Bài Thơ: KHĂN ẤM TÌNH EM (Tác giả: Hoàng Lan)

Bài Thơ: KHĂN ẤM TÌNH EM (Tác giả: Hoàng Lan)

KHĂN ẤM TÌNH EM
Thơ: Hoàng Lan

Tiễn anh đi trao chiếc khăn quàng cổ
Nghèn nghẹn lòng đừng để lạnh anh nha
Đợi ngày về còn xa rất là xa
Nhớ nghe anh! Anh à, anh nhớ nhé!

Chiếc khăn len sẽ cùng anh vui vẻ
Bước quân hành, đêm lạnh lẽo biên cương
Lâu lắm rồi chắc nay khăn đã sờn
Lạnh không anh? Đừng dỗi hờn anh nhé!

Đêm từng đêm em vẫn đang lặng lẽ
Từng mũi kim lướt nhẹ mãi đôi tay
Mong kịp gửi cho anh cuối đông này
Bởi giao mùa rất là hay cảm lạnh

Sương đông rơi nơi biên cương đặc sánh
Em vội vàng đua với ánh trăng mơ
Từng mũi kim, nỗi lo lắng từng giờ
Thương tội anh đợi chờ làn hơi ấm

Trăng ơi trăng! Trăng ơi trôi chầm chậm
Để em còn gửi gắm cả yêu thương
Một mũi len ngàn nỗi nhớ đêm trường
Thấm vào khăn về biên cương sưởi ấm!

HL gửi tặng các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ ở mọi miền Tổ Quốc

Subscribe
Notify of
guest
11 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Toàn Năng
Nguyễn Toàn Năng
7 years ago

Thơ hay ý nghĩa ngày Tết, nhớ các chú Bộ đội…

Dang Ngan
Dang Ngan
7 years ago

Tho hay

Kiều Ngự Kiều
Kiều Ngự Kiều
7 years ago

Thơ hay.. píc quá đẹp nha..

Lê Thanh Hiếu
Lê Thanh Hiếu
7 years ago

Chiếc khăn len với biết bao nghĩa tình
Nơi biên cương gió lạnh thổi tứ bề
Mùi hương em nghe phản phất đâu đây
Từng mũi kim là từng tấm chân tình
Ép vào lòng nghe ấm áp con tim
Xuân lại về cho anh bao niềm nhớ
Đón giao thừa từng nhịp đập tim ai
Quấn khăn vào, nghe hơi thở quanh đây
Đêm mộng mị, mơ thấy bóng ai cười
Hẹn xuân sau , anh sẽ về em nhé…..!

Son Tran
Son Tran
7 years ago

Cám ơn em người bạn đời tri kỷ
Không quản gì dù khuya sớm nắng mưa
Cố nhanh tay và tính toán cho vừa
Để kịp gửi tặng chiếc khăn quàng ấm

Nói sao hết với niềm vui bất tận
Chiếc khăn quàng nhưng tình thật lớn lao
Còn gì đẹp hơn như thế không nào
Tình hậu phương em gửi anh nơi tiền tuyến

Doan Do
Doan Do
7 years ago

Tình em trao anh khăn ấm. Thơ rất hay bạn ah

Hien Le
Hien Le
7 years ago

Hay pé ơi….

Thu Vuong
Thu Vuong
7 years ago

Tuyệt vời bạn

Đăng Quang
Đăng Quang
7 years ago

Ngoài biên cương, nhớ em nhiều lắm
Tấm khăn len sưởi ấm tình ta
Tình em đẹp tựa như hoa
Nồng nàn, hơi ấm mặn mà yêu thương.
Thơ tuyệt quá Hoàng Lan à

Nguyễn Chi
Nguyễn Chi
7 years ago

Chiều bận việc kkk giờ anh họa mấy câu em nhé
ANH đã nhận khăn len em tặng
ẤM tình em trao gửi theo khăn
LÒNG này nguyện mãi khắc ghi
MÀ nơi biên cảnh không gì trả ơn…..
Ăn tết bình thường em ơi.cũng thịt mỡ dưa hành mà kkk có phần em đó gửi theo đường nào đây hihi.thôi muộn rồi,chúc em ngon giấc nhé

Vô Ưu
Vô Ưu
7 years ago

???

Scroll to Top