Bài Thơ: TIN NHẮN BỊ BỎ QUÊN (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: TIN NHẮN BỊ BỎ QUÊN (Tác giả: Mạc Phương)

TIN NHẮN BỊ BỎ QUÊN
Thơ: Mạc Phương

Em đã quen chờ tin nhắn gửi sang
Nghe chuông báo là vội vàng mở máy
Sao hôm nay lại bồn chồn quá vậy
Hay là quên…nên chẳng thấy phản hồi.

Tâm băn khăn…cứ hết đứng lại ngồi
Ngỡ như vừa bị nước sôi phải bỏng
Dòng nghĩ suy thì quay như chong chóng
Với bao điều muốn hỏi vọng từ xa.

" Anh đi đâu hay bận bịu việc nhà ?
Chẳng thương em đang la cà thăm hỏi
Vì sao chậm…mà sao anh chẳng nói
Khiến kim châm nhoi nhói ở trong tim.

Ghét ghê cơ…đằng ấy cứ lặng im
Nếu thay đổi phải nhắn tin rồi chứ
Dẫu không thân cũng thấy lòng nghẹn ứ
Có sao thì…anh cứ nói nha anh.

Tình facebook quả thật quá mong manh
Nhưng thương mến cũng ngọt lành đấy chứ
Lúc binh minh gửi sang lời tình tự
Cũng khiến em ở xứ núi vui hơn.

MP 17/7/2019
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
37 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Thanh Vân
Nguyễn Thanh Vân
4 years ago

Bài thơ ngọt ngào , vương vấn nỗi buồn ! Chúc em an vui

Ta như ván đã đóng thuyền , chim lồng cá chậu phận duyên hết rồi , gặp nhau xao xuyến chơi vơi , thơ ca xướng hoạ khoảng trời riêng ta !

Khoa Đăng
Khoa Đăng
4 years ago

Bài thơ hay
Chúc bạn ngày mới vui vẻ an lành hạnh phúc

Thanh Thuỷ
Thanh Thuỷ
4 years ago

Thơ thật là hay ! Chúc bạn luôn an vui nhé !

Phuong Anhhong
Phuong Anhhong
4 years ago

Hay … Quá. .

Mạnh Đức
Mạnh Đức
4 years ago

Mong tn zậy là yêu mất rùi ! Chờ đợi là hp đấy nha
Thơ hay lắm bạn mình ơi ! Bc zui zẻ hp nha

Huu Nghi
Huu Nghi
4 years ago

Hay lắm.

Thai Anh
Thai Anh
4 years ago

Bài thơ hay tuyệt vời em ơi!

Thai Anh
Thai Anh
4 years ago

Mến chúc em

Nguyễn Phương Hà
Nguyễn Phương Hà
4 years ago

Hay lắm ạ

Xuân Trường
Xuân Trường
4 years ago

Hay

Nguyen Thoai
Nguyen Thoai
4 years ago

Hay øuá em oi..xin gůi löi tâm fuc. Chúc müng nhen

Nguyen Long
Nguyen Long
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm!
Đêm an lành em nhé.

Vũ Toán
Vũ Toán
4 years ago

Bài thơ hay cảm xúc chúc mừng em

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
4 years ago

Hay tuyệt lắm em

Trần Thắng
Trần Thắng
4 years ago

Rất hay

Hiep Do
Hiep Do
4 years ago

Thơ hay
Ảnh đẹp

Nguyễn Văn Đức
Nguyễn Văn Đức
4 years ago

Tuyệt quá Mạc Phương ơi! Bài thơ rất hay, đầy tình ý… Chúc mừng em…

Phạm Nghĩa
Phạm Nghĩa
4 years ago

Hay lắm Mạc Phương

Đức Phạm Văn
Đức Phạm Văn
4 years ago

Hay lắm

Lê Vũ
Lê Vũ
4 years ago

Rấ hay em .chúc buổi tối vv♥️

Văn Thích Thơ
Văn Thích Thơ
4 years ago

Thơ hay lắm !

Vũ Điệp
Vũ Điệp
4 years ago

Thơ dễ thương lắm em.

Trung Quân
Trung Quân
4 years ago

Chào và rất vui khi được gặp lại ” cô giáo ” . Bị mất điện thoại nên mất nhiều ” người quen,” anh đã lang thang trên fb và xin kết bạn với nhiều người để mong tìm ra MP. Giờ giống như tìm lại được một ” thứ ” vô cùng quí. .. hihihi, Chào em. ..

Thơ Tình
Thơ Tình
4 years ago

Hay thi hữu !

Lê Khánh
Lê Khánh
4 years ago

Rất hay người ơi ❤️

Thao Nguyen Xanh
Thao Nguyen Xanh
4 years ago

Bài thơ hay lắm ảnh rất đẹp chị yêu ơi em chúc chị trưa an vui hp

Lặng Thầm
Lặng Thầm
4 years ago

Bài thơ hay nhiều cảm xúc lắm tg

Đức Hùng VH
Đức Hùng VH
4 years ago

Hay cho câu:’ Chẳng thương em đang la cà thăm hỏi’

Le Bảo
Le Bảo
4 years ago

Mới sáng ra mà ai đó đã hờn
Anh chỉ bận chậm hơn mười một phút
Ấy vậy mà em đã bốc ngùn ngụt
Hạ hoả thôi cứ trút giận anh nè

Xin lỗi rồi đừng có giận nữa nghe
Anh xin hứa chỉ kè kè điện thoại
Có việc gấp là sẽ nhắn ngay lại
Để ko còn sợ hãi chuyện này kia

Phương Mạc
Phương Mạc
3 years ago

Lời từ chối ngọt ngào bằng lý trí
Biết rõ ràng mà vẫn thấy buồn ghê
Bức thư ngỏ tuy cũng đã quay về
Mà tâm tưởng lại tái tê không dứt.

Tâm Minh
Tâm Minh
3 years ago

Rất tuyệt vời chúc mừng em thơ hay hình đẹp buổi tối chúc vui vẻ hạnh phúc thành đạt ngủ ngon.

Thanh Dang
Thanh Dang
3 years ago

Hay và đẹp….

Luong Nguyen
Luong Nguyen
3 years ago

…chắc là chàng bận việc quá nên quyên
vì yêu quá nàng chưa yên lòng dạ
vì xa nhau thường người ta hờn lẫy
nỗi nhớ mong hai đầu gọi mỗi chiều…

Nguyễn Hiền
Nguyễn Hiền
3 years ago

Hay quá em ơi

Hoc Vu
Hoc Vu
3 years ago

Thơ hay quá , ảnh đẹp , chúc mừng em gái nhé !

Thai Le
Thai Le
3 years ago

Hay lắm anh ơi ..Chúc anh cuối tuần vv nhé anh ..

Cao Tovan
Cao Tovan
3 years ago

NGHE ĐIỆN THOẠI
Khẽ gửi đường dây một nụ hôn
Nụ hôn ủ kín giữa Tâm hỗn
Như hoa thầm gọi đừng quên nhé
Như đóa Trường Sinh mãi mãi còn
Nhận nụ hôn ai gửi nụ cười
Nghiêng tai áp mà ngọt làn môi
Tình ta nồng nhiệt hơn dòng Điện
Dù ở hai đầu vẫn Ấm hơi

Scroll to Top