Bài Thơ: TÌNH CẢM CHÂN THÀNH (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: TÌNH CẢM CHÂN THÀNH (Tác giả: Mạc Phương)

TÌNH CẢM CHÂN THÀNH
Thơ: Mạc Phương

( Em viết bài thơ này cảm tạ tấm chân tình của các anh chị dành cho mẹ con em khi ra Hà Nội )

Những tâm hồn với vòng tay mở rộng.
Trao niềm tin trong cuộc sống đời thường.
Bao khó khăn bù đắp bởi tình thương.
Nắm chặt tay cảm thông nhiều mới mẻ.

Ra thành đô em không còn lặng lẽ.
Có bạn bè luôn an ủi động viên.
Kệ nắng lửa đỏ rát khắp ngoài hiên.
Nơi thành phố nụ cười tươi hạnh phúc.

Xin cảm ơn đã tặng em lời chúc.
Làm hành trang trong suốt chặng đường đời.
Em sẽ nhớ… giữ cẩn thận…không vơi.
Để chân thành sẽ theo em tồn tại.

Những con người ở hai miền xa ngái.
Gặp được nhau đâu phải chuyện dễ dàng.
Tấm chân thành đánh dấu bước sang trang.
Ấm tâm hồn trong vòng tay bè bạn.

BLT 29/7/2017
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
35 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Vy Ngô
Vy Ngô
6 years ago

Hay quá chj MP

Mây Trắng
Mây Trắng
6 years ago

Thơ rất hay

Hoa Trinhhong
Hoa Trinhhong
6 years ago

Bài thơ tuyệt vời mình chúc bạn và gia đình luôn HP bình an nhé ban thân iu

Lê Mạnh Hà
Lê Mạnh Hà
6 years ago

Đọc thơ em gái mà a thấy ái ngại quá …

Cao Hoan
Cao Hoan
6 years ago

Tôi đón em giữa trời Hà nội ,
Cuối hạ rồi mà nắng đổ nghiêng soi .
Em hỏi tôi Tháp bút đâu rồi ,?
Bài học cũ ngày ngày lên lớp giảng .
Hồ Gươm xanh Tháp bút nằm trước cổng !
Đền Ngọc sơn vẫn thắm đỏ cổng vào .
Tháp rùa nằm giữa mặt nước xanh chao ,
Em muốn đến ,không lẽ nào chẳng thể !??
Khám cho con sợ chuyến xe về trễ ,
Rất vội vàng cơm nước ở eon ..
Dẫu xa nhau mãi mãi vẫn như cồn ,
Ngày mai nhé mẹ con em thăm lại .

Nguyễn Đức Hạnh
Nguyễn Đức Hạnh
6 years ago

Bài thơ hay lắm em .

Nguyễn Như Hải
Nguyễn Như Hải
6 years ago

Chúc cho cháu mau khỏe mạnh

Hòe Vũ Xuân
Hòe Vũ Xuân
6 years ago

Hay lắmnhes

Trần Phúc Đường
Trần Phúc Đường
6 years ago

Hà nội luôn đón chào các bạn ghé thăm. Chúc bạn và gia đình luôn vui & hạnh phúc.

Van Thien Tinh
Van Thien Tinh
6 years ago

That tuyet loi tri an . Di tai kham con em hoi phuc nhu y chua

Lê Khánh
Lê Khánh
6 years ago

Cảnh đẹp, thơ hay

Vu Tran
Vu Tran
6 years ago

Tho hay??

Tiến Nguyễn
Tiến Nguyễn
6 years ago

Tất cả đều ở tấm lòng không cần phải vậy đâu BLT. Chúc mọi điều tốt đẹp nhất

Khanh Võ Tòng
Khanh Võ Tòng
6 years ago

Hay lắm chị ơi ảnh rất đẹp chúc chị buổi chiều vui vẻ

Van Anh
Van Anh
6 years ago

Hay lắm bạn hiền

Trần Chí Tâm
Trần Chí Tâm
6 years ago

Hihiii … Chúc em luôn vui khỏe gặp nhiều may mắn trong cuộc sống

Tran Dinh Chinh
Tran Dinh Chinh
6 years ago

Bài thơ thật hay và Khó tả
Chúc bạn an lành và may mắn Mạc Phương!

Hoa Ánh
Hoa Ánh
6 years ago

Bài thơ hay lắm em !

Nguyễn Phương Hà
Nguyễn Phương Hà
6 years ago

Chúc chị

Nguyễn Phương Hà
Nguyễn Phương Hà
6 years ago

Thơ hay lắm chị

Hanh Hong
Hanh Hong
6 years ago

Chúc Bằng lăng tím buổi chiều vui vẻ bạn nhé hi..hi..hi

Lữ Khách
Lữ Khách
6 years ago

Tặng em

Văn Thích Thơ
Văn Thích Thơ
6 years ago

Hay lắm !

Quốc Loan Trần
Quốc Loan Trần
6 years ago

Hay quá
Chúc em luôn luôn vui khỏe bình an hạnh phúc

Dương Văn Sang
Dương Văn Sang
6 years ago

Hay !

Tran Thu Tuan
Tran Thu Tuan
6 years ago

Hay lăm

Sit Tran
Sit Tran
6 years ago

Thơ hay ảnh rất hợp

Đông Vi Phương
Đông Vi Phương
6 years ago

Hay

Hoàng Tiến Thắng
Hoàng Tiến Thắng
6 years ago

Thơ hay

Nguyễn Thu Hương
Nguyễn Thu Hương
6 years ago

Thơ hay ,ảnh đẹp chúc buổi tối an lành

Quê Hương
Quê Hương
6 years ago

Mạc Phương!
Thơ rất hay, hình ảnh đẹp! QH chúc MP…

Tung Le Tung Le
Tung Le Tung Le
6 years ago

Hay lam

Nguyễn Trung Thành
Nguyễn Trung Thành
6 years ago

Trung trinh ân nghĩa bạn bè
Hơn người chia nghé,sẻ bè tình thâm…
Rất hay và sâu sắc nghĩa tình bạn à.
Chúc bạn buổi trưa an lành vui vẻ nha.

Nguyen Phuong Nguyen Phuong
Nguyen Phuong Nguyen Phuong
6 years ago

Du Anh Xa Cach Phuong Troi .
Tinh Em Van Đoi Ngay Ve Trao Anh .
Tho ban Hay Y nghia Ban Oi . Chuc Ban Ngay Moi Luon Vui Hp Nhe ban

Huong Nguyen
Huong Nguyen
6 years ago

Chuc gd nho cua ban luon hp

Scroll to Top