Bài Thơ: VẮNG VẺ (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: VẮNG VẺ (Tác giả: Mạc Phương)

VẮNG VẺ
Thơ: Mạc Phương

Cô đơn ngắm cảnh thu tàn
Vương đầy góc phố sương tan đầu mùa.
Ánh vàng óng ả thoi đưa
Lá rơi gõ nhịp lưa thưa buồn buồn…

Quanh co đèo dốc gió luồn
Toàn cây với cỏ luôn luôn vắng người.
Thèm nhìn thấy một nụ cười
Gật đầu chào hỏi một lời cho vui.

Xung quanh lặng ngắt úi sùi
Một mình một bóng ngậm ngùi xót xa.
Cũng là kiếp phận đào hoa
Mà sao khác biệt khá xa với đời.

Cũng mong cuộc sống thảnh thơi
Du dương bản nhạc không lời bình an.
Nét hoa tươi tắn thanh nhàn
Ngày ngày trao nhận muôn ngàn yêu thương.

Chỉ cần đôi chút vấn vương
Là em có cả dặm trường niềm tin.
Xuyến xao cũng chỉ lặng im
Mơ ngày hội ngộ buồng tim rập rình.

Lặng nhìn cảnh sắc bình minh
Trong em rộn rã…bóng hình của anh.
Tuy rằng tình ấy mong manh
Nhưng luôn náo nức chòng chành bên anh…

MP 29/10/2019
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
36 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Ngô Thụy
Ngô Thụy
4 years ago

Thơ hay

Nguyễn Ngọc Thủy Hằng
Nguyễn Ngọc Thủy Hằng
4 years ago

Bài thơ hay lắm tỷ iu hi ?

Hue Ngo Ngo
Hue Ngo Ngo
4 years ago

Hay quá chị yêu

Phùng Khắc Lừng
Phùng Khắc Lừng
4 years ago

Ảnh đẹp quá
Bài thơ rất hay

Hieu Van
Hieu Van
4 years ago

Hay lam

Hoàng Ngọc Nam
Hoàng Ngọc Nam
4 years ago

HAY

Phạm Bá Thành Thành
Phạm Bá Thành Thành
4 years ago

Tuyệt vời hình ảnh đẹp bài thơ hay mượt mà sâu lắng chúc mừng TG

Thai Le
Thai Le
4 years ago

Đẹp wua bn ơi ..

Nguyễn Ngoc Thiện
Nguyễn Ngoc Thiện
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp chị ạ

Anh Văn
Anh Văn
4 years ago

Thơ tuyệt hay

Quan Anh
Quan Anh
4 years ago

Rất tuyệt vời em à

Xuân Hoán Bùi
Xuân Hoán Bùi
4 years ago

Thơ hay. Hình ảnh đẹp

Hà Linh
Hà Linh
4 years ago

Hay quá Em b

Hùng Lê
Hùng Lê
4 years ago

Bạn thương nhớ !
Bài ngân sâu lắng động tình cảm ;
Câu đầu “Cô đơn “! Câu cuối “Bên anh”
Thật là tâm hồn và ước mơ của bạn tuyệt đẹp . Chúc bạn mơ ước đạt kết quả cao !

Thơ Tình
Thơ Tình
4 years ago

Hay lắm thi hữu !

Hanh Hong
Hanh Hong
4 years ago

Hay quá Chúc bạn ngày mới vui vẻ và hạnh phúc bạn nhed

Thanh Dang
Thanh Dang
4 years ago

Cảm ơn bài thơ…Hình sao mà đẹp.

Huu Nghi
Huu Nghi
4 years ago

Hay lắm.

Bùi Vĩnh
Bùi Vĩnh
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp như tranh
Tình em ấm áp dịu lành long lanh
Thu tàn thương nhớ ngày xanh
Hương nồng náo nức bên anh bóng hồng
Chúc em luôn mạnh khỏe an vui hp

Le Dinh
Le Dinh
4 years ago

xin chuc mung ban co bai viet rat hay?????

Van Thai Ta
Van Thai Ta
4 years ago

Ánh vàng gõ nhịp hoàng hôn
Em cài nỗi nhớ bồn chồn ngẩn ngơ
Thương ai ai cứ hững hờ
Để tinh yêu. Lạnh bơ vơ bóng người
Thơ hay ảnh rất đẹp chúc em buổi chiều tối vui vẻ an lành hạnh phúc

Anh Thai
Anh Thai
4 years ago

Bài thơ hay nhiều cảm xúc ảnh đẹp lắm em ơi

Donglam Tran
Donglam Tran
4 years ago

Tuyệt vời! Chúc em vui vẻ trẻ đẹp yêu đời.

Trần Huy Liệu
Trần Huy Liệu
4 years ago

Lục bát ngọt ngào

Mưa Biển
Mưa Biển
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp

Huỳnh Ngọc Nguyễn
Huỳnh Ngọc Nguyễn
4 years ago

Thơ hay người đẹp ai mà chẳng yêu

Vu Ha Huy
Vu Ha Huy
4 years ago

Hay lắm bạn ạ

Huy Lam Gia
Huy Lam Gia
4 years ago

Hoi em ngan hoa chi.duyen tinh thap thoang co đon anh cho

Đào Văn Chính
Đào Văn Chính
4 years ago

Hay lắm

Nắng Chiều
Nắng Chiều
4 years ago

…Thơ hay ảnh rất tuyệt vời
Tình em thắm đẹp như tranh họa đời
Nhịp tim bỗng thấy bồi hồi
Muốn về bên cạnh thảnh thơi cùng nàng…

Vũ Lê
Vũ Lê
4 years ago

Hay chị ạ

Tram Pham
Tram Pham
4 years ago

Cám ơn chị đã cho đời những bài thơ hay.

Tân Trường Xuân
Tân Trường Xuân
4 years ago

Bài thơ rất hay cm tác giả l

Bích Ngọc
Bích Ngọc
4 years ago

Bài thơ rất hay đong đầy cảm xúc
Chúc em gái và gia đinh luôn vui vẻ an lành hp nhé em..!

Vũ Toán
Vũ Toán
4 years ago

Bài thơ hay cảm xúc ảnh đẹp chúc mừng em

Nguyễn Nguyễn
Nguyễn Nguyễn
4 years ago

Bài thơ hay lắm. ..??

Scroll to Top