Bài Thơ: CANH KHUYA (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: CANH KHUYA (Tác giả: Mạc Phương)

CANH KHUYA
Thơ: Mạc Phương

( Song thất lục bát khoán thủ )

NGƯỜI từ tạ một câu duy nhất.
ĐI xa rồi mới khất…không nhau.
KHUẤT bóng cuối đường đớn đau.
NẺO thương nẻo hận nhuốm sầu chia ly.

NƠI biển cả mãi ghì nỗi nhớ.
NÀO ai hay vụn vỡ trong lòng.
ĐỂ người tri kỉ vẫn mong.
AI kia trở lại bến sông hẹn thề.

MONG ai thấy não nề tiếng khóc.
NHỚ canh thâu khó nhọc chẳng quên.
CỒN lên cuộn cuộn dòng tên.
CÀO sâu khoảng lặng đêm đêm nghẹn ngào.

CANH thâu vắng ngôi sao le lói.
KHUYA thật khuya đau nhói…làm sao ?
NGƯỜI ĐI KHUẤT NẺO NƠI NÀO.
ĐỂ AI MONG NHỚ CỒN CÀO CANH KHUYA.

BLT 1/8/2017
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
37 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Miên Trần
Miên Trần
6 years ago

Hình rất đẹp! Bài thơ rất hay! Chúc mừng em nhé!

Thông Văn
Thông Văn
6 years ago

Sao người nỡ bỏ ra đi
Hỡi người có luyến lưu gì hẹn xưa.
….
Thơ hay , hình đẹp lắm.

Viết Thắng Hồ
Viết Thắng Hồ
6 years ago

Thơ viết rất hay…MP…

Hồng Huấn
Hồng Huấn
6 years ago

Hay quá

Hương Quế
Hương Quế
6 years ago

hay quá bl

Lê Khánh
Lê Khánh
6 years ago

Hay quá à

Bùi Tố Hải
Bùi Tố Hải
6 years ago

Hay nhưng buồn quá đi

Manh Nguyenthe
Manh Nguyenthe
6 years ago

NGƯỜI ơi thương nhớ về nhau
ĐI xa người để nỗi sầu cho ai ?
Khuất bóng người đi sớm mai ấy
NẺO đường xa, có thấy niềm vui ?
NƠI này ai cất tình rồi
NÀO duyên đâu để một đời ngóng trông
ĐỂ những lúc má hồng còn thắm
AI cũng từng say đắm vì yêu
MONG cho duyên thắm trầu cau
NHỚ nhau ta để một câu ân tình
CỒN trong dạ khi mình xa cách
CÀO tâm can biết trách ai đây ?
CANH tàn người hỡi có hay
.KHUYA mang thương nhớ trao tay lệ trào !
NGƯỜI ĐI KHUẤT NẺO NƠI NÀO
ĐỂ AI MONG NHỚ CỒN CÀO CANH KHUYA !

Nguyễn Thu Hương
Nguyễn Thu Hương
6 years ago

Hay quá ,ảnh đẹp
Chúc ngày mới vui vẻ

Van Thien Tinh
Van Thien Tinh
6 years ago

Hay tuyet y tho

Trà My
Trà My
6 years ago

Rất hay ạ

Hiep Nguyencao
Hiep Nguyencao
6 years ago

Tuyệt lắm bạn

Tat Ha
Tat Ha
6 years ago

NGƯỜI chỉ nói một câu duy nhất
ĐI xa rồi héo hắt lòng em
KHUẤT sau mảnh áo ướt nhèm
NẺO đường chinh chiến có em theo cùng

NƠI sóng cả bão bùng vô vọng
NÀO ai hay gió lộng sóng xô
ĐỂ mây theo gió vô bờ
AI mang theo lại câu hò , nhật khoan

MONG chàng hãy lo toan việc nước
NHƠ thương chàng vũng bước hậu phương
CỒN xưa với khúc sông thương
CÀO vun luống để sắn nương được mùa

CANH trường mộng em Đà nép cửa
KHUYA lắm rồi một nửa chiêm bao
NGƯƠI ĐI XA KHUẤT NƠI NAO
ĐỂ AI MONG NHỚ CỒN CÀO CANH KHUYA
1/8/2017

Hoàng Tiến Thắng
Hoàng Tiến Thắng
6 years ago

Thơ hay ảnh đẹp chúc em

Thuý Lan
Thuý Lan
6 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm nha bạn ơi tuyệt vời luôn

Tran Hai Phong Tran
Tran Hai Phong Tran
6 years ago

Hay lắm.

