Bài Thơ: ÁNH ĐÈN XANH (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: ÁNH ĐÈN XANH (Tác giả: Mạc Phương)

ÁNH ĐÈN XANH
Thơ: Mạc Phương

Ngày lại ngày khi thời gian chầm chậm.
Em lại vào facebook để gặp anh.
Trước màn hình say ngắm ánh đèn xanh.
Và an lòng nơi xa anh vẫn khỏe.

Tráo bộ bài tự bói xem một quẻ.
Anh một mình hay bên một bóng hồng.
Chẳng ghen đâu nhưng phải cố dằn lòng.
Nuốt giọt lệ trực trào nơi khóe mắt.

Miệng mỉm cười giấu lòng đau như cắt.
Cuộc đời này mình mãi mãi không nhau.
Vết xước sâu luôn rỉ máu chỗ đau.
Mượn lệ sầu để vá khâu lặng lẽ.

Ngọn gió chiều thổi từng cơn nhè nhẹ.
Gió lay lay sợi nhớ giữa từng không.
Dẫu biết là miền sơn cước rất mong.
Ánh đèn xanh cũng đang sầu vật vã.

Bước vô hồn nước mắt rơi lã chã.
Gối cô phòng vẫn nức nở đêm đêm.
Đời hồng nhan trú ngụ sau bức rèm.
Luôn khao khát vòng tay anh ấm áp.

( PH 4/6/2016)
Ảnh: sưu tầm

Subscribe
Notify of
guest
41 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Mưa Trái Mùa
Mưa Trái Mùa
7 years ago

Ngay moi chuc Hông vui ve tre xinh gap nhieu tot đep .

Choi Dane
Choi Dane
7 years ago

Thơ hay.

Tuan Quach
Tuan Quach
7 years ago

Hay lắm, hình đẹp !

Xuân Ảnh Đinh
Xuân Ảnh Đinh
7 years ago

PH oi yêu fb có màu xanh tình ái
Gấp vạn lần như cảnh đẹp non tiên
Gởi em yêu một chút thánh hiền
Vài hôm nữa bậc đèn xanh em nhé

Nguyễn Hải
Nguyễn Hải
7 years ago

Hay lắm ban iu

phan Cường
phan Cường
7 years ago

chúc ngày mới an vui

Hà Phú Ngọc
Hà Phú Ngọc
7 years ago

Hay lắm chị !

Nguyên Minh Ngô
Nguyên Minh Ngô
7 years ago

PH ơi, có biết bói quẻ không? Nếu gặp quẻ Địa Thiên THÁI thì bình luận làm sao? khi Đất Trời hòa thuận. Thơ hay lắm. Đời hồng nhan trú ngụ sau bức rèm thì người nam nhi chí tại tứ phương. Có người ở sau rèm để tạo ra động lực một chí lớn đi tứ phương thì nên vui lên nhé.

Diem Hoan
Diem Hoan
7 years ago

Nỗi lòng của người đang yêu.. hay

Tung Le
Tung Le
7 years ago

Tho hay lam

Xuân Lê Anh
Xuân Lê Anh
7 years ago

Hay quá!

Thao Lethi
Thao Lethi
7 years ago

Rất hay

Trân Ngoc Hiêu
Trân Ngoc Hiêu
7 years ago

Hay .Chuc ngày moi tràn ngâp niêm vui.

Tran Pham Dinh
Tran Pham Dinh
7 years ago

ÁNH ĐÈN HỒNG

(Cảm tác)

Nghe Em kể mà buồn dâng khôn tả,
Những khát khao cuộn sóng vỗ lên cao
Nhớ thêm nhiều Em có biết chăng nào
Vẫn một bóng chung tình Ai có biết !?

Trang giấy trắng vần thơ dang dở viết,
Hỏi thăm Em sức khỏe được ra sao
Mắt hoen mi hay phai nhạt má đào
Vì xa cách mà tình duyên trắc trở !?

Ở nơi đây cũng thầm lo tình vỡ,
Sợ Ai kia bóng gió ánh trăng vàng
Rồi bỏ tình vội vã bước sang ngang
Để cay đắng cho con tim mong đợi.

Anh yêu Em bằng tình chân cao vợi,
Nên để lòng trong nhung nhớ tình xa
Vẫn ru tình trong nồng cháy đậm đà
Chờ xóa mộng tan mơ vòng tay ấm.

Gói cô đơn dấu vào nơi sâu thẳm,
Đưa ngược giòng nước mắt trở vào trong
Cuộc đời mình luôn nở những hoa hồng
Lòng khao khát kiếp này vui trọn vẹn !

TranPhamDinh
04.06.16

Ảnh sưu tầm

Hai Buito
Hai Buito
7 years ago

Hay lắm em

Nguyễn Trần Đăng Khoa
Nguyễn Trần Đăng Khoa
7 years ago

Nổi Lòng…
Đêm không ngủ nổi lòng ơi thao thức
Nhớ thương ai mà trằn trọc canh thâu
Ra nhìn trăng cho vơi bớt nổi sầu
Tỏ lòng mình cùng ai đây trăng hởi

Ngày lai ngày tim ta hằng mong đơi
Hởi người ơi sao đi mải không về
Để nổi lòng anh như mải tái tê
Nhìn con nước trôi về đâu xa mải

Đọc thơ e lòng anh như thắt lai
Thương rất nhiều vết xước làm em đău
Ước mơ sao anh có được phép màu
Sợi chỉ tình anh đem khâu vết xước

Anh ước mong bắc nhịp cầu ô thước
Cho giải ngân hà xích lại gần hơn
Để nổi lòng hết trống vắng cô đơn
Cho giấc ngủ chìm sâu vào mộng đẹp
Nguyển trần đăng khoa
4/6/2016

Quoccau Tran
Quoccau Tran
7 years ago

Thoi dung buon em nhe..moi chuyen roi cung on thoi…hi

Hoa Nguyen
Hoa Nguyen
7 years ago

Baì thơ nào của em củng dày cam xúc…..

