Bài Thơ: CHỈ MỖI MÌNH EM (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: CHỈ MỖI MÌNH EM (Tác giả: Tùng Trần)

CHỈ MỖI MÌNH EM
Thơ: Tùng Trần

Có nỗi niềm chưa nói hết cùng em
Nên khiến anh hằng đêm luôn lo lắng
Sợ đuờng yêu lối đi về chẳng đặng
Ngang trái nào che chắn cuộc tình ta

Có đôi lần anh cũng muốn thốt ra
Rồi ngập ngừng xót xa lòng hoang hoải
Sợ em buồn đôi bờ mi lệ chảy
Lại giận hờn thì biết phải làm sao

Có những lúc anh bổng thấy nghẹn ngào
Vì định kiếng nghèo giàu luôn tồn tại
Thì hỏi sao lòng anh không sợ hãi
Bởi một ngày ta phải nói biệt ly

Có bao giờ em bất chợt nghĩ suy
Cũng giống như những gì anh lo sợ
Khi mỗi ngày vắng gọi nhau chồng vợ
Em có buồn có nhớ lắm không em

Có một lời đã ôm ấp hằng đêm
Là tất cả nỗi niềm anh muốn nói
Dẫu mai này con đường tình hai lối
Thì trọn đời yêu mỗi một mình em

09/06/2017

Subscribe
Notify of
guest
11 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hoa Trần Thị
Hoa Trần Thị
6 years ago

Dụ hay quá rồi nà

Hoa Trần Thị
Hoa Trần Thị
6 years ago

Úi Úi đúng tim đen thao

Le Quyen Tran
Le Quyen Tran
6 years ago

Hay wa troi

Moon Nguyệt
Moon Nguyệt
6 years ago

☆ ☆ ☆ tho hay tjnh cům tóa a!☆☆☆

Ngocdung Thai
Ngocdung Thai
6 years ago

Hay lắm bạn

Huyen Dang
Huyen Dang
6 years ago

Hay lắm bạn , thật là ấm áp…

Phan Anh Khuyến
Phan Anh Khuyến
6 years ago

Hay và sâu lắng! Chúc vui vẻ!

Đô Thảo Như
Đô Thảo Như
6 years ago

ah..Chuc ptôj nhủ ngon nh a

Thuy Kim Nguyen
Thuy Kim Nguyen
6 years ago

Hay tuyệt vời

Bồ Công Anh
Bồ Công Anh
6 years ago

A luôn viết lên. Nổi lòng của e cám ơn. A trai

Phương Nhi Trần
Phương Nhi Trần
6 years ago

Thơ hay quá trời luôn, chúc anh chu nhật thật vui vẻ và hạnh phúc nhé!

Scroll to Top