LỖI TẠI SỐ
Thơ: Mạc Phương
Cuộc đời ai cũng có một nỗi niềm.
Đậm hay nhạt chỉ riêng mình mới rõ.
Như vầng trăng giữa bầu trời soi tỏ.
Biết tim ta yêu người đó nhường nào.
Cũng có lúc chắc chắn hỏi vì sao ?
Mà tâm ta luôn cồn cào khát vọng.
Gần hay xa cũng khiến ta mong ngóng.
Dõi theo người xem họ sống thế nào ?
Thuở xuân sắc còn giả bộ làm cao.
Lúc gặp mặt má ửng đào hồi hộp.
Giấu niềm vui dâng lên như lửa đốt.
Lại giả vờ đội lốt chẳng quan tâm.
Họ rời xa là đôi mắt quầng thâm.
Với nụ cười trầm ngâm hơn lúc trước.
Nét hoa buồn đã hằn in vết xước.
Biết sự đời không còn được như mong.
Cuộc sống bộn bề vất vả long đong.
Đã nhiều đêm lệ dòng dòng nức nở.
Thấy buồng tim đang dần dần rạn vỡ.
Nhưng tự mình chẳng nỡ để quên đi.
Biết bao người có cảm giác tự ty.
Chẳng bày tỏ những gì mình đang nghĩ.
Với bản thân thì lại càng ích kỷ.
Chẳng dám yêu mà chỉ vậy qua ngày.
Sung hay vả* cũng đều biết đắm say.
Cứ mạnh dạn cầm bàn tay thổ lộ.
Người yêu người đâu có gì xấu hổ.
Không nên duyên cũng tại số mà thôi !
MP 1/9/2018
Ảnh internet
Thơ hay tuyệt vời lắm chị , mến chúc ngày mới luôn nhiều niềm vui chị nhé
Thơ hay lắm đó bạn
Thơ hay rất mượt hình đẹp lắm em
Chúc chị gái xinh đẹp cuối tuần vv hp nhé ??
Tuyệt lắm bạn. Chúc bạn có ngày thứ bảy đong đầy yêu thương
Thật tuyệt vời
Chúc bạn mình ngày mới cuối tuần trọn niềm vui
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
Hay quá bạn ơi Chân tình lắm bạn ơi Chúc bạn ngày mới vui vẻ bạn nhé
Thơ hay hình đẹp bạn ơi !
Hay lắm ! bài thơ rất tuyệt MP ạ !!!!
Bài thơ hay và hình đẹp lắm Mạc Phương
Thơ hại lắm tuyệt vời chức mừng thì hữu buổi sáng vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc
Thơ hay chúc mừng tg
Chúc bạn thứ bày ngày nghỉ nhiều niềm vui hp
Hay quá chị à
Hôm nay thứ bảy, ngày cuối tuần chúc bạn tràn đầy niềm vui và hạnh phúc nhé
Hay lắm E à Mạc Phương
Hay lắm bạn chúc buổi trưa vui vẻ
Ảnh đẹp thơ thật hay tình cảm sâu sắc hiếm có những người có tình cảm sâu sắc như vậy . Xin chúc mừng tác giả .
Lời thơ hay lắm ạ
Vừa là nhà thơ vừa là thầy số tử vi thì tài quá đó . Chúc mừng thơ hay nhé
Hi hi em thơ hay lắm
Nhưng số phận là vậy ko có lỗi hi
Rất hay đầy cảm xúc. Mp
HỔ CÀNG GIÀ RĂNG CÀNG SẮC ĐÓ NHA….
HƠ HỚ HƠ
Hay quá chúc chị chiều vui vẻ ạ
Ảnh dẹp , thơ hay
Tho hay anh dep.
Mến chúc tác giả buổi tối vv hp ạ
Thơ quá hay !
Rất hay
Cứ mạnh dạn cầm bàn tay thổ lộ
Người yêu người đâu có gì xấu hổ
Hay quá .MP ơi
Bài thơ hay lắm em.
Thơ hay ảnh đẹp lắm nha…
Hay lắm em
Hay lam bai tho
Bài thơ hay quá !
Bài thơ hay lắm ạ
Thơ hay lắm thi hữu ! Chúc bình an & may mắn !
Thơ hay mến tặng tg