Bài Thơ: NẾU MAI ĐÂY GIỮA DÒNG ĐỜI TẤP NẬP (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: NẾU MAI ĐÂY GIỮA DÒNG ĐỜI TẤP NẬP (Tác giả: Tùng Trần)

NẾU MAI ĐÂY GIỮA DÒNG ĐỜI TẤP NẬP
Thơ: Tùng Trần

Nếu mai đây giữa dòng đời tấp nập
Chẳng mong chờ ta vẫn gặp lại nhau
Có nên không giã lãnh một câu chào
Hay xem như chưa bao giờ từng đã

Bởi đường yêu nay người về mỗi ngả
Vì chúng mình ai cũng đã ấm êm
Kỉ niệm xưa thôi hãy cố chôn dìm
Đừng khơi lại cho con tim trăn trở

Muốn hay không thì tình ta cũng lỡ
Bởi lời thương tiếng nhớ đã phai nhoà
Mộng sum vầy nay tựa đống tàn tro
Gắng xem nhau như chưa từng quen biết

Hãy dốc hết niềm yêu thương tha thiết
Cho người sau được trọn vẹn ân tình
Hay chúng mình cứ lặng lẽ làm thinh
Để nỗi đau cuộc tình xưa vùi lấp

Nếu mai đây giữa dòng đời tấp nập

16/03/2018

Subscribe
Notify of
guest
11 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Luu Nguyen Iuu Nguyen
Luu Nguyen Iuu Nguyen
6 years ago

Hay lắm bạn ơi chúc buổi tối vui vẻ ấm áp

Phan Thi Nhật Đào
Phan Thi Nhật Đào
6 years ago

tối an lành ạ

Duyen Tran
Duyen Tran
6 years ago

Tâm trạng của những kẻ đã từng yêu. Hãy lắm Tùng Trần. Cho mình chia sẻ nhé

Nguyễn Huyền
Nguyễn Huyền
6 years ago

Hay lắm bạn ơi
Tung Tran..cuối tuần vui vẻ hp nhé .

Nguyễn Thị Thăm
Nguyễn Thị Thăm
6 years ago

Hay lắm bạn à. Mình xin phép chia sẻ nhé

Trinh Nguyen
Trinh Nguyen
6 years ago

Rất tuyệt vời

Trần Nga
Trần Nga
6 years ago

hay lắm tg

Thuy Pham Thi
Thuy Pham Thi
6 years ago

Thơ hay tuyệt quá hay bạn ơi thơ rất hay hình ảnh rất đẹp nhưng trong thơ có nỗi buồn riêng hình ảnh trông cũng buồn. Chúc bạn buổi tối vui vẻ an lành hạnh phúc nhé bạn Chúc bạn bình an.

Hạt Cát Nhỏ
Hạt Cát Nhỏ
6 years ago

buồn

Hoa Lê
Hoa Lê
6 years ago

Thật hay !

Thay Lời Muốn Nói
Thay Lời Muốn Nói
6 years ago

Gặp chứ… hjjj

Scroll to Top