HÌNH BÓNG LƯỚT QUA
Thơ: Mạc Phương
Em chẳng thể vô tư như ngày ấy.
Khi trong tim đang dậy sóng nhiều thêm.
Ngồi trầm ngâm ngắm chiếc lá bên thềm.
Tay mâm mê miếng trầu têm đã héo.
Đời dạy em bình tâm bên khúc quẹo.
Khi hiểm nguy đan chéo khắp cuộc đời.
Dẫu xót xa hay đau đớn cũng cười.
Đừng than van bởi đời luôn nghiệt ngã.
Ai đã từng gặp nỗi buồn tơi tả.
Mới kiên cường không gục ngã dễ dàng
Dẫu đôi lúc cũng ao ước vương mang.
Và khát khao mở trang đời ấm áp.
Học cách lặng im không cần hồi đáp.
Khỏi bận lòng mà lấm láp tâm can.
Có kết thúc rồi mới có mở màn.
Mọi buồn vui sẽ tan vào kí ức.
Cũng có ngày vết thương không còn nhức.
Đời sẽ vui và náo nức như xưa.
Giống cái bóng tròn trịa buổi ban trưa.
Vụt lướt qua như chưa từng gặp gỡ.
MP 30/5/2018
Ảnh internet
Bài thơ thật hay. Chúc bạn có ngày thứ tư thật ngọt ngào hạnh phúc
Thơ hay tuyệt vời lắm chị
Chúc buổi trưa luôn nhiều niềm vui chị nhé
rat hay chuc em muon dieu tot dep
Thơ chị yêu luôn hay tuyệt trưa thật nhiều niếm vui hp nhé chị
Mpoi
Bài thơ nhiều cảm xúc . Rất hay BLT ..
Hay quá bạn nhé Chúc bạn buổi chiều vui vẻ và hạnh phúc bạn nhé
Thơ hay tuyệt ấy ơi
Rất hay! Chúc Em một buổi chiều nhiều niềm vui!
Còn đau ko mà làm thơ rồi bạn iu Mạc Phương ! chúc iu buổi chiều vui vẻ nhé .♥️
Hay lắm
!
Hay lắm luôn ạ
Hay quá
Loi tho hay qua! Chuc buoi chieu det tron niem vui
Rất hay, mạnh mẽ!
Bài thơ hay lắm chị ơi.
Em đang tâm trạng đọc bài thơ này của chị.em cũng vơi đi được phần nào.
Hay lắm bạn iu
Ảnh đẹp thơ hay tình cảm lắm.
Hay
Tuyệt lắm bạn, chúc vui nhiều nhé bạn.!
Ai cũng hiểu chỉ mình tui là không hiểu
Tựa chân trời có kẻ ngốc đứng làm thơ
Hoa tím Bằng Lăng nở tím cả góc rừng
Cô Sơn Nữ thẹn thùng còn trong nổi nhớ !!
Thơ hay ! Chúc bình an và may mắn !
Thơ hay hinh đẹp buổi tối chúc nhiều niềm vui hạnh phúc
Hay lắm bạn
Hay lắm chị yêu
Quớ là hây chúc mừng em nha
Bài thơ hay lắm.
Thích Thích Thích
Thơ hay !
Thích câu :
… Ngồi …
…đã héo .
Rất hay , ảnh dep
Mạc Phương
Thơ hay quá Mạc Phương
Thơ rất hay, người rất đẹp, rất đáng yêu