Bài Thơ: MỘT NGÀY SẼ QUÊN (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: MỘT NGÀY SẼ QUÊN (Tác giả: Mạc Phương)

MỘT NGÀY SẼ QUÊN
Thơ: Mạc Phương

Sẽ có ngày trái tim em khép cửa.
Chẳng nhớ anh chẳng ao ước nữa đâu.
Sợi tơ hồng quấn quýt đã phai màu.
Trước cuộc sống có muôn vàn thử thách.

Sẽ có ngày mùa thu không hờn trách.
Nắng dịu dàng ve vuốt khắp không gian.
Chiếc lá vàng nhè nhẹ rớt theo làn.
Ôi dễ chịu khi con tim hồi hộp.

Sẽ có ngày em gỡ từ stop.
Dang rộng tay ôm chặt nỗi mong chờ.
Nép bờ vai lim dim mắt mộng mơ.
Căng lồng ngực đón hương tình ấm áp.

Sẽ có ngày em chẳng còn khao khát.
Phố hào hoa tấp nập đón em về.
Bàn tay anh lại nắm chặt đam mê.
Khiến thành đô vỡ òa trong hạnh phúc.

Hà Nội vào thu… chợ vàng hoa cúc.
Lòng bồi hồi… nghe tiếng bán hàng rong.
Bên ánh điện mình cùng bước thong dong.
Để cảm nhận cuộc đời đang náo nức.

Tạm biệt tình anh đã luôn tiếp sức.
Em trở về nơi hoa lá reo ca.
Trang nhật kí đã mờ nhạt trong ta.
Người Hà Nội chỉ còn trong tiềm thức.

Bến xe Yên Nghĩa 20/7/2017
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
39 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thanh Tân Ngô
Thanh Tân Ngô
6 years ago

Dễ thương quá đi á

Hoa Lê
Hoa Lê
6 years ago

Rất hay

Bùi Tố Hải
Bùi Tố Hải
6 years ago

Hay lắm em

Thai Anh
Thai Anh
6 years ago

Thơ hay quá, Chúc mừng Mạc Phương nhé!

Nguyễn Thu Hương
Nguyễn Thu Hương
6 years ago

Rats hay ,ảnh dẹp

Hoàng Tiến Thắng
Hoàng Tiến Thắng
6 years ago

Thơ hay chúc em

Vũ Điệp
Vũ Điệp
6 years ago

Hay quá

Gấu Trúc
Gấu Trúc
6 years ago

Anh đẹp thơ hay đi vào lòng người qua ta

Thuý Lan
Thuý Lan
6 years ago

Tuyệt vời luôn nha bạn ơi

Tu Truong
Tu Truong
6 years ago

Hay nha tg

Bình An
Bình An
6 years ago

Hay quá

Hiep Nguyencao
Hiep Nguyencao
6 years ago

Tuyệt lắm bạn chúc buổi chiều vui vẻ nha

Sit Tran
Sit Tran
6 years ago

Thơ hay ảnh đẹp rất tuyệt vời

Thanh Ngoc
Thanh Ngoc
6 years ago

Bài thơ này wa hay bạn ơi

Phuc Nguyen
Phuc Nguyen
6 years ago

Hay tuyệt

Van Thien Tinh
Van Thien Tinh
6 years ago

Tho hay tuyet phuong oi. Chuc suc khoe chau hoi phuc

Lê Hoà
Lê Hoà
6 years ago

Rat hay

Quang Lê
Quang Lê
6 years ago

Thật không….???

Hanh Hong
Hanh Hong
6 years ago

Chúc bằng lăng tím buổi tối vui vẻ bạn nhé hi..hi..hi..hi.. thơ hay quá bạn ơi

Phương Lê Thanh
Phương Lê Thanh
6 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm bạn.. Chúc bạn vui vẻ hạnh phúc và bình an

Tuấn Nguyễn Minh
Tuấn Nguyễn Minh
6 years ago

Hay lắm em gái

Miên Trần
Miên Trần
6 years ago

Hình rất đẹp! Thơ rất hay!

Tat Ha
Tat Ha
6 years ago

Sẽ có lúc trái tim em khép cửa
Ấy là ngày tim không đập nữa
Ở trên đầu mái tóc đã bạc phơ
Mắt đã mờ chẳng viết nổi câu thơ

Sẽ có một ngày tim em không mở cửa
Ấy là ngày đủ rồi hai nửa
Mỗi đêm về hết lạnh cô đơn
Mải miết vui với những dỗi hờn

Và ngày đó đâu còn cần chi mở cửa
Và cũng không ai giám xô vào gõ nữa
Phút riêng tư lấp trọn con tim
Mỗi đêm về thưởng thức nằm im

Rigby Rgb
Rigby Rgb
6 years ago

Cái này là quá hay

Oanh Do
Oanh Do
6 years ago

Dáng vẻ ng hn ah mp

Nhan Thien Dia
Nhan Thien Dia
6 years ago

Nép bờ vai lim dim mắt mộng mơ.
Căng lồng ngực đón Hương tình ấm áp.

Hình ảnh đẹp quá em… tuyệt vời!

Đông Vi Phương
Đông Vi Phương
6 years ago

Thơ hay

Duc Phat Nguyên
Duc Phat Nguyên
6 years ago

Có vẻ như không logic lắm, có câu ” yêu là cho đi không hối hận ” cơ mà.

Đặng Thuỳ Trâm
Đặng Thuỳ Trâm
6 years ago

Người Hà Nội xung quanh ta chứ chị?

Tuan Tran Duc
Tuan Tran Duc
6 years ago

Thật hay!

Hà Trần
Hà Trần
6 years ago

Hay quá Ha noi that đẹp

Quangvinh Nguyen
Quangvinh Nguyen
6 years ago

Chúc em ngày mới bình an vui vẻ

Thuỷ Nguyễn
Thuỷ Nguyễn
6 years ago

hay

Long Liên Hoa
Long Liên Hoa
6 years ago

nhà thơ ơi cái nỗi niềm người muốn gởi nhưng mà ngại ngùng rẻ lối sang trang…………..haaaaaaaaaaaa

Tran Thu Tuan
Tran Thu Tuan
6 years ago

Rất hay

Hương Giang
Hương Giang
6 years ago

Hay quá Mac Phương. Chúc bạn buổi chiều vui nha.

Hòe Vũ Xuân
Hòe Vũ Xuân
6 years ago

Hay lắm nhé, xin em sửa hộ ” hàng rong” nhé

Đồng Hiếu
Đồng Hiếu
6 years ago

Quá hay bạn ơi!

Dat Do
Dat Do
6 years ago

HA NOI MUA THU

Scroll to Top