Bài Thơ: TÌNH THƠ CHO ANH (Tác giả: Hoàng Lan)

Bài Thơ: TÌNH THƠ CHO ANH (Tác giả: Hoàng Lan)

TÌNH THƠ CHO ANH
Thơ: Hoàng Lan

Em viết bài thơ tình em chờ đợi
Mắt hoen buồn vời vợi nước hồ thu
Tặng riêng anh nơi phương ấy, cho dù
Ngày anh đến còn xa mù mịt lối

Lời yêu thương em sẽ nhờ gió gửi
Để anh vui em thỏa nỗi mong chờ
Vẫn biết rằng tình mãi mãi trong mơ
Sao vẫn mong vẫn dại khờ hy vọng

Viết bài thơ vội vàng nên lóng ngóng
Để tim đau nơi góc khuất xa mờ
Em xếp vần cho trọn một bài thơ
Từng câu chữ em vẫn chờ anh nhé

Anh có nghe tiếng lòng em khe khẽ
Giữa đêm buồn quạnh quẽ nỗi cô đơn
Tim nhói đau lòng chua xót tủi hờn
Ngày anh đến chập chờn xa giấc mộng!
HL

Subscribe
Notify of
guest
21 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Dang Ngan
Dang Ngan
7 years ago

Tặng quà cho em

Doan Do
Doan Do
7 years ago

Thơ em viết nghĩa tình sao sâu rộng
Bao tủi hờn chua xót chỉ mình em
Hãy mỉm cười lên nhé rồi như xem
Anh đã đến bên em rồi đấy nhé. Hihi

Nguyên Hàn
Nguyên Hàn
7 years ago

Tuyệt vời em yêu

Mai Hương Hoàng
Mai Hương Hoàng
7 years ago

Hay lắm tác giả oi

Nguyễn Phương
Nguyễn Phương
7 years ago

Hay lắm …Rất tâm trạng…

nguyễn trần tố nữ
nguyễn trần tố nữ
7 years ago

Bài thơ hay lắm Lan Hoàng

Theloc Phan
Theloc Phan
7 years ago

Hay lắm em Hoàng Lan

Vu Nguyen Thac
Vu Nguyen Thac
7 years ago

Hay quá Hoàng lan ơi

Nguyễn Đình Luận
Nguyễn Đình Luận
7 years ago

Yêu trong mộng mà mối tình tha thiết
Dễ mấy người đã hiểu cho nhau
Yêu đơn phương và chẳng có hai đầu
Đành nỗi nhớ lăn hoài cùng châu lệ
Cảm tác

Diệu Tiên
Diệu Tiên
7 years ago

chị iu

Nhỏ Mười
Nhỏ Mười
7 years ago

Quá tuyệt vời tác giả ạ .

Kiều Ngự Kiều
Kiều Ngự Kiều
7 years ago

bài thơ rất hay: Anh có nghe tiếng lòng em khe khẽ
Giữa đêm buồn quạnh quẽ nỗi cô đơn
Tim nhói đau lòng chua xót tủi hờn
Ngày anh đến chập chờn xa giấc mộng!

Han Nguyen Van
Han Nguyen Van
7 years ago

Anh dẫu biết tình mình luôn vô vọng.
Em phương xa nơi gió lộng mây ngàn.
Muốn gần nhau mà cách trở quan san.
Thương nhớ ấy gửi đôi hàng thơ nhỏ.

Trần Giáp
Trần Giáp
7 years ago

cháu làm thơ hay lắm, xung quanh tầm tuổi cháu có ai không ngưỡng mộ chứ,

Son Tran
Son Tran
7 years ago

Hãy tự tin và tràn đầy hy vọng
Mong chờ điều kỳ diệu sẽ sảy ra
Để chúng mình không tủi hận sót sa
Và tình thơ không còn là mơ nữa

Vượt khó khăn anh nguyện là một nửa
Như chưa hề có góc khuất cách ngăn
Em không còn do dự và băn khoăn
Và đêm về không còn buồn quạnh quẽ

Trao yêu thương và cùng nhau chia sẻ
Câu chuyện tình ngàn lẻ một đêm
Để ngàn đời ghi nhớ chẳng thể quên
Tên chúng minh bài thơ tình hay nhất

Lam Nguyendinh
Lam Nguyendinh
7 years ago

Bài thơ hay mượt mà cảm xúc

Ngành Châu
Ngành Châu
7 years ago

Bài thơ hay đầy cảm xúc e ơi

Huỳnh Niệm Ngọc
Huỳnh Niệm Ngọc
7 years ago

Lần đầu tiên đón nhận tình bạn với âm điệu bài thơ tình đầy lãng mạng. Đêm nay mình không ngủ, sáng mai mình ngủ bù , mình ru vần thơ nhẹ, cho đời mãi thiên thu

Trần Hứa
Trần Hứa
7 years ago

Bài nào cũng hay .. chẳng có bài nào dở cả

Dem Sau Lang Le
Dem Sau Lang Le
7 years ago

Rất hay bạn ơi! Tặng tác giả nè!

Nguyên Hàn
Nguyên Hàn
7 years ago

Hay quá em ơi!

Scroll to Top