MẮT BUỒN
Thơ: Mạc Phương
Bỗng ào ào mưa trút xuống rừng cây
Ông mặt trời lại bỏ ngày đi trốn
Để lại em mớ bòng bong hỗn độn
Buồn hay vui lộn xộn chẳng rạch ròi.
Giữa mọi người mà cô độc lẻ loi
Mi nặng nề lăn rơi dòng kí ức
Ở ngoài kia ai cười vui náo nức
Để cho ai ôm vòm ngực xót xa.
Có phải mưa thấu hiểu được tim ta
Nên an ủi như là em đang khóc
Nước mắt rơi từ cuộc đời lăn lóc
Thấm đất cằn khó nhọc lắm mưa ơi…
Một lúc thôi…sẽ lại thấy mặt trời
Đem ánh sáng và nụ cười trao tặng
Đợi hết mưa rồi ngày mai sẽ nắng
Sưởi ấm rừng…thầm lặng để em vui.
MP 17/10/2019
Ảnh internet
Chúc mừng bạn
Tuyệt vời
Thơ hay đẹp buồn yêu quá
Bài thơ hay ảnh minh họa xinh đẹp chúc mừng em
Bài thơ tuyệt vời lắm ?
Bài thơ thật hay. Chúc bạn có buổi chiều thật vui vẻ an lành
Hay lắm nhé em
Rất hay.
Bài thơ hay lắm em !
Chiều an lành.
Hay lắm bạn ạ.
Ảnh đẹp quá
Bài thơ rất hay
Tuyệt vời em nhé! Chúc vui vẻ hạnh phúc.
Thơ hay lắm chị iu ạ.
Hay quá Chúc bạn buổi tối vui vẻ và hạnh phúc bạn nhé
Thơ hay ảnh đẹp
Cm em
Thơ hay
Tuyệt lắm
Sao mà buồn vậy
Lời thơ ví von quá em iu !!!
Ảnh đẹp và ấn tượng lắm.
Ôi thật duyên dáng khuông mat soan …nhu buâng khuâng ta nào có nghĩ suy gì.Nang là ngôi sao☆Quý .Cho Chân Tình Khó Kiếm Đắp Mộ Cuộc Tình Thơ Tình Tình yêu tro lại …de đôi mat đêm ngày .Cho tim ta voi đi Phạm Tuyết Nhung nhung đọa đầy …Nhung ngón tay thon dài …noi tiếng yêu không loi .?????♨?????
Chào buổi sáng thưa bà
Rất tuyệt vời em à
Chúc Thy sỹ ngày lễ vui vẻ
Tại sao lại để mắt buồn
Phải luôn trong sáng như gương của đời.
Sao lúc nào cũng có cảm súc buồn thế…?
ủa…sao lại buồn thế vậy.
Thơ rất hay man mác buồn em ơi
Chúc em buổi vui vẻ hp bên gia đình nhé
Con mucho amor