BỜ THƯƠNG
Thơ: Mạc Phương
Nếu có thể em muốn là cơn gió.
Đến bên anh ve vuốt mái tóc mềm
Khe khẽ hát một bản nhạc êm êm.
Ngọt ngào đưa anh chìm trong giấc ngủ.
Em lại ước là cầu vồng quyến rũ.
Nâng bước anh nơi thành phố mộng mơ.
Niềm vui sống tràn ngập những vần thơ.
Gửi về em trong chiều thu đầy nắng.
Em còn ước mây bồng bềnh ngõ vắng.
Mỗi trưa hè che nắng rát vai anh.
Dẫu lặng thầm trong tình cảm mong manh.
Niềm khao khát chòng chành con tim nhỏ.
Em sẽ là ánh trăng ngà sáng tỏ.
Rải thảm vàng đưa anh đến bờ yêu.
Từ miền nhớ em bắc chiếc cầu kiều.
Nối tơ duyên cho mối tình thắm đỏ.
BLT 8/8/2016
Ảnh: sưu tầm
Mơ ấy chỉ là mơ đừng là sự thật,chị muốn nhà thơ sống khỏe hơn cơ,và hãy nghĩ đến mình nhiều hơn một chút.
tuyệt
Hay
Hay lắm em
Em tuyệt vời , em là tiên .
Nếu ước được thì anh cũng sẽ.
Ước cho em được toại nguyện bến bờ thương…!
Bằng lăng tím nở mùa thương nhớ
Để lòng ai như nhớ như quên ?
Đêm gọi hè tiếng qyên đau nức nở
Dưới trăng ngà hoa bỗng hoá rưng rưng
Có sớm nao ai chân bước ngập ngừng
Trên con phố bạt ngàn hoa thức dậy
Vẫn cánh tím gió đưa lưng chừng mắt
Lòng bồi hồi chợt màu tím vương vương…
Thơ tuyệt lắm
Hay qua!!! Thi sy nay that dang nguong mo!!!
Hay quá
Hay lam BL oj ! vj ng mjh ju thuog ma mo uoc lam tat ca de ng mjh ju dc hf ! …… tuyet !
Chào ngày moi chúc blt vv và vận sự vn như ý.
Hay quá bạn ơi
Tuyệt vời. BLT. CHÚC BẠN VVHP
Rất đẹp đây có phải câu đuống k em
Bài nào cũng hay cả
Anh chỉ muốn thơ với đời là một
Sống bên em chẳng chi còn thiếu thốn
Bởi đời cần em dọn sẵn mâm thơ
Đòi hỏi thêm gây nên trọng tội lớn
Anh đang hờn ghen cùng ngọn gió
Mơn chớn lùa .đùa nghịch mái tóc em.
Thậm thì bên tai lời gió dịu êm.
Lời ru gió.Đưa em về miền nhớ.
Anh ghen cùng sương đêm bao phủ.
Sương rơi rơi làm ướt mái tóc mềm.
Lành lạnh hôn lướt nhẹ môi em.
Để em vương vấn trong hoài niệm.
Thơ hay lắm
Chúc nha thơ luôn khỏe
De co nhiều thơ hay cho moi ngươi
Lam sao ta gap nhau mot lan
De trao nhau van tho con dang do
De gap em tren dong song nho.
De Ngàm lúc binh trói tren song.
Hay lắm ạ
Em đợi ai trên cầu em mãi đợi
Có phần anh trong đó chút nào không
Gío thổi chi cho khổ lắm gió ơi
Mặc đợi ai anh nhận phần mình đó
Hay quá!thật tuyệt.chúc em ngày mới vui vẻ tràn đầy yêu thương.
Tuyệt vời!
HAY TUYỆT VỜI !
Hay lắm em..Hình đẹp nữa
Hay quá chị iu
Ảnh đẹp! Bài thơ rất hay em!
Thơ hay lắm bạn.
Hay quá, thi sĩ ơi
Hay quá bl
Thật tuyệt !
Đầy đặn quá BLT…!
Mạc Phượng thơ hay buổi chiều vui em gái
Hay lắm