Bài Thơ: SỰ CHÒNG CHÀNH KHÓ CHỮA (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: SỰ CHÒNG CHÀNH KHÓ CHỮA (Tác giả: Mạc Phương)

SỰ CHÒNG CHÀNH KHÓ CHỮA
Thơ: Mạc Phương

Em ngắm mãi tấm hình mà không chán.
Chỉ mong tìm một chút ít niềm vui
Để khoảng lặng đỡ thao thức bồi hồi.
Và nụ cười ở trên môi rạng rỡ.

Đã nhiều lần…tự thấy mình mắc cỡ.
Chỉ người dưng có mắc nợ gì đâu ?
Sao lại muốn nói chuyện phiếm thật lâu.
Và ao ước…anh trao câu thương mến.

Nỗi buồn sâu khi mong hoài chẳng đến.
Mắt rưng rưng y hệt kẻ mới yêu.
Rồi tủi thân và quyết định đánh liều.
Gửi nỗi niềm giữa rừng chiều xơ xác.

Lỡ vương mang bóng u sầu man mác.
Nét mi cong lác đác giọt mưa ngâu.
Người xa lạ cứ luẩn quẩn trong đầu.
Khiến lý trí lo âu rồi sợ hãi.

Ngày không anh em vô cùng trống trải.
Gió mơn man sải bước giữa trời xanh.
Hãy cho em gửi một phút chòng chành.
Đến bên anh…tìm an lành ngày mới.

MP 27/6/2018
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
32 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Dung Le Van
Dung Le Van
5 years ago

Thơ hay tuyệt ảnh đẹp lắm em

Tho Bao
Tho Bao
5 years ago

Rất hay

Que Nguyen
Que Nguyen
5 years ago

Hay quá bl

Hainam Tran
Hainam Tran
5 years ago

Hay tuyệt ấy ơi

Hoàng Ngọc Sơn
Hoàng Ngọc Sơn
5 years ago

Thơ hay chúc mừng tg

Bà Ngoại Xa Quê
Bà Ngoại Xa Quê
5 years ago

Tuyệt vời TG ơi

Tâm Minh
Tâm Minh
5 years ago

Hay lắm chúc mừng em

Hanh Hong
Hanh Hong
5 years ago

Hay quá bạn ơi Chúc bạn ngày mới vui vẻ bạn nhé

Hoàng Mạnh
Hoàng Mạnh
5 years ago

Rất tuyệt vời lắm em ạ

Thao Nguyen Xanh
Thao Nguyen Xanh
5 years ago

Bài thơ quá tuyệt vời Chúc tác giả ngày mới tốt lành may mắn tươi trẻ xinh xắn và hạnh phúc nhé chị yêu

Nguyễn Thanh Vân
Nguyễn Thanh Vân
5 years ago

Vẫn mãi nồng nàn tỏa ngát hương
Ta yêu một sắc tím khiêm nhường
Như dòng suối mát trưa hè nắng
Sóng sánh bồng bềnh mái tóc thương !

Bài thơ hay anh họa cùng nhé

Tiến Nguyễn
Tiến Nguyễn
5 years ago

Thơ thật cảm động đọc mà chạnh lòng BLT ơi. Nhưng có điều hình này không hợp với bài thơ

Hoa Hoa Vuong
Hoa Hoa Vuong
5 years ago

Hay qua banMP.

Lưu Ngọc Lâm
Lưu Ngọc Lâm
5 years ago

Thơ giầu cảm xúc. Chúc mừng em
Bt vv Mạc Phương

Tuan Nguyen Minh
Tuan Nguyen Minh
5 years ago

Tuyệt…

Nguyen Hong Son
Nguyen Hong Son
5 years ago

Hay quá.

Nguyet Huynh
Nguyet Huynh
5 years ago

Bài thơ rất tuyệt vời nha em !

Thanh Tùng
Thanh Tùng
5 years ago

Hay lắm e gái chúc buổi chiều vv hf nha hjhj

Hiep Nguyencao
Hiep Nguyencao
5 years ago

Hay lắm bạn buổi chiều vui vẻ

Nguyễn Văn Lễ
Nguyễn Văn Lễ
5 years ago

Vần thơ vui làm chi có tội
Chỉ vui thôi để bớt nỗi nhớ mung nhung
Đâu có gì để lại cùng chung
Khi cả hai còn tận miền xa ngái

Chút gió thôi hương tình như cỏ dại
Mọc bạt ngàn nan giải cả miền trung
Nhưng nỗi nhớ sao ở tận trong lòng
Như vòng xoáy cơn mưa tình ko ngớt
Họa bài nhé

Khoa Le
Khoa Le
5 years ago

Rất xinh em đẹp lung linh

Chiểu Nguyễn
Chiểu Nguyễn
5 years ago

Bài thơ hay lắm tác giả ạ, nhiều cảm xúc thật ngọt ngào, ảnh đẹp. Chúc buổi chiều vui khỏe bình an HP

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
5 years ago

Hay lắm

Dao Khuyendao
Dao Khuyendao
5 years ago

Tho hay lam ban a

Cong Chanh
Cong Chanh
5 years ago

hay quá bạn

Ngọc Mai
Ngọc Mai
5 years ago

Hay qua C iu , chúc nn nha C

Vũ Định
Vũ Định
5 years ago

Hay quá chúc mọi điều như ý

Mưa Biển
Mưa Biển
5 years ago

Hay lắm buổi sáng vui vẻ và hạnh

ThuHa Pham
ThuHa Pham
5 years ago

Hay lắm C iu ❤️

Tâm Lương
Tâm Lương
5 years ago

Tuyệt quá bạn ơi

Thành Trung Vtt
Thành Trung Vtt
5 years ago

Hay quá Mạc Phương

Vũ Toán
Vũ Toán
5 years ago

Bài viết thật tuyệt vời rất hay hình ảnh đẹp dễ thương .anh chúc em..

Scroll to Top