VALENTINES NHỚ ANH
Thơ: Hoàng Lan
Anh tặng em đóa hoa hồng thắm đỏ
Socola nè em có thích không?
Ngày tình nhân đừng để mắt lưng tròng
Xấu lắm đó, biết không nè! Mít ướt
Nếu khóc nhè socola chảy nước
Tiếc lắm mà, chỉ lúc trước thôi nha
Tại anh hay ăn hiếp em lắm nà
Em ấm ức, ui zda!…là… "ghét"… thiệt!
Ngày tình nhân năm nay anh xa biệt
Mít ướt rồi anh có biết hay không?
Gió khẽ lay rung rinh những đóa hồng
Như vẫy gọi, như trông mong ai đó
Ngày tình yêu không ai chọc tức nhỏ
Nhưng mắt buồn khóe đỏ lại cay cay
Chỉ xa thôi, thương nhớ mãi đong đầy
Bóng hình anh vẫn đâu đây trong gió!
HL
Có a không taaaa… hihihi
Anh Nguyễn Toàn Năng chọc quê em nha
Nhân ngày 14/2 mến chúc Hoàng Lan vui vẻ, hạnh phúc!
Hay lắmơi!!!
em
Rất hay và ý nghĩa
Bài thơ hay.. lắng đọng..
Thơ hay lắm em
Hơ hơ
Hơ hơ
Hơ hơ
Hơ hơ
Hơ hơ
Hơ hơ
Hơ hơ
Hơ hơ
Hơ hơ
Hơ hơ
Ko ai chọc thì khóc vậy anh chọc tức cho em ko khóc đấy hơ hơ
Nhớ đến em nói lời sao ghét thiệt
Mít ướt dễ thương. Chúc em tìm đc thỏi sôcôla ngọt ngào nhé.
Em cảm ơn anh. Chúc anh
De thuong
Hay wa bạn ….
Cảm ơn bạn Đào Trương. Chúc bạn ngủ ngon