Bài Thơ: MỘT LẦN SAY ĐẮM (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: MỘT LẦN SAY ĐẮM (Tác giả: Mạc Phương)

MỘT LẦN SAY ĐẮM
Thơ: Mạc Phương

Cho em được một lần say đắm.
Đến bên anh tránh nắng cuối chiều tà.
Và cùng anh đi đâu đó thật xa.
Tựa bờ vai ngắm trăng ngà đáy biển.

Một lần thôi…gục đầu trong thương mến.
Nghe nhịp tim mải miết đập liên hồi.
Trong vòng tay môi khẽ chạm làn môi.
Để mộng mơ sẽ thôi không còn nữa.

Anh vô tình lãng quên đi lời hứa.
Tặng nỗi buồn chất chứa ấy cho em.
Ánh mắt anh vẫn hiện hữu đêm đêm.
Ru giấc khuya êm đềm bên gối chiếc.

Trong cuộc đời lần gặp anh nuối tiếc.
Chỉ mỉm cười thầm liếc vội người ta.
Dáng hình này sẽ mãi mãi cách xa.
Chẳng bao giờ em và anh gặp gỡ.

Có lẽ là cuộc đời đang mắc nợ.
Trái tim em vụn vỡ bởi vì anh.
Cái nắm tay giã biệt cũng mong manh.
Em quay gót cũng đành… xa anh nhỉ.

MP 12/6/2018
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
39 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Võ Văn Đọt
Võ Văn Đọt
5 years ago

Wow..bài thơ hay tuyệt vời lắm chị
Chúc ngày mới luôn nhiều niềm vui chị nhé

Hiep Do
Hiep Do
5 years ago

Hay lắm em nhe

Hoa Trinhhong
Hoa Trinhhong
5 years ago

Bài thơ đầy cảm xúc rất tuyệt MP ak

Thanh Ngoc
Thanh Ngoc
5 years ago

Bài thơ nồng nàn say đắm đúng như tựa đề lắm bạn ơi!

Vẫn Là Tôi
Vẫn Là Tôi
5 years ago

Rất hay,hình ảnh dễ thương nữa

Phương Trần Tịnh Tâm
Phương Trần Tịnh Tâm
5 years ago

Wao…hay quá Mạc Phương

Thien Nguyen
Thien Nguyen
5 years ago

Thích câu :
… Đến bên … chiều tà .

Oh Bui Thu
Oh Bui Thu
5 years ago

H sáng nay gọi cho mình và hỏi thăm bạn , mình nói bạn mới đi du lịch vào nam , H hỏi đâu rồi , mình nói về rồi Mạc Phương ! H gửi lời thăm bạn đó .♥️

Bùi Vĩnh
Bùi Vĩnh
5 years ago

Bài thơ hay lắm MP
Cuộc đời có lẽ là mắc nợ lẫn nhau
Để trái tim có khoảng trống không đâu
Chưa gặp mặt sao mà vẫn thấy nhớ
Người với người sống là đẻ yêu nhau
Chúc em ngày mới an vui hp

Thanh Tùng
Thanh Tùng
5 years ago

Hay lắm e gái chúc ngày mới vv hf nha Mạc Phương hjhj

Hue Ngo Ngo
Hue Ngo Ngo
5 years ago

Tuyệt hay chị à

Tâm Minh
Tâm Minh
5 years ago

Thơ hay hinh đẹp ngày mới nhiều niềm vui hạnh phúc

Tam Tam
Tam Tam
5 years ago

Hay lắm em yêu.

Loc Huynh
Loc Huynh
5 years ago

Hay lắm Mạc Phương ???

Song Ngư
Song Ngư
5 years ago

Thơ hay quá bạn

Hoa Lê
Hoa Lê
5 years ago

Thơ hay quá !

Hiep Nguyencao
Hiep Nguyencao
5 years ago

Tuyệt lắm bạn

Dung Vu Thi
Dung Vu Thi
5 years ago

Xinh đẹp

Lê Thị Hoà
Lê Thị Hoà
5 years ago

Quá hay b ui

Hanh Hong
Hanh Hong
5 years ago

Hay quá bạn ơi Chúc bạn buổi chiều vui vẻ bạn nhé

nam nguyễn
nam nguyễn
5 years ago

Chị iu

Đặng Thơ Tình
Đặng Thơ Tình
5 years ago

Thơ hay !

