THỜI HOA ĐỎ
Thơ: Mạc Phương
Phượng cuối mùa đã chuyển màu đỏ thẫm.
Trong sắc trời ướt đẫm cuộc chia ly.
Buồn rơi rụng giữa kẻ ở người đi.
Dòng lưu bút biết viết gì cho bạn.
Rồi mỗi năm kí ức dần vơi cạn.
Khi bạn bè phân tán khắp nơi nơi.
Bức thư tình viết vội chỉ vài lời.
Mà bâng khuâng nửa đời còn lưu dấu.
Chẳng dám xưng anh…gọi mình là cậu.
Những năm qua luôn giấu tận buồng tim.
Vẻ ngây ngô khờ dại của tuổi tin.
Vẫn còn nhớ như in lời chưa ngỏ.
Kỉ niệm xưa đến bây giờ còn đó.
Bạn có về nhặt trong gió phượng rơi.
Hãy giúp mình nhắn gửi nốt một lời.
Thời hoa đỏ…yêu người…không dám nói.
MP 1/7/2018
Ảnh internet
Sao mà hay qúa thât tuêt vøi,,,,
Thật tuyệt. Chúc bạn có buổi tối thật vui tươi an lành
Thơ hay quá,,nghĩa tuổi học trò..tuyệt
Thơ hay tuyệt vời lắm chị
Chúc buổi tối luôn nhiều niềm vui chị nhé
mac phuong pviet
em viet nhieu ma bai nao v
cung hay. xin loi viet nham qus
Em đi rồi chùm phượng ở trên cao
Cứ cháy mãi nhg điều chưa nói hết
Nắng chiều hôm ngời lên trong nối tiếc.
Giá ngày xưa…xin đừng nhắc, hạ tàn
(St)
Hay lắm chị iu
Thơ rất hay ấy
Hay quá Mạc phương
Rất hay bạn à.
Bài thơ hay với bao kỷ niệm!
Rất hay em ơi
Bài thơ rất hay ,gợi lại bao kỷ niệm tuổi học trò.
Thơ hay lắm.
CUỐI MÙA PHƯỢNG NỞ
Giữa hừng hực như thiêu của cái nóng
Nơi màu hoa thêm mọng đỏ trên cành
Trong mênh mông thẫm thêm khoảng không xanh
Còn xót lại những nhành phượng bung nở
Của ký ức một thời còn dang dở
Mang tâm hồn bỡ ngỡ lòng trắng trong
Nụ yêu đầu mang nỗi nhớ thầm mong
Má ửng đỏ , môi hồng thêm e ấp
Như đón đợi nụ hôn nồng nghẹn lấp
Những tháng ngày tràn ngập nỗi vấn vương
Dòng lưu bút đã thầm mang nhớ thương
Còn in dấu thời gian trong kỷ niệm .
Tình yêu kia đã một thời tìm kiếm
Tuổi học trò màu nhiệm của khát khao
Bước vào đời với mộng ước ngọt ngào
Màu hoa đỏ nôn nao ngàn nỗi nhớ .
Ngủ ngon em nhé
Tình yêu thầm lặng đơn phương
Của tuổi mười tám đôi mươi
Thật đẹp phải không MP
Bài thơ rất hay
Hay lắm !
Tình cảm
Ảnh dep
Hay
quá hay
Hay quá! Cảm ơn Mạc Phương một thời áo trắng khó quên.
Rất tuyệt vời nhé bạn.
Rất hay
Chúc bạn vui
Tuyệt vời lắm em ạ chúc buổi chiều vui vẻ nhé
hôm qua đi ngang một trường cấp 3, thấy màu hoa phượng mà e bâng khuâng mãi.
Thơ thật hay
Thơ rất hay !
Ha ha tiếc hè mình cũng vậy nỏ dám nói giờ tra mất rồi.! Cảm ơn nữ sĩ vì bài thơ hay đong đầy kỹ niệm một thời hoa đỏ
Gio XE cho day hoa phuong
Hay
Hay lắm em
À
Cám ơn em viết bài này; cho mọi người nhớ lại một thời đã qua!…