Vu Tran
Vu Tran
6 years ago

Tho hay anh dep???

Mây Trắng
Mây Trắng
6 years ago

Thơ hay ảnh đẹp

Manh Nguyenthe
Manh Nguyenthe
6 years ago

TÀN CANH
( trả bài canh khuya )

Người đi rồi tim ta đau thắt
Đi về đâu lạc mất tình nhau ?
Khuất mặt để lòng đớn đau
Nẻo xa người có thấy sầu cùng thương
Nơi này ai còn vương, còn đợi ?
Nào chút tình cho ta gói vào tim
Để cho má thắm môi mềm
Ai chia đôi ngả cho thêm nỗi sầu
Mong thương nhớ cho câu ước hẹn
Nhớ nhau rồi ta đến tìm nhau
Cồn cào trong dạ khi yêu
Cào tìm nỗi nhớnhuwngx điều trong mơ
Canh tàn ai ngẩn ngơ tê tái
Khuya mang thương nhớ phải làm sao ?
NGƯỜI ĐI KHUẤT NẺO NƠI NÀO
ĐỂ AI MONG NHỚ CỒN CÀO CANH KHUYA !
1 – 8 – 2017

Thanh Nguyen
Thanh Nguyen
6 years ago

Canh ba tỉnh giấc nhớ nhung ai. Bài thơ em sao Lão Lề. Thơ hay còn ý nghĩa

Văn Thích Thơ
Văn Thích Thơ
6 years ago

Hay lắm !

Hien Bui
Hien Bui
6 years ago

Hay quá ne

Theloc Phan
Theloc Phan
6 years ago

Hay lắm người ơi..

Tran Thu Tuan
Tran Thu Tuan
6 years ago

Rất hay

Doan Ket Pham
Doan Ket Pham
6 years ago

Hay quá đúng là tuổi trẻ tài cao

Văn Thích Thơ
Văn Thích Thơ
6 years ago

Thơ hay & đầy cảm xúc !

Thuỷ Nguyễn
Thuỷ Nguyễn
6 years ago

hay

Hòe Vũ Xuân
Hòe Vũ Xuân
6 years ago

Tuyệt lắm

Duc Quang
Duc Quang
6 years ago

Ôi hay quá

Đoàn Hùng Mạnh
Đoàn Hùng Mạnh
6 years ago

Hay quá em ơi . Xin cảm ơn !

Ngọc Mai
Ngọc Mai
6 years ago

Hay qua c iu , đã lâu k đc đọc thơ của c rồi nên cũng thây nhớ

Nắng Hạ
Nắng Hạ
6 years ago

Thơ hay quá.

Trần Thoa
Trần Thoa
6 years ago

Thơ hay! Ảnh đẹp lắm em … Chúc em buổi chiều vui vẻ em nhé.!!

Trương Văn Của
Trương Văn Của
6 years ago

Lâu lắm rồi tôi mới đọc được một bài thơ song thất lục bát khoáng thủ. Đây là thể loại thơ của các bậc tiền bối ưa chấp bút. Mạc Phương xuất thơ hay quá!

Hà Trần
Hà Trần
6 years ago

Hay quá

Nguyễn Văn Lễ
Nguyễn Văn Lễ
6 years ago

Anh đi biền biệt bấy lâu nay
Để em phải bận tâm ngắm nụ sầu
Đêm khuya lòng em như băng giá
Cần trái tim anh sưởi ấm má hồng đào
Họa thơ đừng hiểu nhầm

Hoàng Lê Hà
Hoàng Lê Hà
6 years ago

Độc thật !

Scroll to Top