Bài Thơ: CHỊU THUA MI (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: CHỊU THUA MI (Tác giả: Mạc Phương)

CHỊU THUA MI
Thơ: Mạc Phương

Trái tim ạ… xin mi đừng khóc nữa.
Người đã xa…chẳng thương nhớ gì mi.
Nên im lặng ngay từ phút ra đi.
Thì sao mi cứ phải rơi nước mắt.

Trái tim ạ… dẫu nỗi đau se thắt.
Cũng tại mi tin người quá mà thôi.
Mi lặng thầm rầu rĩ héo làn môi.
Cũng đã đủ sau bao ngày nức nở.

Trái tim ạ… Dù cho mi vụn vỡ.
Cũng tại mi chẳng nỡ với mi thôi.
Mi ước ao người tri kỉ ở đời.
Đâu có dễ bởi lòng người thay đổi.

Trái tim a… Tại vì mi có tội.
Lỡ xuyến xao mở cửa đón niềm vui.
Bắt đền ngươi những ngày tháng ngậm ngùi.
Suốt đời này mi luôn luôn day dứt.

Trái tim ạ… Xin mi đừng ấm ức.
Hết pin rồi hãy khép lại đi nha.
Kệ người ta muốn lặng lẽ cách xa.
Chịu thua đi… Kiệt sức rồi tim ạ.

BLT 3/7/2017
Ảnh Internet

Subscribe
Notify of
guest
39 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hien Bui
Hien Bui
6 years ago

Bài thơ rất hay
Nhưng tâm trạng ne

Long Liên Hoa
Long Liên Hoa
6 years ago

trái tim ơi……..tao hỏi lại chính mày
tại vì sao?,,,,,, phải bồi hồi rung động
mày và tao không thề cũng chẳng hẹn
tại vì mày im lặng đứng nhìn tao………….

trái tim ơi…….hỏi lại chính thân mày
tình yêu mà đâu phải là kẻ trộm
khi vực thẳm cận kề nhìn tao sao?
rơi xuống đáy thì còn gì để nói……

trái tim ơi…….là mày không xứng đáng
khóc làm gì để người ta ra đi
mày hãy dùng chân thành mà chúc phúc
đó là lời thật lòng trái tim tao……

Trần Long Vũ
Trần Long Vũ
6 years ago

Trái tim à….nghe Mạc Phương nói không ?
Trả lời rằng…cứ mặc kệ tui đi….

Tran Thu Tuan
Tran Thu Tuan
6 years ago

Hay lăm

Hương Giang
Hương Giang
6 years ago

Thơ hay lắm nhưng cũng thật buồn. Chúc Mac Phương luôn vui nha.

Đinh Thanh Tùng
Đinh Thanh Tùng
6 years ago

Quá hay

Hòe Vũ Xuân
Hòe Vũ Xuân
6 years ago

Trái tim có lúc bồi hồi
Vì rằng đã gặp được người mình yêu
Tháng năm chờ đợi đã nhiều
Bây giờ gặp lại phiêu diêu cõi lòng.

Trái tim có lúc bềnh bồng
Như con thuyền nhỏ trên sông nước đầy
Hạnh phúc cứ mãi đắm say
Vượt qua giông bão tháng ngày xa nhau

Trái tim có lúc quặn đau
Bởi tình yêu đã nát nhàu còn chi
Hạnh phúc đã phải chia ly
Thì tim nhức nhối làm gì chẳng đau.

Trái tim có lúc đập mau
Là khi chờ đợi găp nhau đó mà
Trải tim cứ muốn nhảy ra
Để cho nỗi nhớ vỡ òa con tim.,

Hoàn Thúy
Hoàn Thúy
6 years ago

Chúc mừng tác giả với bài thơ hay cảm xúc buồn quá trời, chúc tác giả buổi chiều vui vẻ hạnh phúc ngập tràn niềm vui bên gia đình thân yêu nha

Tran Cau
Tran Cau
6 years ago

Trái tim ạ…ta đã nói rồi nha
Mi cứ lặng lẽ thì ta cứ làm thinh.
Trái tim ạ…mi đừng than trách, vì mi làm ta đau,bây giờ mi hãy ngủ yên. Mặc kệ đời.

Tiến Nguyễn
Tiến Nguyễn
6 years ago

Thật cảm động. Chúc blt luôn có những bài thơ hay

Hoa Truong
Hoa Truong
6 years ago

Rất hay! Con tim khó bảo lắm Mạc Phương ơi!

Diễm Hương
Diễm Hương
6 years ago

Lúc nào cũng sâu lắng ! Chúc bạn luôn mạnh khỏe xinh tươi nhé !

Nguyet Huynh
Nguyet Huynh
6 years ago

Buồn …ray rức con tim !

