TÊN BUỒN
Thơ: Mạc Phương
Niềm vui ai bán mà mua
Chỉ là gió thoảng cợt đùa rừng xanh.
Tại vì tơ tưởng mong manh
Duyên đời khe khắt chân thành khó thay.
Bầu trời lững thững mây bay
Ngó nghiêng phong cảnh đắm say vùng nào ?
Mà sao cây lá xôn xao
Tiếng chim sắc nhọn cồn cào nhặt khoan.
Bình minh khoác tấm áo choàng
Điểm tâm vị đắng phượng loan đời thường.
Khoảng riêng hình bóng luyến thương
Vườn tình thổn thức má hường rưng rưng.
Niềm vui luôn có điểm dừng
Nỗi buồn thì lại không ngừng cho thêm
Vùng quê cuộc sống êm đềm
Giấu nơi tâm khảm cái tên…buồn buồn.
MP 3/5/2020
Ảnh internet
Thơ rất hay ,hình đẹp chúc mừng nhé Phương Mạc.
Tuyêt lắm em tôi. Mến chúc chiều…
Hay quá bạn ơi Chúc bạn buổi chiều vui vẻ và hạnh phúc bạn nhé
Thơ hay hình ảnh đẹp
Rất hay bạn ơi
Thơ hay hình đẹp.Xin chúc mừng MP nhé.
Hay ăĺm…Cảm ơn.
Xinh thế Phương Mạc em .
Bài thơ rất hay .
Anh chúc mừng em nhé !
Hay quá em
Ok,giản dị mà nồng nàn.Hay đó.
Bài thơ hay ảnh rât đẹp
Thơ hay lắm chúc mừng chị iu nha
Ảnh đẹp quá
Bài thơ rất hay
Tuần mới vui vẻ chị nhé
Rất hay chứa đầy cảm xúc
Ảnh đẹp thơ hay hơi buồn tí đó E .
Bài thơ hay quá CG Phương Mạc ơi
Thơ hay quá chị
Gài ho mac ơi anh thấy lúc nào em cũng bi quan vậy là gái ho mac em lúc nào cũng phải lạc quan em nhé
Thơ hay hình ảnh đẹp. Chúc mừng tác giả nhé.
Lục bát hay em ơi, chúc mừng
Đệ xin chia sẻ bài viết này của tỷ nha
Ngạc nhiên ở chỗ: bài nào cũng hay…!
PHẢI DUYÊN ĐÂU NGẠI
Duyên trời đâu định vùng quê
Hữu duyên tự khắc tìm về gặp nhau
Duyên tình dẫu trước hay sau
Nào đâu phai nhạt dễ nhàu đổi thay
Đậm đà muối mặn , gừng cay
Mấy ai lại vi mật thay bao giờ
Sắt son năm đợi tháng chờ
núi cao vực thẳm cách bờ sông sâu
Quyết lòng có ngại chi đâu
Tới ngày hội ngộ bao mưa ngâu đáp dền
Thỏa lòng vất vả mà nên
Niềm vui trọn vẹn được bên người mình
Như là vầng sáng lung linh
Muôn hoa kết lại khung tình lứa đôi
Sáo ngân pháo nổ liên hồi
Hoa đăng sáng tỏ trên đồi mộng mơ
Như là một cảnh trong mơ
Nắm tay đến chỗ hoang sơ địa đàng
Thơ tuyệt lắm chúc mừng em
Cảm ơn sự tuyệt vời
Hay thi hữu !