Bài Thơ: NHỮNG MÓN NỢ KHÔNG TÊN (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: NHỮNG MÓN NỢ KHÔNG TÊN (Tác giả: Mạc Phương)

NHỮNG MÓN NỢ KHÔNG TÊN
Thơ: Mạc Phương

Em nợ mình cả một bầu tâm sự
Không sẻ chia đang nghẹn ứ trong lòng
Cũng chẳng thể đem thả ở dòng sông
Bởi con thuyền đã thong dong rời bến.

Em nợ đời một vòng hoa tự kết
Đã vô tình xếp ngược quỹ thời gian
Khiến cảm xúc như một kẻ lang thang
Đến điểm đích gặp mưa ngàn tơi tả.

Em nợ tim giọt sầu rơi lã chã
Dọc con đường vất vả kiếm tìm anh
Mới chớm thu mà lá phải xa cành
Để hạt nắng lướt qua mành oi ả.

Em nợ anh…một lời yêu vội vã
Khi bể tình sóng cả dội ngày đêm
Như cánh buồm no gió lại căng thêm
Về nơi ấy neo trên miền thương mến.

Em nợ thơ mối tình chưa hồi kết
Không thể nào viết hết được nhớ nhung
Phải làm sao để làm chủ nhịp rung
Cho bình lặng ở vùng tim xao xuyến…

MP 3/7/2019
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
33 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Tat Ha
Tat Ha
4 years ago

Nợ chi anh mà nợ trái tim mình
Lòng thổn thức cứ đinh ninh sẽ gặp
Con đường đi phía trước kìa thẳng tắp
Chân lại chùng miệng lắp bắp hay thôi

Tiếng lòng mình tiếng tim rục em ơi
Dẫu không nói mà bồi hồi loạn nhịp
Mỗi tối về nép mình bên cánh liếp
Ngóng người dưng cùng mộng điệp chiều buông

Em trong lòng có cảm thấy buâng khuâng
Trời trong vắt một vầng trăng toả sáng
Cánh diều treo bóng hình trăng đầu tháng
Em một mình cùng giấc mộng phiêu du

Hỏi tiếng tim hay chấp nhận đi tu
Cứ khắc khoải trong ngục tù u cảm
Không mở lòng hay la không can đảm
Là con tim ảm đạm mỗi chiều đông

Phuong Hoang
Phuong Hoang
4 years ago

Rất hay bạn!

Nghieng Bong
Nghieng Bong
4 years ago

Cùng hu’o’ng sắc tỏa dịu êm
Hoa tu’o’i phụ’o’ng thắm êm đềm mộng mo’
Trắng xinh nhu’ nhũ’ng làn to’
Miên man mo’ mộng nhu’ chò’ duyên Xuân !

nam nguyễn
nam nguyễn
4 years ago

Chị iu

Hanh Hong
Hanh Hong
4 years ago

Hay quá bạn ơi Chúc bạn buổi chiều vui vẻ và hạnh phúc bạn nhé

Long Cao Thanh
Long Cao Thanh
4 years ago

Thơ hay quá lời thơ sâu sắc mặn nồng,làm mình ứa giọt lệ nồng đôi mi
Có ai ở nhà không nhận hoa nè

Nguyễn Phương Hà
Nguyễn Phương Hà
4 years ago

Hay lắm ạ

Nắng Hạ
Nắng Hạ
4 years ago

Hay quá.

Quên Lãng
Quên Lãng
4 years ago

Có duyên…. Mà không nợ….

Hồ Hải Lâm
Hồ Hải Lâm
4 years ago

Bài thơ hay lắm bạn. Chúc bạn có buổi chiều thật vui vẻ an lành

Lưu Ngọc Lâm
Lưu Ngọc Lâm
4 years ago

Tuyệt vời. Thơ hay. Ảnh đẹp. Chúc bc vv

Hồ Thị Thúy Hoa
Hồ Thị Thúy Hoa
4 years ago

❤️???

N Singh
N Singh
4 years ago

♥️

Ma Phung Minh
Ma Phung Minh
4 years ago

Thơ hay,cô nữ sinh với chùm phượng hồng

Nguyễn Huỳnh Long
Nguyễn Huỳnh Long
4 years ago

Bài thơ đầy ý nghĩa.chúc bạn an vui và hạnh phúc

Vũ Thiện
Vũ Thiện
4 years ago

Thơ hay quá chị

Van Thai Ta
Van Thai Ta
4 years ago

Bài thơ rất gợi cảm ảnh rất đẹp chúc mừng em chúc buổi tối vui khỏe bình an và có nhiều giấc mơ đẹp

Hôn Hoàng Nguyễn
Hôn Hoàng Nguyễn
4 years ago

Tuyệt

Nhat Huy Nguyen
Nhat Huy Nguyen
4 years ago

Thơ hay ?

Phan Thị Dưỡng
Phan Thị Dưỡng
4 years ago

Hay quá

Người Dưng
Người Dưng
4 years ago

Chị viết thơ hay

Vu Ha Huy
Vu Ha Huy
4 years ago

Hay lắm bạn.

Nguyễn Hải Đăng
Nguyễn Hải Đăng
4 years ago

Em nợ anh ánh mắt vui cười
Để đêm về mộng ngỡ còn say
Nợ đi nhé ngày tháng lỡ xa bay
Ước thấy mình là gió em có hay…. Hì hì

Tâm Minh
Tâm Minh
4 years ago

Rất tuyệt vời bài thơ hay cảm xúc đong đầy hình ảnh đẹp đêm muộn chúc em nhiều niềm vui hạnh phúc yêu thương ngủ ngon mơ đẹp

Nguyễn Kỳ Duyên
Nguyễn Kỳ Duyên
4 years ago

???

Hoa Tím Màu
Hoa Tím Màu
4 years ago

Thật đẹp ,áo trắng trinh nguyên ,hoa hượng tuổi học trò

Nguyễn Thành
Nguyễn Thành
4 years ago

Hay lắm Mạc phương tôi chỉ đoc qua thôi …mỗi ngày một bài các ban giỏi thật cảm ơn bạn nhé

Trần Huy Liệu
Trần Huy Liệu
4 years ago

?Thơ hay ??❤️?
Ngày mới an vui em nhé

Tien Thanh
Tien Thanh
4 years ago

“Em nợ anh…một lời yêu vội vã
Khi bể tình sóng cả dội ngày đêm
Như cánh buồm no gió lại căng thêm
Về nơi ấy neo trên miền thương mến”
Hay quá,MP

Đức Phạm Văn
Đức Phạm Văn
4 years ago

Rất hay

Quỳnh Bùi
Quỳnh Bùi
4 years ago

Bài thơ sâu sắc, hay lắm c

Nguyễn Tấn Khoa
Nguyễn Tấn Khoa
4 years ago

Thơ hay lắm em

Thơ Ngốc
Thơ Ngốc
4 years ago

Hay thi hữu !

Scroll to Top