HÌNH NHƯ… TIM LẠI BIẾT YÊU
Thơ: Mạc Phương
Em chẳng còn cơ hội để yêu anh
Như cái thuở mái tóc xanh óng ả
Vội nhìn nhau mà sao tim khó tả
Giấu ngượng ngùng cũng vất vả lắm thay.
Giá bây giờ tay được nắm bàn tay
Cùng dạo phố cả một ngày thật đã
Rồi chia xa hai người đi hai ngả
Trở về nơi tệ xá gửi cuộc đời.
Dòng kỉ niệm phô tô xốp nụ cười
Lưu dấu ái một lời xin gửi lại
Giữ thật lâu cho tâm hồn thư thái
Như khí trời ưu đãi với mùa xuân.
Em cứ ngỡ … sẽ chẳng có phân vân
Qua thăng trầm bàn chân giờ đã mỏi
Mà trước anh lại ngập ngừng muốn nói
Hình như là… anh đã trói hồn em.
MP 3/11/2018
Ảnh internet
Hay quá bạn ơi Chúc bạn buổi chiều vui vẻ bạn nhé Thơ bạn hôm nay dễ thương gần gũi chân tình quá bạn ơi Hay và ấm áp quá bạn ơi
Ảnh minh họa rất giống mình ngày xưa mình cũng rất thích hoa hướng dương hi..hi..hi..đẹp quá hà bạn ơi
Rất hay. Chúc MP cuối tuần dạt dào niềm vui và hạnh phúc
Iuc yêu thì chẳng yêu co
Xế chiều rồi mới thấy nao nao trong lòng!
Nhưng có vẫn còn hơn không.
Tho hay anh dep tuyet voi
hay thơ em hay hơn cả thơ xuân diệu
Rất tuyệt vời ? Điểm chuẩn
Bài thơ hay tuyệt vời lắm chị , chúc chiều tối luôn nhiều niềm vui chị nhé
Tuyệt quá
Thấy thơ hay nha.
Sk vs hp ct.
Rất hay em ơi.
Bài thơ hay tuyệt chị yêu ơi em chúc gđ chị tối đong đầy yt luôn vui hp
Rất hay E à Mạc Phương
Rất tuyệt vời
Hay lắm em
Thơ hay tuyệt MP à.Chúc buổi tối vui vẻ ngon giấc nha em.
Thơ hay lắm ạ
Rất hay
Thơ bạn rất hay mình rất thích. Cám ơn bạn nhiều nhé
Chúc bạn buổi tối cuối tuần ngập tràn niềm vui và hạnh phúc nhé
Hay quá.. Mạc Phương!
Bài thơ tình quá hay
Chúc bạn iêu buổi tối vui vẻ nhoa.
Hay lắm bạn!
Tho hay lam
Thơ hay hình đẹp. Chúc cuối tuần vui ve !!!!
Say Nhẹ
Thơ hay ..Ảnh đẹp lắm em
MẠNH DẠN LÊN EM
Em ơi
Tại sao cứ phải hình như
Thích thì nhanh đen chần chư nông sâu
Nặng tình nặng ý bao lâu
Con tim mòn mỏi giãi rau bao đêm
Vật vờ day dứt tăng lên
Hại ngươif tốn sưcs lại thêm buồn phiền
Tội cho đôi cánh tay mềm
Ưót nhòe đôi mắt bên thềm lại qua
Tỏ bày rõ với người ta
Trái tim hòa nhịp em à sẽ vui
Thơ hay lắm
Bài thơ rất hay
Hay quá chị yêu
Hay ls em !
Tuyệt vời em ui
Yêu ai? chẳng nói nên lời
Bình minh tỏa rạng bên đời khắc mơ?
Rất hay
thơ hay người đẹp hoa đẹp quá thi sĩ ơi
Chúc bạn ngủ ngon bạn nhé