Bài Thơ: KHOẢNH KHẮC (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: KHOẢNH KHẮC (Tác giả: Mạc Phương)

KHOẢNH KHẮC
Thơ: Mạc Phương

Khoảnh khắc nào cũng da diết nhớ nhung.
Trong thẳm sâu tận cùng con tim nhỏ.
Là bờ thương dạt dào mùi hương cỏ.
Mà một người đã ở đó rất lâu.

Cái khoảnh khắc em muốn nói một câu.
Người dưng ạ…bao lâu nay vẫn thế.
Em đợi anh qua thăm nghe chuyện kể.
Thấy lòng mình vui như thể mùa xuân.

Cái khoảnh khắc vắng anh mới tần ngần.
Em ngắm ảnh và xoay vần ngang dọc.
Lại rưng rưng ngậm ngùi em muốn khóc.
Tâm chênh chao khó nhọc chẳng lãng quên.

Cái khoảnh khắc oằn mình nén tiếng rên.
Đang ngập ngừng ngay ở trên môi thắm.
Bên vực đời nỗi niềm riêng sâu thẳm
Vẫn vẹn nguyên đằm thắm bóng người dưng.

MP 12/7/2018
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
36 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Mai Thị Tạo
Mai Thị Tạo
5 years ago

Hay

Hùng Đô Phi
Hùng Đô Phi
5 years ago

Khoảnh khắc tuyệt vời.. Khoảnh khắc của người dưng…
Ôi hạnh phúc.. Cái người dưng ấy quá…

Huy Tuấn
Huy Tuấn
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp quá em

Bùi Bắc Hợp
Bùi Bắc Hợp
5 years ago

CẢM GIÁC
Cảm giác buồn giống như kiểu nhớ nhung
Đang nhức nhói phập phồng con tim nhỏ.
Nhớ triền đê ta nằm trên thảm cỏ
Và mở trang nhật kí ngó hồi lâu.

Ngày… tháng… nắm…chấm chấm với những câu:
“Em xa nhớ !” Dẫu chưa lâu vẫn thế.
Chuyện hồi đó đến bây giờ mới kể
Gặp nhau rồi . Vui thế tựa mùa xuân.

Tay trong tay với vẻ mặt tần ngần
Trên khóe mắt những đường vân ngang dọc
Cố nhân ơi ! Gặp em ta muốn khóc
Cho những ngày khó nhọc ép phải quên

Ngực muốn vỡ bởi kìm nén tiếng rên
Miệng mỉm cười muốn hôn lên môi thắm
Ai cũng thế ‘ Thực ra trong sâu thẳm …’
Dấu nỗi niềm đằm thắm trước người dưng

Bùi Bắc Hợp

Nguyễn Văn Nam
Nguyễn Văn Nam
5 years ago

Tình trong mơ ngỡ như được kêt thành.
Bầu trời cao trong xanh đầy hy vọng.
Có những khi niềm khát khao cháy bỏng.
Anh và em chờ ngóng …một ngày mai.

Thời gian trôi thấm thoắt những khoảng dài.
Bỗng ngày kia một ai xen chính giữa?
Về hoàn cảnh, người ta hơn anh nữa.
Em tin vào lời hứa ….của người ta.

Ngày qua ngày, thề hẹn cũng phôi pha.
Lời nguyện ước nhạt nhòa theo năm tháng.
Tình của anh cũng rơi vào dĩ vãng.
Em đi theo “ánh sáng” mới tìm ra.

Anh âm thầm, lặng lẽ bước lùi xa.
Tình trong mơ giờ hòa theo cơn gió.
Nó bay xa tận một nơi nào đó.
Lời thề xưa không rõ lạc về đâu???

VI_VN

Nguyễn Văn Nam
Nguyễn Văn Nam
5 years ago

Anh sẽ là bóng dáng một người dưng.
Chuyện đã qua mong em đừng tiếc nuối.
Cứ xem như anh là người có lỗi.
Em bây giờ là cái tội của anh

