Bài Thơ: QUÁN CÓC CHIỀU ĐÔNG (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: QUÁN CÓC CHIỀU ĐÔNG (Tác giả: Mạc Phương)

QUÁN CÓC CHIỀU ĐÔNG
Thơ: Mạc Phương

Quán cóc chiều nay nghe lòng vụn vỡ.
Cà phê rơi nức nở cả chiều đông.
Thấp thoáng đâu đây đôi má ửng hồng.
Em thẹn thùng trong vòng tay âu yếm.

Yêu dấu hỡi hai phương trời cách biệt.
Còn không anh da diết những yêu thương ?
Hay vấn vương nay đã nhuốm bụi đường.
Ly cà phê ngát hương mà đắng chát.

Quán cóc xưa say mê theo lời hát.
Anh ôm đàn dạo bản nhạc tình yêu.
Dìu em bước điệu van buổi xế chiều.
Nhịp náo nức dáng yêu kiều mơ mộng.

Môi tìm môi khát khao men sự sống.
Khơi ngọn lửa tình cộng hưởng lắng sâu.
Trong men ái thầm thì mãi một câu.
Ở bên em dù bao lâu cũng ngắn.

Ly cà phê trong chiều nay đắng ngắt.
Những giọt buồn gom nhặt bởi thời gian.
Gửi theo gió về thăm chốn mây ngàn.
Thương biết mấy cái làn môi nóng bỏng.

Trang thơ em cả một đời mong ngóng.
Là tiếng lăn của sóng nhớ dâng trào.
Là bồi hồi là xao xuyến khát khao.
Hương cuộc sống luôn cồn cào câu chữ.

Mắt môi cười… cà phê đen nghẹn ứ.

BLT 14/1/2018
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
19 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thanh Ngoc
Thanh Ngoc
6 years ago

Bài thơ hay quá bạn ơi. Mình cam ơn bạn nha nhận ngay Sn nha

Tung Le Tung Le
Tung Le Tung Le
6 years ago

Rất hay

Khoa Pham
Khoa Pham
6 years ago

Thơ hay lắm! Chị yêu.

Lê Mạnh Hà
Lê Mạnh Hà
6 years ago

Lại tâm trạng rồi BLT ….

Van Anh
Van Anh
6 years ago

Rất hay Bạn thân

Van Thien Tinh
Van Thien Tinh
6 years ago

Chu nhat vui ve nhe em

Son Nguyen Cong
Son Nguyen Cong
6 years ago

Thơ hay lắm Mạc Phương
Buổi chiều cuối tuần vui vẻ hạnh phúc nhiều nhé ?????

Oh Bui Thu
Oh Bui Thu
6 years ago

Món ăn bổ dưỡng thật ngon TG Mạc Phương ! cuối tuần tràn ngập niềm vui nhé !♥️

Ruồi Trâu
Ruồi Trâu
6 years ago

Cà phê đắng nhưng tình Yêu…Vẫn mãi ngọt bạn ơi
Chúc bạn ngày cuối tuần vv và hạnh phúc nha

Chu Ledinh
Chu Ledinh
6 years ago

Chiều đông ngồi quán cóc uống cà phê và nhớ lại mối tình thời trai trẻ. Thật lãng mạn Mạc Phương.chúc em một buổi chiều cuối tuần vui vẻ hạnh phúc.

Hainam Tran
Hainam Tran
6 years ago

Thơ hay bạn

Hoa Lê
Hoa Lê
6 years ago

Rất tuyệt !

Đệ Trương
Đệ Trương
6 years ago

thỏ tình cà phê đắng uông vẩn ngon thỏ hây

Hanh Hong
Hanh Hong
6 years ago

Hay quá bạn ơi hi..hi.. Chúc bạn buổi tối vui vẻ bạn nhé

Vũ Điệp
Vũ Điệp
6 years ago

Tuyệt vời lắm bạn hiền.

Nguyễn Thu Hương
Nguyễn Thu Hương
6 years ago

Ảnh dep

Sáu Hoàng
Sáu Hoàng
6 years ago

Bạn làm thơ hay lắm, chúc bạn luôn vui vẻ nhé.

Hoa Truong
Hoa Truong
6 years ago

Thơ rất hay!

Hoàng Dũng
Hoàng Dũng
6 years ago

Tho hay

Scroll to Top