Bài Thơ: CẦU MONG ANH HẠNH PHÚC (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: CẦU MONG ANH HẠNH PHÚC (Tác giả: Mạc Phương)

CẦU MONG ANH HẠNH PHÚC
Thơ: Mạc Phương

( Thơ cảm tác )

Đứng từ xa em thấy anh say đắm.
Ngắm cô nàng hái mua tím sườn non.
Nghe tiếng chim đang náo nức véo von.
Hình như là anh muốn bên cô ấy.

Em đã dạo quanh cánh rừng lau sậy.
Và trở lại đúng chỗ hẹn năm xưa.
Anh mải mê với bóng nhỏ đong đưa.
Em đâu nỡ kéo anh về ngày cũ.

Nếu yêu người anh hãy đừng ủ rũ.
Cười lên nha cho vui vẻ đường duyên.
Đừng có như tia nắng quái chiếu xiên.
Rồi bỏ đi không một lời từ biệt.

Đi đi anh chớ nhìn hoài mải miết.
Chiều sắp tàn nơi đèo dốc quanh co.
Em không muốn thấy dáng vẻ đắn đo.
Người xa khuất anh hết tìm đấy nhé.

Khi thấy anh đứng nhìn người lặng lẽ.
Em cầu mong cô ấy cũng yêu anh.
Hai mảnh tim ghép chặt những mong manh.
Xây mộng điệp cuối con đường ước mộng.

Đời còn dài hãy nhen lên sức sống.
Trao niềm tin lấp khoảng trống thẳm sâu.
Luôn bình an và nắm chặt tay nhau.
Anh hạnh phúc là em mừng anh ạ

BLT 21/8/2017
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
36 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Van Thien Tinh
Van Thien Tinh
6 years ago

Hay lam nhung that xot ca

Trà My
Trà My
6 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm ạ

Thanh Tùng
Thanh Tùng
6 years ago

Hay lắm e gái chúc e buổi tối vv nha

Ngocthang Tran
Ngocthang Tran
6 years ago

Đẹp qúa

trần văn Minh
trần văn Minh
6 years ago

❤❤??

Lê Mạnh Hà
Lê Mạnh Hà
6 years ago

Mừng thiệt hông đó ?

Thi Ngai Mai
Thi Ngai Mai
6 years ago

Hay lam. Rat ngot ngao. Chuc em co mot dem ngap hanh phuc. Than ai chao em

Nguyet Huynh
Nguyet Huynh
6 years ago

Thơ hay ảnh thật đẹp nha bạn !

Nhan Thien Dia
Nhan Thien Dia
6 years ago

Hay quá trời.
Chúc buổi tối an lành và hạnh phúc.

Phạm Tùng
Phạm Tùng
6 years ago

Thơ tuyệt vời,

Hiep Nguyencao
Hiep Nguyencao
6 years ago

Ngủ ngon nhé bạn

Tuan Tran Tran Tuan
Tuan Tran Tran Tuan
6 years ago

So beautiful and nice poem

Tran Thu Tuan
Tran Thu Tuan
6 years ago

Rất hay

Trần Phúc Đường
Trần Phúc Đường
6 years ago

Anh là anh; anh ko biết nói gì.
Chỉ biết em! Đã cho anh nhìu lắm.
Dẫu cuộc đời có bao nhiêu vưcj thẳm.
Vẫn mỉm cườ!!! Trước vưcj thẳm cần qua.

Nguyễn Thu Hương
Nguyễn Thu Hương
6 years ago

Thơ hsy ,ảnh dep

Van Anh
Van Anh
6 years ago

Hay lắm Bạn thân

Đinh Dung Hoang
Đinh Dung Hoang
6 years ago

Hay

Tung Le Tung Le
Tung Le Tung Le
6 years ago

Rất hay

Chung Phung Đưc
Chung Phung Đưc
6 years ago

Em ạ ở đời có câu :” cục vàng thì vất cục đất thì cầm” …
Khi ta ở chỉ là nơi đất ở …
Khi ta đi đất bỗng hoá tâm hồn …

Hop Vu
Hop Vu
6 years ago

Baitho hay

Khôi Nguyên
Khôi Nguyên
6 years ago

Người đẹp ơi

Hien Bui
Hien Bui
6 years ago

Thơ hay hình đẹp ne

Huong Nguyen
Huong Nguyen
6 years ago

tuyet lam.xin duoc chia se nhe

Nguyễn Trung Thành
Nguyễn Trung Thành
6 years ago

Rất hay nha bạn!
Buổi trưa an vui hạnh phúc nha!

Văn Thích Thơ
Văn Thích Thơ
6 years ago

Hay lắm !

Nguyễn Văn Lễ
Nguyễn Văn Lễ
6 years ago

Anh nỡ nào độc mình ấm áp
Còn mình em bực tức đủ điều
Nếu duyên mình kiếp trước còn nhiều
Thì điều anh muốn là cùng em hạnh phúc
Bởi vì duyên tình mình trưa hết
Làm gì phải đợi đến kiếp sau

Dung Tran
Dung Tran
6 years ago

Rất hay thật tuyệt vời

Hương Giang
Hương Giang
6 years ago

Hay quá Mac Phương. Chúc bạn buổi chiều thật vui nha.

Mai Thị Tạo
Mai Thị Tạo
6 years ago

Hay

Thuỷ Nguyễn
Thuỷ Nguyễn
6 years ago

hay

Thiên Di
Thiên Di
6 years ago

Hay lắm bạn!

Phương Nguyen
Phương Nguyen
6 years ago

dể thương

Hùng Dương Thanh
Hùng Dương Thanh
6 years ago

Bài thơ hay thật tuyệt vời tác giả ơi!

Tran Quang Dung Dung
Tran Quang Dung Dung
6 years ago

Chúc mừng tác giả

Troi Vo
Troi Vo
6 years ago

ôi lang man wua.

Nguyen Thành Chung
Nguyen Thành Chung
6 years ago

Tho tuyet voi.

Scroll to Top