Bài Thơ: TRƯỚC CÁNH CỬA TIM ANH (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: TRƯỚC CÁNH CỬA TIM ANH (Tác giả: Mạc Phương)

TRƯỚC CÁNH CỬA TIM ANH
Thơ: Mạc Phương

Em đã đến trước cánh cửa trái tim
Rồi lặng thầm đứng im nghe nhịp thở
Đã bao lần nâng bàn tay định mở
Nhưng cuối cùng mắc cỡ giả làm ngơ.

Mắt lơ đãng nhìn mọi thứ vu vơ
Nhưng cảm xúc thì mong chờ cửa mở
Nhìn người dưng cho vơi đi nỗi nhớ
Trên đoạn đường đang sạt lở tương tư.

Tiếng náo nức mang dáng vẻ chần chừ
Hình như biết trái tim hư thì phải
Mặc lâu nay đã vô cùng nhẫn nại
Chỉ mon men đứng lại ở bên lề.

Em ước sao một nửa giấc cận kề
Tra thêm chút bùa mê cho tròn chặn
Dán băng keo để thêm phần chắc chắn
Rồi chốt luôn thật chặt ở bên mình.

Ngồi cùng nhau ngắm khung cảnh bình minh
Nắm bàn tay trao chút tình ít ỏi
Đọng trên môi cả sức xuân tươi rói
Một nụ hôn…thay lời nói ngọt ngào.

MP 15/3/2020
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
32 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Lê Hiện
Lê Hiện
4 years ago

Bài thơ hay lắm em ơi, chúc ngày mới an vui hạnh phúc e nhé

Ngoc Son
Ngoc Son
4 years ago

Beautiful my Dear
Bom dia

Trinh Lê Quang
Trinh Lê Quang
4 years ago

Hay hay…gẫm lại sao thấy giông giống anh đó nghen…hi..hi…

Tung Le Tung Le
Tung Le Tung Le
4 years ago

Thơ hay lắm

Nguyễn Tuấn
Nguyễn Tuấn
4 years ago

Hay lắm em.

Thanh Dang
Thanh Dang
4 years ago

Hay…

Nguyễn Quang
Nguyễn Quang
4 years ago

Buổi trưa vui vẻ em nhé

Tình Sầu Kiếp Bạc
Tình Sầu Kiếp Bạc
4 years ago

Buổi chiều nhiều niềm vui khỏe an lành hp em nha.

Tat Ha
Tat Ha
4 years ago

ANH CÓ HIỂU LÒNG EM ?

E bồi hồi trước trái tim anh
Chờ giây phút cánh cửa kia hé mở
Từ nơi anh ánh sáng hồng rực rỡ
Và tình yêu nhịp thở với nụ hôn

Đến bên anh em chẳng nghĩ dại khôn
Em chấp nhận giận hờn anh ban tặng
Ở trong em đã nặng tình sâu lắng
Suốt bốn mùa em hằng nhớ về anh

Như cánh rừng trải mượt mãi màu xanh
Tỏa bóng mát trong lành nơi suối hát
Bốn mùa xanh trải dài như tình khúc
Ngân nga hoài chiều lồng lộng gió xuân

Đứng bên anh em run rẩy bước chân
Cùng ao ước trong lòng người con gái
Đến bên anh như đời mình sống lại
Anh hiểu lòng em ? Đã tồn tại bấy nay ?

Quan Anh
Quan Anh
4 years ago

Rất tuyệt vời em à

Hanh Hong
Hanh Hong
4 years ago

Hay quá Chúc bạn buổi chiều vui vẻ và hạnh phúc bạn nhé

Nguyễn Hiền
Nguyễn Hiền
4 years ago

Sao chỉ mo một nửa giấc mà thôi
Để mãi mãi chỉ là trong mộng

Huy Tran
Huy Tran
4 years ago

Hay lắm chị ơi

Trần Huy Liệu
Trần Huy Liệu
4 years ago

Bài thơ hay

Le Bảo
Le Bảo
4 years ago

Hay quá

Hoc Vu
Hoc Vu
4 years ago

Thơ hay và lay động lòng người quá em …!

Phạm Toàn Nhà Đất
Phạm Toàn Nhà Đất
4 years ago

Thơ hay, ảnh đẹp lắm tg .

Trần Minh
Trần Minh
4 years ago

Bài bát ngôn hay quá.

Tâm Minh
Tâm Minh
4 years ago

Thơ hay hình đẹp buổi tối chúc vui vẻ ấm áp yêu thương

Van Thien Tinh
Van Thien Tinh
4 years ago

Bài thơ hay tràn đầy cảm xúc

Phong Hoàng
Phong Hoàng
4 years ago

Thơ hay người đẹp

Văn Thích Thơ
Văn Thích Thơ
4 years ago

Hay lắm thi hữu !

Hainam Tran
Hainam Tran
4 years ago

Thơ rất hay bạn

Tuan Quach
Tuan Quach
4 years ago

Bài thơ thậy hay !

Nguyễn Khánh Hòa
Nguyễn Khánh Hòa
4 years ago

Bài viết quá hay…a thích

Đức Hải Nguyễn
Đức Hải Nguyễn
4 years ago

Tho hay lắm Phương Mạc. Chúc em an vui

Long Pham
Long Pham
4 years ago

hay lắm bạn

Thinh Nguyen
Thinh Nguyen
4 years ago

Hay..

Nguyển Văn Chung
Nguyển Văn Chung
4 years ago

em ơi tông cửa dô đi
snh đang nằm đợi quá thì đả lâu.

Van Thien Tinh
Van Thien Tinh
4 years ago

Hay lắm lời bài thơ

Gà Con
Gà Con
4 years ago

Thật đẹp

Lê Văn Tại
Lê Văn Tại
4 years ago

Tuyệt vời chúc mừng mụi

Scroll to Top