ÁNG MÂY SẦU
Thơ: Mạc Phương
Biển hôm nay sóng cuộn.
Gió ào ào bão giông.
Em đứng lặng mà trông.
Về phương xa mù mịt.
Bầu trời mây đen kịt.
Lẫn trong màn mưa rơi.
Là hình bóng một người.
Sinh ra nơi biển cả.
Mưa hay em lã chã.
Lăn từng giọt thời gian.
Nhớ anh đến vô vàn.
Ghi sao thành nét chữ ?
Vắng anh sầu nghẹn ứ.
Thành một khối đong đầy.
Để chiều hạ hôm nay.
Mưa ướt nhèm kí ức.
Người ơi trong lồng ngực.
Vẫn còn những niềm vui.
Rưng rưng nỗi ngậm ngùi.
Trong tình anh… ảo vọng.
MP 8/7/2018
Ảnh internet
Bài thơ hay nhưng đọc nghe hơi buồn.Chúc em ngày Chủ nhật ngập tràn niềm vui đong đầy hạnh phúc nhé!.
Mạc Phương!
Tình là ảo
Nhưng vẫn thấy nhớ Thương
Bờ đại dương
Bên bồi bên lại nở
Lại mừng rỡ
Khi mình lại gặp nhau
Màn ảnh nhỏ
Hỏi thăm nhau đều đặn
Tủm tỉm cười
Bên nét chữ nhỏ xinh
Chị yêu thơ hay ảnh nhìn cũng thích.
Rất hay bạn iu
tuyệt vời em à
Rất hay luôn
Hay lắm bạn yêu Mạc Phương ! chúc nàng ngày cuối tuần vui vẻ ,hp nhé .
Ak hôm qua H có gọi đt cho bạn ko ?
Bức ảnh đẹp
Bài thơ hay
Yêu đâm say
Tình đằm thắm
Chúc cho em
Vui hoa nắng
Sống bình an
Yêu ngập tràn
Luôn hạnh phúc
Thơ tình buồn hay lắm chúc chú nhật vui vẻ hạnh phúc ngọt ngào yêu thương
Cạn lời với Bằng Lăng Tim
Thơ hay lắm em
Thơ hay tuyệt ạ .!
Oai sao dữ dội vậy em
Bai tho hay lam chuc tac gia tran day nang luon
LÒNG CỦA BIỂN
Biển mai rồi sẽ sáng
Sóng hiền hoà em ơi
Lại dong buồm ra khơi
Ngắm biển trời bốn hướng
Cất cao bài giao hưởng
Những bản nhạc không lời
Giữa mênh mang trùng khơi
Ngàn lời anh muốn nói
Ánh mặt trời le lói
Chiếu rạng mặt trời lên
Nỗi buồn nào không tên
Nước biển xanh muối mặn
Sóng vô bờ đều đặn
Khúc vũ điệu ngàn năm
Màu vàng óng tơ tằm
Mịn màng cùng tấm lụa
Gửi hương hồn của lúa
Rút ruột đất và trời
Gửi tấm lòng em ơi
Như những lời biển cả
( ngẫu hứng từ bài thơ trên )
Chúc thi sỉ sức khỏe dồi dào và hạnh phúc
Hay quá Mạc Phương .
Hãy giữ trọn niềm vui..
Nhỏ nhoi trong lồng ngực..
Em ơi em có biết..
Trong sâu thẳm lòng mình..
Biển cuộn trào nỗi nhớ..
Coi chừg thành ( hòn vọng phu) mất
Hay quá Chúc bạn buổi tối vui vẻ bạn nhé
Thơ hay lắm chị , rất tuyệt vời
Chúc buổi tối luôn nhiều niềm vui chị nhé
Thơ hay!
Rất hay bạn ơi.
Hay lắm em
Thật tuyệt vời thơ hay ảnh đẹp dễ thương em gái ơi.
Thơ rât hay ảnh sống đông hay va đep lăm b
em oi. bien xanh tan chan troi. canh le trang
Hay lắm bạn chúc ngày mới vui vẻ
Chỉ có thuyền mới hiểu biển mênh mông dường nào
Chỉ có biển mới hiểu thuyền Đi đâu về đâu
Hay lắm em gái ơi
Thơ tình rất hay bạn hình ảnh rất đẹp!?
Bài thơ rất tuyệt vời