Bài Thơ: CÒN LẠI GÌ (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: CÒN LẠI GÌ (Tác giả: Tùng Trần)

CÒN LẠI GÌ
Thơ: Tùng Trần

Chuyện chúng mình còn lại thế này sao
Kẻ ấm êm người hồn đau rệu rã
Mới đây thôi đã bổng thành xa lạ
Em biết rằng anh buồn bã lắm không

Sao đành lòng tách bến để sang sông
Mang giấc mơ thả theo dòng nước chảy
Bước bên ai không một lần ngó lại
Anh hiểu rồi định mệnh phải không em

Còn lại gì lặng lẽ giữa màng đêm
Một nỗi đau cứ tìm về bất chợt
Giọt sương khuya đã buông dần thưa thớt
Mà bóng hình sao chẳng bớt nguôi ngoai

Còn lại gì hay chỉ mỗi bờ vai
Khi thiếu em canh dài nghe buốt lạnh
Em giờ đây đã có người bên cạnh
Trong vòng tay chắc đâu lạnh hỡi người

Còn lại gì hay chỉ thế này thôi
Một dư âm cùng nụ cười chua chát
Em vô tình khiến lòng anh tan nát
Chợt chạnh lòng bụi cát đọng bờ mi

05/11/2016

Subscribe
Notify of
guest
17 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Lưu Tkank Tkúy
Lưu Tkank Tkúy
7 years ago

Tko hay nkung buon qua ank oj

Dũng Lê
Dũng Lê
7 years ago

Mới đây thôi đã bổng thành xa lạ
Em biết rằng anh buồn bã lắm không

Uyên Ngô
Uyên Ngô
7 years ago

giọt sương khuya đã buôn dần thưa thớt
mà bóng hình sao chẵng bớt nguôi ngoai …thơ hay lắm bạn ơi

Thanh Bình Trần
Thanh Bình Trần
7 years ago

Hay và tâm trạng lắm bạn ah

Người Vô Hình
Người Vô Hình
7 years ago

Lam sao phai u sâu như vây.ko yêu ngươi nay thi yêu ngươi khac.thơi nay con gai thay đôi hêt rôi.thăg nao giâu thi no chay theo.

Chàng Trai Sứ Thanh
Chàng Trai Sứ Thanh
7 years ago

Tho cua a viet rat hay

Tan Le
Tan Le
7 years ago

Thơ buồn xem giua đêm khuya,vừa hay,sao cảm độnglệ rơi mat rồi.
Rất buồn như rat hay.
Chúc ngủ ngon?

Lan Nguyễn
Lan Nguyễn
7 years ago

Thơ hay quá
Buồn lắm ạ

Bồ Công Anh
Bồ Công Anh
7 years ago

Ko còn lời nào để em khen anh nửa đâu nha ka , từng lời thơ mang đầy cảm xúc huhu

Ngoc Nguyen Le Ho
Ngoc Nguyen Le Ho
7 years ago

Đừng trách người khi nghịch cảnh chia ly .
Kẻ ra đi chắc gì lòng thanh thản .
Có đôi khi họ cũng nhiều ngao ngán .
Khi cuộc đời gán bản án bội vong .
Biết đâu là họ cũng có ước mong .
Quyền chọn lựa không như mình mong muốn .

Ngoc Nguyen Le Ho
Ngoc Nguyen Le Ho
7 years ago

Đừng trách gì khi người ấy ra đi .
Tại định mệnh biệt ly là duyên phận .
Đã chia phôi là số mình lận đận .
Đừng trách người đâu ai sướng hơn ai .

Thiên Thọ
Thiên Thọ
7 years ago

bài thơ hay lắm

Lyly Nguyen
Lyly Nguyen
7 years ago

Anh vô tình khiến lòng e tan nát
Chợt lạnh lòng bụi cát đọng bờ mi

Nga Lê
Nga Lê
7 years ago

Em có tâm hơn rat buồn nen thơ em lắng đọng u sầu Tung Tran ah

Nguyệt Minh
Nguyệt Minh
7 years ago

Còn lại gì bụi cát đọng bờ mi….
….hay quá… người oiiii☺…. ;)))

Xưởng Giày Làng Nghề
Xưởng Giày Làng Nghề
7 years ago

Chuyện tình mình

Thao Hoang
Thao Hoang
7 years ago

Môt sơm thu vê chơm gio thu
Tim em anh đên bên sông xưa
Nươc xanh đa nhuôm mau ly biêt
Thuyên đa sang sông chăng đơi chơ
Nêu biêt răng tôi da co chông
Trơi ! ơi ngươi ây co buôn không
Co thâm nghi tơi loai hoa vơ
Tưa trai tim phai tưa mau hông
Ban lam thơ rât hay không biêt la viêt thơ buôn hay tâm trang cua tac gia buôn vây ban song mỉnhât ngương mô thơ cua ban vi no rât hay rât y nghia chuc mưng ban????

Scroll to Top