VỠ MỘT KHOẢNG TRỜI
Thơ: Mạc Phương
Mảnh vỡ mùa thu rơi vào khoảng lặng
Cơn gió lùa sốt sắng đuổi theo mây
Mà vô tình bỏ lại phía rừng cây
Chùm hơi ấm còn hây hây ráng đỏ.
Màu heo may phủ dầy trên đám cỏ
Đợi mặt trời lấp ló phía đằng đông
Mở căn lồng cho ánh sáng chạy rông
Cười khanh khách trong khoảng không vũ trụ.
Ở nơi đâu có tình anh lưu trú
Mách giùm em tìm được chữ bình an
Trả cuộc đời một góc nhỏ thanh nhàn
Nơi cỏ hoa vùng đại ngàn ngốc nghếch.
Kê sao bằng một tình yêu chênh lệch
Đang dần dần đi chệch hướng hai người
Và từ từ héo hắt những nụ cười
Bởi em hiểu… cuộc đời này không thể…
Đã bao lần em nhủ thầm như thế
Nhưng rất buồn nên chống chế vậy thôi
Em chông chênh ôm trọn một khoảng trời
Có tình yêu đẫm lệ rơi nhung nhớ…
MP 24/10/2019
Ảnh internet
Bài thơ hay ảnh minh họa xinh đẹp chúc mừng em
Thơ hay ảnh minh họa đẹp _ Xin chúc mừng
Tuyệt vời
Bt ngọt ngào lắm nha
Thơ rất hay nhưng buồn quá.!
Thật tuyệt vời cho bài thơ. Chúc bạn có ngày thứ năm thật ngọt ngào hạnh phúc
Bài thơ rất tuyệt vời
Rất hay em ơi
Thẫm đẫm tình nồng
Trời thu vỡ anh ngồi vun
vén lại
Mảnh tình tan anh ghép mãi không lành
Gió cứ vờn mái tóc xoã ngày xanh
Vì sao hỡi vì sao ta xa cách…
Thơ hay
Tuyệt vời
Hay em
Rat hay
Thơ hay sâu lắng ❤️
Thơ hay
Hay quá bạn ơi Chúc bạn buổi chiều vui vẻ và hạnh phúc bạn nhé
Thơ hay tặng hoa nè!
Thơ hay ảnh đẹp
Bài thơ rất hay nhà thơ chị yêu ảnh rats đẹp chị ạ em Chúc chị chiều bình an vui vẻ hp
??
Em viết ,tâm trạng hay đấy
Bài thơ hay, lời thơ mượt mà cảm xúc lắm em ơi !
mến chúc em:
.
Bài thơ hay quá
Hay tuyệt lắm
Chúc mừng chị iu thơ hay lắm ạ ❤️
Thơ em sao hay thế
Cho lòng người suyến sao
Rất hay : ” Ở nơi đâu có tình anh lưu trú / Mách giùm em tìm được chữ bình an / Trả cuộc đời một góc nhỏ thanh nhàn / Nơi cỏ hoa vùng đại ngàn ngốc nghếch “.
Thơ hay ảnh đẹp
xin chuc mung bai viet rat hay ?????
Hay quá ?