Nguyễn Hạnh
Nguyễn Hạnh
5 years ago

Thơ hay hình ảnh đẹp quáMP.chúc mừng TG nhé

Hồ Hải Lâm
Hồ Hải Lâm
5 years ago

Bài thơ thật hay. Chúc bạn có ngày thứ năm thật ngọt ngào hạnh phúc

Nguyen Quy
Nguyen Quy
5 years ago

Thơ hay- ảnh đẹp không ngờ

Van Tiep Quảng
Van Tiep Quảng
5 years ago

Thơ hay quá

Oh Bui Thu
Oh Bui Thu
5 years ago

Thơ hay lắm sao ngọt ngào đén thế .
Chúc Mạc Phương một ngày mới bình an .
Hạnh phúc và sức khỏe ngập tràn .
Nở trên môi nụ cười tươi rạng rỡ .?♥️

Tuan Tran Duc
Tuan Tran Duc
5 years ago

Hay

Đỗ Văn Hùng
Đỗ Văn Hùng
5 years ago

Tuyệt quá Mạc Phương

Võ Văn Đọt
Võ Văn Đọt
5 years ago

Thơ hay tuyệt vời lắm chị , chúc buổi trưa luôn nhiều niềm vui chị nhé

Quehuong
Quehuong
5 years ago

Mạc Phương!

Đỗ Hồng Quân
Đỗ Hồng Quân
5 years ago

Rất tuyệt vời

Nguyen Hong Son
Nguyen Hong Son
5 years ago

Hay lắm.

nam nguyễn
nam nguyễn
5 years ago

Chị iu

Thúy Nga Trần
Thúy Nga Trần
5 years ago

Thơ hay- ảnh đẹp lắm TG ơi..

Thien Nguyen
Thien Nguyen
5 years ago

Tuyệt !

Hoa Lê
Hoa Lê
5 years ago

Bài thơ thật hay !

Hainam Tran
Hainam Tran
5 years ago

Thơ rất hay ấy

Trần Oanh
Trần Oanh
5 years ago

Hay quá .

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
5 years ago

Hay lắm em

Nguyễn Chúng
Nguyễn Chúng
5 years ago

Những vần thơ sao làm lay động con tim xào Xuyến cỏi lòng wá

Dung Tran
Dung Tran
5 years ago

Rất hay thật tuyệt vời !
Buổi tối mến chúc thật nhiều niềm vui nhé chị iu
?????

Thanh Ngoc
Thanh Ngoc
5 years ago

Bài thơ quá xúc động! Mình chúc bạn buổi tối ấm áp nhé

Nguyễn Văn Hùng
Nguyễn Văn Hùng
5 years ago

Thơ rất hay!

Văn Hùng Phạm
Văn Hùng Phạm
5 years ago

Thơ tình tuyệt vời !???

Không Lên Cần Biết
Không Lên Cần Biết
5 years ago

Chào bạn ạ xin phép bạn cho tôi được đọc thơ của bạn nhé một bài thơ bạn viết hay lắm ạ với những khao khát yêu thương mong chờ rất tuyệt vời xin chúc bạn ngủ ngon hạnh phúc đầm ấm thành đạt trong cuộc sống nhé xin chào bạn ạ chúc bạn thành đạt và hạnh phúc

Nhan Thien Dia
Nhan Thien Dia
5 years ago

Cái khoảng khắc vắng em mới tần ngần.
Anh ngắm ảnh và xoay vần ngang dọc.

Hay quá em ơi!

Huy Đăng Đàm
Huy Đăng Đàm
5 years ago

Đoc thơ em tôi thấy tâm hồn em đã gắn liền vớinhưng bài viết thơ em thật xúc động quá ! Em những cơn mưa sẽ qua đi ! Bình minh lại đến anh là đôc giả xin tặng em mấy vần thơ!
Anh trở lạicon đường xưa hai đứa
Đếm xem mưa bao hạt vỡ rồi
Nhớ em nhiều lắm nhưng khồng nói
Mưa gió vô thường vẫn thế thôi
Con đường cũgio khoác tay người khác
Lang thang đi giao bán tình si
Nắng rót nhạc vào chiều chậm chậm
Chiếc lá rơi ngang phíathâm thì
Ngoảnh lại thấy sau lưng toàn gió nhớ tóc em nhặt lá vứt lên trời
Cuối dốc vắng bóng chiều lảo đảo
Đếm bao lần vẫn lẻ một mình thôi !!!

Truong Tong
Truong Tong
5 years ago

Thơ hay gái đẹp cái nào cũng tê

Duyên Thơ
Duyên Thơ
5 years ago

Hay quá chị ạ

Nàng Sen
Nàng Sen
5 years ago

Thơ chị hay

Truong Tong
Truong Tong
5 years ago

Thơ em thật tuyệt

Scroll to Top