NGÀY HỬNG NẮNG
Thơ: Mạc Phương
Sẻ nâu lững thững dạo chơi
Gọi nhau sà xuống sân phơi ngô đồng
Nắng vờn trên mấy luống hồng
Rung rinh nhìn ngắm mấy bông đầu cành.
Sương rơi vài hạt long lanh
Bùi ngùi số phận mong manh ở đời.
Vô tư bọn trẻ vui cười
Trốn tìm sau dậu mồng tơi hai nhà.
Dăm ba cô bướm la cà
Vờn quanh mấy bụi hoa cà xinh xinh.
Nắng soi tỏ ngọn bình minh
Xuyên qua kẽ lá lung linh da trời.
Bâng khuâng gửi một đôi lời
Nhắn người thương mến đầy vơi mỗi ngày
Từ tâm gom những trả vay
Mong là nơi ấy ngày ngày bình an.
Quanh co nỗi nhớ trên ngàn
Thả theo chiều gió hương tàn cuối xuân.
Buồn vui yêu ghét xoay vần
Tâm em mãi mãi rất cần tình anh.
MP 11/2/2020
Ảnh internet
Ảnh đẹp quá
Bài thơ rất hay
Tuyệt lắm chị
Tuyệt vời thơ hay
Hay lắm cô giáo!
Tâm em mãi mãi rất cần lòng anh
Gặp em trông ở bức tranh
Ước gì gặp mặt ta rành cho nhau
Hay lắm ạ
Hay quá
Helo chào em thơ hay lắm rất tuyệt vời chúc buổi chiều an vui hạnh phúc nhé
Thơ hay ảnh đẹp
Thơ hay quá đi thôi bạn ơi ?
Dạ bài thơ hay lắm chị ,, chúc buổi chiều nhiều niềm vui chị nhé
Bài thơ hay ảnh minh họa xinh đẹp chúc mừng em
Chúc mừng bạn
Tuyệt quá chị iu
Thơ hay
Có đúng tâm trạng của chủ o vậy E .
Thật hay!
Chào em
Thơ hay lắm em
….Mạc Phương nhìn thấy mấy anh
Tựa như …đất thó nung thành… Kkkk. !!!!???????
Lb hay lắm chị. Ngày mới vui vẻ chị nhe
Thơ hay lắm em
Hay lắm à
Hay quá tg xinh đẹp ơi
Bài thơ rất hay cm tác giả
Tuyệt vời! Chúc vui vẻ nhé.
Tuyệt vời em ơi
Rất hay ảnh minh họa đẹp lắm em ạ
Hay lắm.Cảm ơn.
Hay ảnh đẹp