Bài Thơ: HỒNG THƠM ÁO LÍNH (Tác giả: Hoàng Lan)

Bài Thơ: HỒNG THƠM ÁO LÍNH (Tác giả: Hoàng Lan)

HỒNG THƠM ÁO LÍNH
Thơ: Hoàng Lan

Mùa xuân này tạm chia tay em nhé
Trao đóa hồng vừa chớm hé chào xuân
Đẹp không em như trai trẻ núi rừng
Nở nụ cười vui tưng bừng ngày hội

Chia tay em anh đi vào quân đội
Mang nỗi niềm anh vội vã bước chân
Bóng dáng anh cứ mãi khuất xa dần
Hạt mưa xuân lại rưng rưng ướt áo

Mưa rơi chi đau cánh hồng bệu bạo
Lem má hường anh bảo xấu lắm cơ
Nụ hồng ơi! Cánh mỏng khép hững hờ
Dấu vào lòng đợi chờ anh về nhé

Vì quê hương anh hiến dâng sức trẻ
Một thoáng buồn rồi cũng sẽ trôi nhanh
Đóa hồng tươi ép nhật ký để dành
Ướp hương tình thơm áo xanh xuân tới.
HL
Mến tặng các tân binh LĐ tòng quân năm 2018
Ảnh: Hội trại tòng quân 2018 ĐD – LÂM ĐỒNG

Bài Thơ: HỒNG THƠM ÁO LÍNH (Tác giả: Hoàng Lan)
Bài Thơ: HỒNG THƠM ÁO LÍNH (Tác giả: Hoàng Lan)
Bài Thơ: HỒNG THƠM ÁO LÍNH (Tác giả: Hoàng Lan)

Subscribe
Notify of
guest
16 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Chi
Nguyễn Chi
6 years ago

Bài thơ rất hay và đầy ý nghĩa em à

Tuyêt Hàn
Tuyêt Hàn
6 years ago

Tuyệt vời em gái ơi!

Diệu Tiên
Diệu Tiên
6 years ago

Rất hay chị ạ

Nguyễn Phương
Nguyễn Phương
6 years ago

Hay lăm

Quê Huơng Tình Thơ
Quê Huơng Tình Thơ
6 years ago

Thơ hay, chứa chan tình cảm.

Chiểu Nguyễn
Chiểu Nguyễn
6 years ago

Bài thơ rất hay và đầy ý nghĩa lắm tg ạ, hình ảnh đẹp. Chúc buổi tối vui vẻ an lành hạnh phúc

Kiều Ngự Kiều
Kiều Ngự Kiều
6 years ago

tuyệt quá e ơi..

Sinh Hoang
Sinh Hoang
6 years ago

RẮC RỐI
Thơ Vui

Em rắc rối , thường hay rắc rối
Chẳng hiểu sao mau dỗi mau hờn !
Trời làm mây đục mưa tuôn
Học về ướt áo cũng hờn trách anh

Chắc tại anh cưng em quá thể
Nên em thêm nhõng nhẽo đó mà
Đường về chung nẻo trường xa
Anh đội mưa nắng để mà che em

Có những lúc lèm bèm em khóc
Anh thiệt thà cuống quýt cả người
Em làm sao thế em ơi !
Nhức răng, đau bụng anh coi chút nào

Xong cuối cấp anh vào quân ngũ
Ngày tiễn đưa mắt lệ em nhòa
Dỗ dành đừng có lo nha
Hai năm nghĩa vụ về nhà cưới em

Rồi cứ thế tèm lem em khóc
“Ngày anh về cưới lẹ nhe anh
Thương anh em mãi chân thành”
Tự dưng hai đứa cười ầm cả lên.
̉

Nguyễn Đình Luận
Nguyễn Đình Luận
6 years ago

Chúc mưng bài thơ hay
Làm chú nhớ lại ngày nhập ngũ

Trần Hứa
Trần Hứa
6 years ago

Hay tuyệt chị iu .. đêm vui chị nhé ..

Vu Nguyen Thac
Vu Nguyen Thac
6 years ago

hay lắm em gái 8 /3 chúc em luôn vui vẻ trẻ đẹp nhé

Doan Do
Doan Do
6 years ago

Bài thơ hay và đầy ý nghĩa. Chúc bạn hiền an vui hp

Thảo Như
Thảo Như
6 years ago

Chị iu

Thế Lộc Phan
Thế Lộc Phan
6 years ago

Hay lâm ..

Hien Le
Hien Le
6 years ago

Dang o LD sao pe…

Dang Ngan
Dang Ngan
6 years ago

Em ơi

Scroll to Top