Do Ninh
Do Ninh
7 years ago

thơ hay quá bạn ạ,chúc ngày cuối tuần vv và hạnh phúc nhé,,,hjhj,

Bố Hiến
Bố Hiến
7 years ago

tho ph rat hay rat lang man thuong phai dep hay co tinh da nghi

Chuyện Người Điên
Chuyện Người Điên
7 years ago

Hay quá chi iu

Oh Bui Thu
Oh Bui Thu
7 years ago

Thơ hay ảnh đẹp chúc bạn iu Phượng Hồng luôn vui vẻ trẻ trung yêu đời nhé

Mai Pham
Mai Pham
7 years ago

Tho rat hay!

Mỹ Duyên
Mỹ Duyên
7 years ago

Thơ tình cãm. Lấm

Phuong Ho
Phuong Ho
7 years ago

buoi toi vv

Sơn Trần
Sơn Trần
7 years ago

Tối nay em rút hộ con bài
Để xem anh có nhớ người nào ko

Truong Van Loan
Truong Van Loan
7 years ago

Hay lắm

Choi Dane
Choi Dane
7 years ago

Phải nói.

Yêu tha thiết, thế vẫn còn chưa đủ ?
Anh tham lam, anh đòi hỏi quá nhiều.
Anh biết rồi, em đã nói em yêu ;
Sao vẫn muốn nhắc một lời đã cũ ?

Yêu tha thiết thế vẫn còn chưa đủ ?
Nếu em yêu mà chỉ để trong lòng,
Không tỏ hay, yêu mến cũng là không,
Và sắc đẹp chỉ làm bằng cẩm thạch.

Anh thèm muốn vô biên và tuyệt đích
Em biết không ? anh tìm kiếm em hoài.
Sự thật ngày nay, không thật đến ngày mai…
Thì ân ái có bao giờ lại cũ ?

Yêu tha thiết, thế vẫn còn chưa đủ,
Phải nói yêu trăm bận đến nghìn lần.
Phải mặn nồng cho mãi mãi đêm xuân,
Đem chim bướm thả trong vườn tình ái.

Em phải nói, phải nói, và phải nói:
Bằng lời riêng nơi cuối mắt, đầu mày,
Bằng nét vui, bằng vẻ thẹn chiều say,
Bằng đầu ngả, bằng miệng cười, tay riết.

Bằng im lặng, bằng chi em có biết !
Cốt nhất là em chớ lạnh như đông,
Chớ thản nhiên bên kẻ đang cháy lòng,
Chớ yên ổn, như mặt hồ nước ngủ.

Yêu tha thiết, thế vẫn còn chưa đủ.

Mike Truong
Mike Truong
7 years ago

Thơ em luôn ngập trào như sóng vỗ
Bão bùng sôi.máu chạy loạn cơ tim
Viết vào thơ.Phượng nhả ngọc buông hương
Cùng chia xẽ,bởi trăm tình trên facebook.
Núi là quán.. tha hồ muôn kẻ đến
Sông và nhà.. đưa đón các tri nhân
Cùng vần thơ..tiếng suối với lời chim
Cho Phượng bớt tẻ sầu trong thôn vắng.
Anh vẫn biết tình luôn nhiều cay đắng
Rời phố xưa,xa vắng cả người thương
Mối tình đầu ngỡ lạc hững hờ quên
Gặp nhau lại,bất ngờ tim thổn thức….
Chỉ tập làm thơ vui thôi , mong ko trách..Chúc PH cuối tuần vui vẽ và có nhiều bài thơ hay.

Thuong Nguyen
Thuong Nguyen
7 years ago

Hay nam cj ak

Tuấn Minh Lê
Tuấn Minh Lê
7 years ago

Nhâm nhi một chút vị càphê
Điếu thuốc vài hơi khói chán trề
Thơ thẩn thả hồn bay quện gió
Bay về chốn ấy… Có người thương

Em hởi, em ơi, em ở đâu.. ??
Tìm em khắp chỗ suốt canh thâu
Đường xưa, phố vắng xa mù tịt
Tiếc nuối tình em… buồn bấy lâu.

Thuỷ Nguyễn
Thuỷ Nguyễn
7 years ago

tuyệt vời

Mai Thy
Mai Thy
7 years ago

Thật màu nhiệm…

Tran Phongvu
Tran Phongvu
6 years ago

Thơ hay tuyệt.

Trạm Phạm Duy
Trạm Phạm Duy
6 years ago

Rất.hay.rất.có.nhiều.ý.nghĩa.nhiều.cảm.xúc

Khuyen Hoàng
Khuyen Hoàng
6 years ago

Hay qua bạn. A

Van Anh
Van Anh
6 years ago

Rất hay

Đăng Thuật
Đăng Thuật
6 years ago

Thơ tác giả viết rất hay nhưng nội dung bài viết tình cảm cứ nghi nghi thế nào ấy. Chúc bạn buổi tối ngủ ngon.

Thuý Lan
Thuý Lan
6 years ago

Tuyệt vời luôn nha bạn ơi

Tô Thanh
Tô Thanh
6 years ago

Hay quá bạn ơi !

Nắng Hạ
Nắng Hạ
6 years ago

“Bước vô hồn nước mắt rơi là trã.
Gối cô phòng vẫn nức nở đêm đêm.
Đời hồng nhan trú ngụ dưới bức rèm.
Vẫn khát khao vòng tay anh ấm áp.”.
Thơ hay lắm em ơi và rất là đời thực.

Scroll to Top