Nguyễn Văn Nam
Nguyễn Văn Nam
5 years ago

XIN LỖI

Anh từng tin chuyện tình là muôn thuở.
Từng ước mơ khi ngỡ chuyện sẽ thành.
Từng vui cười với giấc mộng an lành.
Từng nhìn cả trời xanh trong hạnh phúc.

Thật đáng buồn dòng nước trong hóa đục.
Thật trớ trêu “bố cục” của nhân duyên.
Một thời gian bến đậu đã xa thuyền.
Chẳng bao lâu “đồng tiền” mang đi hết.

Anh đắng lòng nhìn trời cao mỏi mệt.
Em vô tình giết chết một tâm hồn.
Bao tháng ngày sống chung với nỗi buồn.
Anh đành mang vùi chôn bao nỗi nhớ.

Cứ tưởng rằng tình đôi ta đã vỡ.
Bỗng một ngày hoa nở khắp mọi nơi.
Em quay lại năn nỉ với bao lời.
Em giải thích do người ta lừa dối.

Anh nhẫn tâm nói một câu : XIN LỖI.
Thời gian qua thay đổi cả hai người.
Anh đang yêu cô gái rât hay cười.
Cô ấy cho cuộc đời anh đổi mới!!!

VI_VN

Tâm Lương
Tâm Lương
5 years ago

Thơ hay lắm bạn.

Đan Hạ
Đan Hạ
5 years ago

thơ hay ảnh đẹp chị

Oh Bui Thu
Oh Bui Thu
5 years ago

Mình cám ơn bạn nhiều Mạc Phương ! H có hỏi mình là bạn có hay nhắc đến H nữa ko? mình nói có , và nói bạn cũng bị đau cổ , H nói ko có thời gian mà gặp bạn . lâu rồi thấy nhớ .

Đông Nguyen
Đông Nguyen
5 years ago

Anh làm cây dù che mưa. Nắng cho em được không Em?

Vũ Toán
Vũ Toán
5 years ago

Muội ơi thơ thật hay ảnh đẹp. Buổi tối vui vẻ nhé muội

Luyen Truong van Luyen
Luyen Truong van Luyen
5 years ago

Thơ hay ảnh đep chúc b vui vv hp

Nguyễn Thu Hương
Nguyễn Thu Hương
5 years ago

Ảnh dep

Mạnh Đức
Mạnh Đức
5 years ago

MỘT LầN GẶP MÃI LÊN DUYÊN !

Hoạ thơ : Mạc Phương !

Anh muốn đời mình lun say đắm
Để cho em xanh thắm bềnh bồng
Đôi môi em mãi tưoi hồng
Nụ hôn bỏng cháy tình nồng ko phai

Một lần gặp , yêu hoài ko chán
Hạnh phúc bền ko cạn nhớ thương
Duyên ưa gặp gỡ vấn vương
Đêm ngày nhung nhớ ái trường chứa chan

Cô gái đẹp trên ngàn hương ngát
Nụ hôn đầu như mật ngọt ngào
Bao giờ quên đc má đào
Mà ta say đắm đã trao ân tình

Bao nhung nhớ bóng hình in đậm
Chẳng thể quên say đắm ngày đầu
Chân giờ quen lối đến nhau
Tình yêu thêm đượm bền lâu suốt đời

Tình mắc nợ em ơi duyên bén
Ngọn lửa lòng đã quyện đâu phai
Nhớ em rừng núi leo hoài
Quen chân ko mỏi đường dài ngại chi …!

MĐ !

Thanh Thang Nguyen
Thanh Thang Nguyen
5 years ago

Ảnh đẹp hay lắm

Thông Văn
Thông Văn
5 years ago

Thơ hay

Phú Chịu Chơi
Phú Chịu Chơi
5 years ago

Xinh ghe thích e dang o dau a den

Phú Chịu Chơi
Phú Chịu Chơi
5 years ago

Net dẹp nhe nhang thanh thoát

Vũ Định
Vũ Định
5 years ago

bài đăng rất hay

Thành Đông Nguyên
Thành Đông Nguyên
5 years ago

Đẹp quá em đến bên anh nha. Anh nắm tay em đi đến tận cùng trời cuối đất luôn nha em.

Thắng Trần
Thắng Trần
5 years ago

Một lần,có lần hai không bạn!?

H Hong Hai
H Hong Hai
5 years ago

Thơ hay ảnh dẹp

Scroll to Top