ĐÃ QUEN
Thơ: Mạc Phương
( Thơ cảm tác )
Em đã quen một mình trong cô quạnh.
Mỗi đêm về với tiếng muỗi vo ve.
Dế khắc khoải gửi bao nỗi tái tê.
Và cũng quen đếm thời gian đợi sáng.
Em đã quen sống qua ngày qua tháng.
Vui với đời tự ngạo những khổ đau.
Ôm trái tim bao năm tháng nát nhàu.
Lê bước chân chênh chao qua đèo dốc.
Em đã quen bị người chê là ngốc.
Cứ đợi chờ người lữ thứ xa xôi.
Mơ một ngày cùng người ấy kết đôi.
Tay đan tay dạo quanh con phố nhỏ.
Em đã quen gồng mình qua bão gió.
Ngẩng cao đầu tự an ủi bình an.
Giấu nỗi niềm trong vỏ bọc thư nhàn.
Nuốt dòng lệ ngược vào trong tâm khảm.
Em đã quen đã quen rồi chẳng dám…
Nói lời yêu khi nhung nhớ dâng tràn.
Ngắm rừng xanh và mây núi mơ màng.
Ngày gần nhất….quen không anh bên cạnh.
BLT 19/2/2017
Ảnh internet
Đã quen rồi những năm tháng đơn côi
Đã quen rồi khi cuộc đời hưu quạnh
Đã quen rồi không có anh đi cạnh
Vẫn vững vàng trên những bước em đi.
Đã quen rồi em chẳng muốn sầu bi
Đã quen rồi chẳng có gì oán trách
Đã quen rồi khi hai mình xa cách
Vẫn thân cò lặn lội có sao đâu.
Đã quen rồi hai đứa ở hai đầu
Sợi nhớ sợi thương vương cùng năm tháng
Đã quen rồi nên trái tim chai sạn
Chẳng bao giờ vơi cạn với tình yêu
Biết không anh dù xa cách bao nhiêu
Em vẫn mang theo bao điều ấp ủ
Trái tim này đã bao đêm không ngủ
Chỉ mang theo một nỗi nhớ …tình yêu.
Em viết bài nào đọc cũng thấy tâm trạng lắm BLT à! Mà sao giớ đổi thành Mạc Phương à em? Hay anh nhầm ??
Chúc Bằng Lăng Tím buổi chiều vui vẻ và hạnh phúc bạn nhé. Cám ơn bạn thơ hay lắm mộc mạc lắm
Hay tuyệt chị ơi
Bài thơ hay nhiều cảm xúc yêu một mình
Chúc em chủ nhật tươi hồng
Tho hay anh đẹp lam?????????
Thơ hay.
” Ngẩng cao đầu tự an ủi bình an.
Giấu nỗi niềm trong vỏ bọc thư nhàn.”
Em đã quen… Rồi Em đã quen…
Nỗi nhớ vẫn đến khi đêm về
Tình yêu bay xa cuối chân trời.
Một mình cô đơn vẫn chờ mong
Hình bóng em đã quên lối về….!
Thơ thật hay
Ảnh đẹp thơ hay chúc em vvhp.
Đúng vậy.
Ai cấm đâu tim ta chôn chặt.
Trái tim nồng .. Tự dấu nồng yêu.!
Ơi cuộc đời đâu có được nghỉ đâu.
Vẫn mải miết miu sinh vì cuộc sống!
Không chịu mở để trái tim cô độc.
Tự làm nghèo cuộc sống của tình yêu…
Chúc bạn tôi mau mau lành lại.
Mở cửa tim lai láng mùa yêu.
Khuôn mặt tươi đón sáng chiều cười.
Và mãi mãi tin yêu cuộc sống…!!’
Tại sao ko chịu đi ngủ sớm
Để mà nghe tiếng muỗi vo ve
Hihi
Chúc ban ngày cuối tuần vui vẻ nhé!
Rất tuyệt! Tinh thần dũng cảm nhưng trái tim vẫn đau phải ko em?
CHuc MP mot buoi toi vui ve nhe.hoi buon ty nhung cung hay day.
Hay lắm bạn mình
Hay quá BLTím
Bài thơ hay lắm.bằng lăng
Chúc bằng lăng buổi tối vui vẻ
Rất tuyệt chúc buổi tối vui vẻ nhé
anh ko dep lam nhung nhin rat co duyen
Ảnh đẹp
Chúc buổi tối vui vẻ nha
Bài thơ hay lắm Mạc Phương
Wow ! Lyric poetry … Perfect !!! Very nice landscape picture Protrait art and eyes smile speaks so cute beautiful young lady !!! This is Marvelous ..
tuyet
Thơ hay quá
Hay lời thơ rất tuyệt vời ạ
Hay nhưng buồn quá
Thơ hay nhưng buồn quá chị yêu
Hay.
Tuyệt lắm MP
Thơ hay lắm
Hermoso poema
Hay lắm chúc mừng em trở lai
Hay quá e iu
Manh me len Mac Phuong