CÂU HỎI KHÔNG HỒI ĐÁP
Thơ: Mạc Phương
Em tự hỏi:"Anh có nhớ em không ?"
Mà sao em luôn một lòng mong mỏi
Sự lặng im luôn làm em đau nhói
Nỗi niềm riêng trơ trọi giữa vườn yêu.
Từ bình minh cho đến lúc xế chiều
Anh có biết em mơ điều không thể
Như lọ lem trong những câu chuyện kể
Nhập vai người đóng thế kiếm nụ cười.
Bởi tình cảm không là thứ trò chơi
Và tâm tư như bầu trời rộng mở
Muôn loài hoa muốn chen nhau đua nở
Giữa mùa xuân rạng rỡ khắp nơi nơi.
Biết chúng mình cách trở cuối phương trời
Không thân thiết như đôi lời tri kỉ
Những rung động bị kìm trong lý trí
Chỉ đêm về mới hoan hỉ mộng mơ.
Mảng tâm hồn em gửi trọn vào thơ
Để lưu giữ phút thẫn thờ mong nhớ
Người dưng ơi…đã bao giờ trăn trở,
Mong có ngày gặp gỡ với em không ?
MP 11/2/2020
Ảnh tác giả
Em xinh và thơ hay
ảnh rất xinh đẹp và bài thơ thật hay ?
Thơ thật hay Em gái ơi?
Ảnh đẹp quá
Bài thơ rất hay
Thơ hay lắm bạn!
Thơ hay ảnh đẹp
Cm em
Đầy cảm xúc ….
Hay em
Thơ hay ảnh đẹp lắm chị iu
Thơ hay ảnh đẹp chúc mừng em
Thơ hay ảnh đẹp
Hay tuyệt.
Thơ hay lắm chúc mừng chị iu nha
Bài thơ hay tuyệt vời em ơi
thơ hy quá
Thơ hay ảnh đẹp lắm chị ơi
Muốn tìm em ở giữa những người đông
Để tặng em một bông hồng chớm mở
Nhìn thấy em nở nụ cười rạng rỡ
Hỏi lòng mình còn vướng nợ chi đây !
Hay lắm MP
Thơ hay ảnh đẹp lắm chị mình
Anh thương em xa xôi cách trở
Vần thơ mang nặng mối tình
Anh thương em bởi vì là em gái
Có muốn cũng đành trong mộng mà thôi
Anh khuyên em đừng kéo dài giấc mộng
Tìm lấy cuộc tình vĩnh cửu đi em
Anh mãi chức em hạnh phúc lâu dài
Nhớ lắm ?
Cảm ơn.
Hay tuyệt lắm em
Thơ hay người lại đẹp nữa anh nhớ em nhiều
Đeo khẩu trang vào cô giáo
Đã mong rồi nhưng nào có được chi
…….
Chúc em lễ tình nhân an lành hạnh phúc..!!!
Thơ hay và cảm xúc quá? Yêu tg nhiều!
? thơ hay… ???
Bài thơ rất hay
Hình ảnh dễ thương tóa cơ ❤️
Em gái ju rất dễ thương
Lúc nào em cũng mộng mơ
Nên em có những vầy thơ tuyệt vời.. !