Bài Thơ: SỐNG Ở ĐỜI (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: SỐNG Ở ĐỜI (Tác giả: Tùng Trần)

SỐNG Ở ĐỜI
Thơ: Tùng Trần

Sống ở đời đừng có quá kêu căn
Cứ tự cho ta rằng là giỏi nhất
Hãy mạnh dạng mà nhìn vào sự thật
Gắng khiêm nhường chẳng mất mát gì đâu

Dòng sông dài còn có khúc cạn sâu
Chưa từng lội thì làm sao biết được
Nếu không muốn lệ một ngày chảy ngược
Khi buông lời phải nhìn trước ngó sau

Đáy tâm hồn ai cũng có nỗi đau
Đừng xát muối vào vết đau người khác
Bằng những lời đầy chua cay đắng chát
Chẳng thấy rằng nhợt nhạt lắm hay không

Tuy đất trời có rộng lớn mênh mông
Nhưng nhỏ bé khi mang lòng ít kỷ
Nếu cứ mãi sống chẳng hề suy nghĩ
Thì một ngày khổ lụy sẽ riêng mang

13/05/2018

Subscribe
Notify of
guest
13 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hoa Hoa
Hoa Hoa
5 years ago

Hay

Mỹ Linh Nguyễn
Mỹ Linh Nguyễn
5 years ago

Hay lắm a. Chúc a btối nhiều niềm vui nha

Trần Nga
Trần Nga
5 years ago

Hay lắm bạn .

Trần Nga
Trần Nga
5 years ago

hay và chính xác

Lộc Huynh Duy
Lộc Huynh Duy
5 years ago

Rất sâu sắc cà chuẩn

Bảo Bình
Bảo Bình
5 years ago

Thật hoàn hảo ạ

Luu Nguyen Iuu Nguyen
Luu Nguyen Iuu Nguyen
5 years ago

Hay lắm bạn

Thuy Kim Nguyen
Thuy Kim Nguyen
5 years ago

Thơ hay tuyệt vời

Lan Trần
Lan Trần
5 years ago

Hay quá tg

Phuoc Hoang
Phuoc Hoang
5 years ago

Rất hay

Hoa Lê
Hoa Lê
5 years ago

Thật hay !

Khoa Cua
Khoa Cua
5 years ago

Tuyệt

Tai Nguyen Buu Tai
Tai Nguyen Buu Tai
5 years ago

Hay chuẩn tuyệt

Scroll to Top