Bài Thơ: NGƯỜI DƯNG EM NHÉ (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: NGƯỜI DƯNG EM NHÉ (Tác giả: Tùng Trần)

NGƯỜI DƯNG EM NHÉ
Thơ: Tùng Trần

Hay chúng mình cứ trở lại người dưng
Xem đường yêu như chưa từng chung lối
Vẫn còn hơn vô cớ hờn giận dỗi
Mà đối phương chẳng biết lỗi lầm gì

Nếu vậy rồi níu kéo nữa mà chi
Chia tay nhau ta đi về hai ngã
Có cần không với một lời từ tạ
Bởi từ giờ mình kẻ lạ người xa

Rồi mai này phố đông đúc người qua
Gặp lại nhau xem là không quen biết
Cũng đừng nên nói hai từ hối tiếc
Vì yêu nhau cứ mãi miết giận hờn

Người dưng rồi có lẽ sẽ tốt hơn
Dẫu cuộc đời cô đơn hay hạnh phúc
Nhưng chẳng còn những đêm thâu trằn trọc
Hay chạnh lòng không khóc lệ cứ rơi

Kỷ niệm nào kết thúc chỉ vậy thôi
Để hai ta tìm nụ cười đã mất
Luyến lưu chi nỗi buồn thêm chồng chất
Nếu vậy rồi đành cất bước quay lưng

25/11/2016

Subscribe
Notify of
guest
25 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Vandung Trinh
Vandung Trinh
7 years ago

Hay wa e ơi!

Thuy Vu
Thuy Vu
7 years ago

Thật là hay bạn à

Hoa Hạ
Hoa Hạ
7 years ago

Hay tóa Tung Tran ui.

Tịnh Tâm Bui
Tịnh Tâm Bui
7 years ago

Hay quá , cảm động quá ạ

Nguyễn Thắm
Nguyễn Thắm
7 years ago

Rất hay và đúng tâm trạng , có lẽ nhiều ng tìm thấy hình ảnh của mình trong bài thơ này bởi ai mà chả đã từng yêu

Uyen Nguyenthao
Uyen Nguyenthao
7 years ago

Hay qua

Thuong Missyou
Thuong Missyou
7 years ago

Hay lắm nèk anh,,,Tối ấm áp nhé anh 🙂

Thu Biên Trần
Thu Biên Trần
7 years ago

Thật là hay!

Tan Le
Tan Le
7 years ago

Ôi em đẹp trai….có tâm sự buồn ,o,mà viet tho bn hay quá hihi bt vvhp nha e

Đặng Thị Huyền
Đặng Thị Huyền
7 years ago

Tho hay Ban ạ..Nhung chang con nhung đem thau tran trọc
Hay chanh Long khong le cu Tuôn roi .. Rat tam trang .. Chúc Ban buoi toi vv …

Lưu Tkank Tkúy
Lưu Tkank Tkúy
7 years ago

Tko hay nkung buon qua ak

Tuyet Tong
Tuyet Tong
7 years ago

hay lắm anh ạk

Lê Hoa
Lê Hoa
7 years ago

Rồi chúng mình sẽ trở lại người dưng
Bởi vì anh là người có lỗi
Mình gần nhau mà cách xa vời vợi
Bởi vì mình cứ dỗi mãi … phải không anh?!
Quay lưng đi mình sẽ chẳng là gì
Sẽ dửng dưng như hai người xa lạ
Rồi mai đây trên dòng đời xuôi ngược
Giáp mặt nhau thì cũng hoá người dưng!
Thơ hay xong buồn quá !
Kẻ viết thơ buồn của chị ơi!

Châu Võ
Châu Võ
7 years ago

Kết thúc buồn quá. Đọc đau nhói tim .

Đô Thảo Như
Đô Thảo Như
7 years ago

e mun njh keo vj mjk đã tưg ju thât nhiu mak ah…chuc btvv hah phuc ah nh

Nguyen Phuong
Nguyen Phuong
7 years ago

Người dưng …nghe buồn quá .

Diệu Linh
Diệu Linh
7 years ago

Hay chúng mình cứ trở lại người dưng

Hang Lam
Hang Lam
7 years ago

Hay qua

Thuy Huong Pham
Thuy Huong Pham
7 years ago

Hay lắm tác giả ơi ???

Hoa Trần Thị
Hoa Trần Thị
7 years ago

Rất rất hay. Tặng bạn nà. Chúc cuối tuần vui vẻ hạnh phúc.

Uyên Ngô
Uyên Ngô
7 years ago

thơ buồn rười rượi nhưng hay lắm bạn

Nguyễn Thanh Trang
Nguyễn Thanh Trang
7 years ago

Tho hay qua ban oj.chuc ban luon vv nha ban.

Hong Hoang
Hong Hoang
7 years ago

Tho hay cua e……

Trần Yến
Trần Yến
7 years ago

Hay lắm bạn

Huynh Nguyen
Huynh Nguyen
7 years ago

Thổ hay WA bạn oi

Scroll to Top