Bài Thơ: VẪN BIẾT LÀ NGHIỆT NGÃ (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: VẪN BIẾT LÀ NGHIỆT NGÃ (Tác giả: Mạc Phương)

VẪN BIẾT LÀ NGHIỆT NGÃ
Thơ: Mạc Phương

Em đã vượt đoạn đường xa rất xa.
Trả lại anh những xuyến xao ngày đó.
Trả lại anh câu thơ còn bỏ ngỏ.
Đoạn cuối cùng chưa kết được thành câu.

Ngày lại ngày trời vần vũ mưa ngâu.
Thấm từng giọt…vương sầu trên khóe mắt.
Đừng nha anh đừng nặng lời chấp nhặt.
Bởi yêu thương đâu có lỗi phải không ?

Lỡ ước ao có một mối tình nồng.
Rất bình thường như mọi người anh ạ.
Vẫn biết là… có vô vàn nghiệt ngã.
Bởi kiếp này …mình chẳng thuộc về nhau.

Em cũng nghĩ suy rất lâu rất lâu.
Đứng từ xa không đến gần thêm nữa.
Bởi vì thương nên trái tim lần lữa.
Thao thức vì …mong nơi ấy bình yên.

BLT 21/2/2017
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
40 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Cuối Trời
Cuối Trời
7 years ago

Hay lắm bạn chúc buổi tối vui vẻ bạn nha

Van Anh
Van Anh
7 years ago

thơ hay lắm

Nguyễn Minh Hòa
Nguyễn Minh Hòa
7 years ago

Chúng mình không thuộc về nhau
Sao trang thư ấy xanh màu ước mơ
Sao em lại ghép vần thơ
Sao khi xa lại thẫn thờ niềm đau
Chúng mình không thuộc về nhau
Sao em lại đứng bên cầu đợi anh
Sao cùng tắm ánh trăng xanh
Sao cùng xây giấc mộng lành em ơi…
Thôi đành , hai đứa hai nơi
Mộng kia nay đã xa vời vì đâu
Chúng mình không thuộc về nhau
Trang thư trao lại nát nhàu tháng năm
Tình kia chôn chặt thâm tâm
Cõi đời anh cũng âm thầm…nhớ…thương…

Mưa Biển
Mưa Biển
7 years ago

Hay lắm. Buổi tối ngọt ngào tốt lành an lạc

Hoàng Dũng
Hoàng Dũng
7 years ago

Hay

Dung Meo Do Dao
Dung Meo Do Dao
7 years ago

Chúc mạc phương buổi tối vv hp.

Nguyen Dong Nguyen
Nguyen Dong Nguyen
7 years ago

Ai đã yêu thường buồn nhiều vui ít
Chỉ thích nghe lời tha thiết yêu anh
Cảm ơn ngọn gió mang dịu nhẹ trong lành
Thổi vào hồn anh những âm thanh dễ chịu,,??

Nguyễn Phương Hà
Nguyễn Phương Hà
7 years ago

Hay lắm

Minh Huong
Minh Huong
7 years ago

Thơ hay

Bùi Tố Hải
Bùi Tố Hải
7 years ago

Hay lắm em PH

Thuỷ Nguyễn
Thuỷ Nguyễn
7 years ago

iu thơ MP

Lan Nguyen
Lan Nguyen
7 years ago

Hay…tks

Tâm Lương
Tâm Lương
7 years ago

Rất hay tác giả ơi.

Hanh Hong
Hanh Hong
7 years ago

Chúc Bằng Lăng Tím ngủ ngon bạn nhé .Cám ơn bạn thơ hay quá nhẹ nhàng quá chút nỗi niềm được san sẽ cho nhẹ lòng

Ngocthang Tran
Ngocthang Tran
7 years ago

Rất hay

Hoa Lê
Hoa Lê
7 years ago

Thơ hay

Quang Le
Quang Le
7 years ago

Bài thơ rất hay BLT. Chúc em buổi tối ngon giấc em nhé.

Hoa Trúc
Hoa Trúc
7 years ago

Hay lắm

Ngoc Quan Huynh
Ngoc Quan Huynh
7 years ago

Anh ko biết nói gì,chỉ cảm ơn em,cảm ơn em rất nhiều.

Nắng Hạ
Nắng Hạ
7 years ago

Bài thơ hay nhất là khổ cuối.

Nguyen Huu Nghi
Nguyen Huu Nghi
7 years ago

Hay wá!

Le Nguyen
Le Nguyen
7 years ago

Đêm khuya ngồi đọc thơ người
BAO lời tự bạch sáng ngời niềm tin
ĐI qua bao cuộc chiến chinh
Bước chân đeo đẳng quên minh vì ai
Buổi tối chúc BLT vui vẻ ngủ ngon nha bạn yêu

Thuý Lan
Thuý Lan
7 years ago

Hay quá tác giả ơi

Bùi Vĩnh
Bùi Vĩnh
7 years ago

tại trời vần vũ mưa ngâu
để thấm từng giọt sầu trên khóe mắt
có phải nặng lời chắp nhặt
nên yêu thương là tội lỗi —không em
nghiệt ngã quá / ôi nghiệt ngã /
chúc em vượt qua ngiệt ngã

Hainam Tran
Hainam Tran
7 years ago

Hay quá Mạc Phương chúc đêm ngon giấc

Dao Van Nhac
Dao Van Nhac
7 years ago

Thơ hay , ảnh xinh !

Lộc Phạm Đức
Lộc Phạm Đức
7 years ago

Hay quá Mạc Phương ơi !

Mydung Cao
Mydung Cao
7 years ago

hay qua

Thanh Ngoc
Thanh Ngoc
7 years ago

Bài thơ quá hay bạn ah. Trái tim mình đã rất nhiều cảm xúc rồi, đọc thơ bạn xong mình thấy cảm xúc của mình chẳng là gì so với Bằng Lăng Tím cả.

Thanh Ngoc
Thanh Ngoc
7 years ago

Thơ của bạn là cả một trời cảm xúc !!!

Thanh Ngoc
Thanh Ngoc
7 years ago

Mình chúc bạn buổi sáng tốt lành nha!

Sit Tran
Sit Tran
7 years ago

Hay quá

Lê Dũng
Lê Dũng
7 years ago

Thơ thật hay

Nguyễn Văn Bích
Nguyễn Văn Bích
7 years ago

Có phải rừng dương đã hết xanh?

Và như phương ấy khói xây thành?

Thương quá tóc em chiều gió lộng

Sợi nhớ sợi buồn trong nắng hanh

Bây giờ đã giữa thu rồi nhỉ!

Lá rụng vàng trên những ngả đường

Ta biết mắt em sầu cô lý

Lòng ta cũng vọng một quê hương

Ta muốn hồn ta thành chút nắng

Cho em sưởi ấm những buồn thương

Tình quê bàng bạc chiều mây trắng

Thôi nhé! chờ xong một quãng đời…

Rồi mai trở lại khung trời cũ

Chân dẫm lên trên gạch cổ-thành

Giữa những hoang tàn ta sẽ nhủ

Dù sao còn cỏ mọc xanh xanh

Tố Như
Tố Như
7 years ago

Rất hay

Nguyen Anh Thư
Nguyen Anh Thư
7 years ago

Buồn quá vậy em

Bang Dang
Bang Dang
7 years ago

Hay quá em ỏi sao em lại buồn anh…..

Minh Dohuu
Minh Dohuu
7 years ago

Tuyệt vời…

Thanh Vu
Thanh Vu
7 years ago

Hay tuyệt

Vinh Nguyen
Vinh Nguyen
7 years ago

Rat hay

Scroll to Top