TIẾNG VỌNG TRONG TIM
Thơ: Mạc Phương
Có tiếng vọng từ sâu thẳm trái tim.
Rất dịu dàng với hàng nghìn cảm giác.
Một nỗi niềm đang trào dâng man mác.
Giống như là nhang nhác một tình yêu.
Tiếng đồng vọng của cái tuổi xế chiều.
Cũng bồi hồi bao điều luôn ấp ủ.
Các cung bậc xuyến xao chưa hề cũ.
Chỉ do còn im ngủ ở trong tâm.
Cánh hoa quê bối rối tóc hoa râm.
Vẫn thoang thoảng hương thầm thời thiếu nữ.
Và thẹn thùng giấu nỗi niềm tâm sự.
Trước một người lữ thứ thuở mới quen.
Cũng đôi lúc thao thức đến trắng đêm.
Gạt dòng lệ ướt nhèm trong đáy mắt.
Bởi nhớ mong giận hờn và chấp nhặt.
Tiếng vọng về bị cắt bởi thời gian.
MP 10/3/2018
Ảnh internet
Mỗi bài thơ là một nổi niềm , rất hay chị Mạc Phương ạ.
Thích thơ của bạn hay quá đi giống người Ây thời xưa
Thơ hay trầm lắng
Chúc em chiều cuối tuần nhiều niềm vui hạnh phúc
Rất hay
Bài thơ rất hay lắng đọng nhiều cảm xúc chúc bạn buổi chiều vui vẻ nhé
Hay lắm đó nha BLT .
Hay lắm Cô giáo ơi!
Rất tuyệt !
Thích ơi
Hay quá bạn ơi Chúc bạn buổi tối vui vẻ bạn nhé
Mình nghe tiếng vọng là mình liên tưởng đến ngay hai từ chia tay bạn ah. Mình cũng vậy khi không còn yêu được ai đó nữa đồng nghĩa với việc ai đó đã có người rồi thì mình có vẻ k còn quan tâm họ nữa k còn thiết tha người ta nữa
Quá hay
Thơ hay quá , rất tuyệt vời lắm chị
Mến chúc đêm luôn tràn đầy hạnh phúc chị nhé
Thích thơ ơi
Hay quá chị
Thơ hay ảnh đẹp chúc tác giả
Hay lắm chị yêu
Ôi…tuyệt quá, sâu lắng, ngậm ngùi mà vẫn ngọt ngào lưu luyến…hay lắm Mạc Phương ơi…
Thơ hay,
chúc mừng !
Ảnh đẹp quá thơ hay ngày mới vui vẻ và hạnh phúc
TÂM SỰ VỚI NGƯỜI TRONG MỘNG
( Họa thơ của MP )
…Nhiều khi Anh buốt nhói ở trong tim
Đêm tỉnh giấc giật mình như cảm giác
Kỷ niệm xưa với nỗi buồn man mác
Mối tình đầu nốt nhạc một cung yêu
Nhớ lắm em ơi ! Cứ mỗi buổi chiều
Hoàng hôn lặn bao nhiêu điều ấp ủ
Đêm tâm sự cùng nhau ôn chuyện cũ
Dốc cạn lời còn ấp ủ trong tâm
Chúng mình giờ tóc đã cũng hoa râm
Vẫn tiếc nối sai lầm thời thiếu nữ
Không nói hết những điều cần tâm sự
Bởi e dè đủ thứ lúc mới quen
Em biết không giấc mộng lúc nửa đêm
Mơ tay vuốt tóc mềm trong ánh mắt
Kí ức xưa buông rơi chưa kịp nhặt
Hối tiếc vì đã mất bởi thời gian…
Bùi Bắc Hợp
Chị iu tuyệt
Sao hay vậy ?
Tuyệt lắm đọc hoài o thấy chánu
Yêu em
Thơ hay da diết …
Buổi tối thật nhiều niềm vui Mat Phương..
Đã nghe tiếng gọi con tim
Đã nghe tiếng gọi của em ngọt ngào
Đã nghe lòng thấy nao nao
Đã nghe tiếng vọng lọt vào trong tim.
Đã nghe hơi thở của em
Để cho thổn thức con tim phập phồng
Đã nghe sao xuyến trong lòng
Để cho thắp ngọn lửa hồng trong tim.