Khuyen Hoàng
Khuyen Hoàng
6 years ago

Rất hay và cam suc qua

Van Thanh
Van Thanh
6 years ago

Hay mp…

Emmy Le
Emmy Le
6 years ago

Tho that cam dong ma cung that la nhu vay

Miên Trần
Miên Trần
6 years ago

Hình rất đẹp! Lệ long lanh trên má
Thơ rất hay nổi nhớ cũng rất hay
Tình yêu ơi hãy vui lên nhé
Đêm tối qua rồi trời sáng rạng hồng thôi.

Thanh Long Nguyên
Thanh Long Nguyên
6 years ago

Quá hay chúc em vui khoẻ

Hoa Lê
Hoa Lê
6 years ago

Rất hay !

Oanh Bach
Oanh Bach
6 years ago

anh dep fho hay

Sơn Trần
Sơn Trần
6 years ago

Trái tim ạ ta hỏi thật nha.
Nếu cứ khóc mà nhạt nhoà kỷ niệm.
Thì ta đây sẽ im bặt đây này.
Sợ sau này ko còn gì để giữ.
Một mối tình hai đứa hẹn cùng nhau…

Bang Van
Bang Van
6 years ago

Thơ hay tình yêu lý trí và con tim luôn ray rứt
Chúc em buổi chiều nhiều niềm vui hạnh phúc

Hoa Hoa Vuong
Hoa Hoa Vuong
6 years ago

Chuc e bchieu vui ve ngot ngao yeu thuong nhe.MP

Như Ý Nguyễn Ngọc
Như Ý Nguyễn Ngọc
6 years ago

Mạc phương chị ơi
Hay lắm…

Vu Ha
Vu Ha
6 years ago

Rất hay giầu cảm xúc

Vu Tran
Vu Tran
6 years ago

Tho hay???

Vuong Le
Vuong Le
6 years ago

Hay wa MP

Đoàn Hùng Mạnh
Đoàn Hùng Mạnh
6 years ago

Sao thơ buồn vậy blt ơi ?

Nguyễn Thu Hương
Nguyễn Thu Hương
6 years ago

Tuyệt quá , buồn

Hai Tho Quach
Hai Tho Quach
6 years ago

Em họa bài này chị nhé

Hai Tho Quach
Hai Tho Quach
6 years ago

TRÁI TIM KHÓC
QHT.
5.7.2017
Trái tim ơi xin mi đừng đau nữa.
Khóc đủ rồi phải tự chữa lành thôi
Cũng tại mi trao hết tin yêu rồi
Ngưòi ta phụ và buông lời cay đắng.

Trái tim ơi! Dù tình yêu có nặng
Hãy xem như một khoảng lặng thoáng qua
Cố quên đi những dĩ vãng nhạt nhòa
Vì hạnh phúc đang chờ ta phía trước.

Trái tim ơi. Xin mi đừng sướt mướt
Lệ đầm đìa chẳng giúp ít gì mi
Ngưòi đã xa còn thương tiếc làm chi
Thì xin mi đừng sầu bi ủ dột.

Trái tim ơi tại vì mi quá tốt
Coi ái tình lên tột đỉnh nhân gian
Chợt tình tan mộng vỡ mới bàng hoàng
Rồi trách móc nhân gian sao bạc bẽo.

Trái tim ơi đường trần gian lắm nẻo.
Mọi ngã đường đều có hạnh phúc riêng
Thì xin mi chớ có quá ưu phiền.
Xếp nỗi buồn vào góc riêng tim nhé.

Thu Ly Nguyet
Thu Ly Nguyet
6 years ago

tho hay tran day cam xuc .

Thai Anh
Thai Anh
6 years ago

Thơ bạn vẫn vẫn luôn niềm trải những tâm tư, lần này là giọt vương khoe mắt.
Hay lắm!
Trái tim ạ….

Trandang Khoa
Trandang Khoa
6 years ago

Lã tả bay giữa thành phố đông người,
Tro quá khứ tình yêu em đã đốt.
Cái quá khứ ta không thể nào ăn được.
Nhưng con người thì chẳng nào quên.
Dẫu giờ đây không nẳm được tay em,
Mắt trong mắt như cái thời lửa cháy.
Nhưng hãy lọc trong tàn tro đen ấy,
Có những điều đốt mãi chẳng thành tro.

Phong Hoàng Trần
Phong Hoàng Trần
6 years ago

Tinh yeu phai phong ba bao tap thi tinh voi ben nau.

Sương Phan
Sương Phan
6 years ago

Thơ hay mà Ảnh đẹp nữa chứ !

Mây Trắng
Mây Trắng
6 years ago

Thơ rất hay..buồn quá ban oi

Bang Van
Bang Van
6 years ago

Bài thơ hay và cõi nhớ miên man
Chúc em buổi tối ấm áp yêu thương hạnh phúc

Thi Vu
Thi Vu
6 years ago

Ta đau xa nguoi boi nguoi la than xac
Hay cu yen vui -Tim se ke nguoi nghe:
-Xac mai vui choi, xac chi voi hon che
Tung hoi tho..Ta van trong xac đo.?
Moi luc gian hon, moi khi nhung nho..
Chinh la tim ta nhac nho em thoi..!

Scroll to Top