VỊ TRÍ BÊN ANH
Thơ: Mạc Phương
Có những lúc em rất muốn bên anh
Ngồi lặng im ngắm trời xanh lồng lộng
Chỉ vậy thôi cũng lấp đầy khoảng trống
Như mầm cây đem sức sống cho đời.
Đã từ lâu em muốn nói một lời
Mặc không gian khoảng trời xa vời vợi
Bước chân em khó có ngày chạm tới
Cõi vườn yêu em mong đợi ngọt ngào.
Sáng mùa thu gửi vào đó lời chào
Cùng nỗi nhớ cồn cào trong ngày mới
Em ngắm hoài bức hình anh vừa gởi
Thấy tâm tư khấp khởi những niềm vui.
Cảm ơn anh nhen ngọn lửa ngủ vùi
Bao năm qua quên vun trồng chăm bón.
Dẫu tương lai không là người anh chọn
Em nguyện là…ngọn gió mát bên anh.
MP 19/9/2018
Ảnh internet
Hay tuyệt
Rất hay nàng thơ ạ
Thơ rất hay ảnh rất đẹp
Em ui
Bài thơ hay. Ảnh rất đẹp
Bài thơ hay quá đày cảm xúc
hay
Bài thơ hay tuyệt vời lắm chị , chúc buổi chiều luôn nhiều niềm vui chị nhé
Thơ hay ngọt ngào lắm MP chúc em luôn vui tươi em gái
Thơ hay !
Thơ hay ảnh đẹp chúc mừng? Tác giả
Thơ hay ngọt ngào quá
Chúc bạn buổi chiều vv nghe
Rất tuyệt vời với bài thơ
Hi. Dạt dào quá ????
Thơ hay !
Tuyệt vời quá
Buổi chiều vui vẻ nha em
Tuyệt vời chị yêu
Mạc Phương em !
Đọc bài thơ em viết rất hay
Mà lòng anh mơ ngày về thăm em đó
Giờ chiều xuống gởi lời chúc em khỏe mạnh bình an vạn sự cát tường như ý anh mừng nhé
Hay lắm
Rất hay.
Rất hay em à.
Rất tuyệt bạn à.
Hay lắm ng ơi
E à rất hay Mạc Phương
Quá hay luôn.
Bài thơ rất hay bạn ơi!
Oi hay lam
Hay lắm em
Hay lắm bạn ơi
4 câu thơ đầu hay có ý nghĩa
Thơ thật hay em ơi
Thơ hay hình minh dễ thuong và xinh thật.Chúc em buổi tối an vui và hạnh phúc nhé !.
Bài thơ rất hay. Buổi tối nhiều niềm vui bạn nhé!
Hay tuyệt c ạ
Tuyệt quá Nàng Thơ iu
Xem thơ mình rất vui, mặc dù em không đến được với người yêu thương, nhưng những lời nói ấy cũng đủ ấm lòng trong thương nhớ
Lời rất hay, nghe cảm động quá
Thơ hay .