỏ sau lưng những gì là nước mắt
Con tim khô của tháng ngày héo hắt
Dù tương lai chưa chắc được yên bình

Hương Giang
Hương Giang
7 years ago

Và thế rồi….. Tôi tìm một ngày mai.
Dù có hay không bóng hình người ấy.
Những mảnh vỡ tôi cất như đang cháy.
Cháy mỗi ngày âm ỷ mãi trong tôi.

Nguyen Hien
Nguyen Hien
7 years ago

Hay bạn

Tạ Ánh
Tạ Ánh
7 years ago

A viet tho hay wa ak

Nguyen Phuong
Nguyen Phuong
7 years ago

Ngày mai trời lại.sáng

Ann Kim
Ann Kim
7 years ago

Và thế rồi.. tôi vẫn cứ đơn côi
Tuy chẳng vui nhưng cười không héo hắt
Những mảnh vỡ tôi tìm gom lượm nhặt
Để bước đời vững chắc ở tương lai

????????????

Huỳnh Như
Huỳnh Như
7 years ago

Thơ rât hay

Tuấn Dung
Tuấn Dung
7 years ago

” Tuy chẳng vuj nhưng cườj không héo hắt”

Ngoc Nguyen Le Ho
Ngoc Nguyen Le Ho
7 years ago

Kiên cường là bản lĩnh đàn ông .
Phụ nữ có giỏi mấy cũng không thể nào .
Một khi tan vỡ ước ao .
Tinh thần sụp đổ,nát nhàu con tim .
Trong nhân gian đố ai tìm ?
Ra một nhi nữ con tim bằng đồng .

Vân Bùi
Vân Bùi
7 years ago

Cảm on Ah ? Thơ hay lam Ah ak?

Thiên Thọ
Thiên Thọ
7 years ago

nhiều cảm xúc 🙂

Tan Le
Tan Le
7 years ago

Rat hay e ạ

Thuy Vu
Thuy Vu
7 years ago

Hay lắm bạn ơi . Buổi tối vvhp nha bạn

Hồng Nguyễn
Hồng Nguyễn
7 years ago

Tâm đắc đoạn này ghê luôn Tung Tran!
“Và thế rồi..tôi như tĩnh cơm mê
Một giấc mơ nghe não nề buồn bã
Người đã chia con đường làm hai ngã
Cho cuộc tình tan rã chẳng tiếc thương”

Hien Nguyen
Hien Nguyen
7 years ago

Cuộc sống phải biết tin vào ngày mãi bạn nhi.

Hà Trần
Hà Trần
7 years ago

Và thế rồi…tôi vẫn bước trên đường
Nhưng đã thấy mình kiên cường biết mây

Vandung Trinh
Vandung Trinh
7 years ago

Bai nay hay quá e à!

Scroll to Top