KHOẢNG TRỜI ĐƠN PHƯƠNG
Thơ: Mạc Phương
Một khoảng trời người ta gọi đơn phương
Mà ở đó lại dường như rất thật
Yêu ghét buồn vui mỗi ngày chồng chất
Luôn mọc chồi từ lòng đất vùng cao.
Ngồi trầm ngâm nghe tiếng lá rì rào
Thấy cảm xúc lại nao nao đáy dạ
Tình đơn phương mượn câu từ diễn tả
Mọi nỗi niềm đang hối hả vây quanh.
Chú bướm nhỏ chấp chới đậu rìa cành
Nhìn hoa tím chả đành đi nơi khác
Bầy chuồn chuồn giật mình bay ráo rác
Giữa nắng vàng bàng bạc góc phố quen.
Cơn gió thoảng chùng chình muốn tòm tem
Trên nụ chuối bung cánh sen đo đỏ.
Cô chào mào núp sau vườn lấp ló
Cất tiếng ca nho nhỏ buổi trưa hè.
Yêu biết mấy cảnh sắc dưới lòng khe
Với hương vị thôn quê quanh con ngõ
Thấm nghĩa tình em gửi về anh đó
Vẫn nồng nàn hương hoa cỏ vùng cao.
MP 19/4/2019
Ảnh internet
Hay lắm…
Con gai nha ai xin qua
Hay quá chị ơi, nói hộ thổn thức trong lòng của bao người.
Hay quá chân tình dễ thương quá bạn ơi Chúc bạn buổi chiều vui vẻ và hạnh phúc bạn nhé
Tặng BLT
Rất tuyệt
Bài thơ hay tuyệt vời em ơi!
Bài thơ thật hay. Chúc bạn có buổi chiều thật vui vẻ an lành
Thơ hay ảnh đẹp
Bài thơ hay giẩu cảm xúc chúc buổi chiều vui vẻ hạnh phúc yêu thương.
Tho rat hay
Bài thơ lãng mạn lắm ! Chúc em bc zui zẻ ngập tràn ngọt ngào yêu thương !
Cảm ơn nhà thơ.
Thơ hay,ảnh đẹp, từ láy và tính từ đc dùng quá phong phú, nhuần nhuyễn ! Tuyệt!
Hay lắm em
Bài thơ hay nhiều cảnh sắc đẹp gợi cho Ta nhiều cảm xúc . Tuyệt lắm MP ạ !
Tuyệt chị yêu
Sắc Thơ Hiền Dịu
Hay quá
Hay lắm em gái chúc buổi tối vv hf nha hjhj
Thật tuyệt vời
Hay quá em
Tuyêt hay
Ảnh dep
Tuyệt vời lắm… Nàng thơ ơi…
Iu nàng lắm đó… Thơ của nàng vừa chân thành… Da diết… Đằm thắm… tình cảm…
Rất đáng iu….
Thơ rất hay ảnh rất đẹp
Bài thơ hay hình ảnh đẹp buổi chiều chúc nhiều niềm vui hạnh phúc yêu thương