Bài Thơ: ĐỢI! (Tác giả: Hoàng Lan)

Bài Thơ: ĐỢI! (Tác giả: Hoàng Lan)

ĐỢI!
Thơ: Hoàng Lan

Anh nơi ấy vầng trăng
Mơ rằng ngày mai tới
Em đây vầng dương đợi
Chung trời nhưng lẻ loi

Thời gian chẳng mệt nhoài
Cứ quay hoài quay mãi
Nếu…nếu như… dừng lại
Mình đâu phải chờ mong

Cách xa nhau một vòng
Thu đông rồi xuân hạ
Mối duyên tình vay trả
Ôm nợ cả đời nhau

Vầng trăng mãi một màu
Ánh dương đâu phai nhạt
Gửi hương tình gió mát
Khao khát ngày đêm thôi.
HL
—————
Mặt trăng và mặt trời
Vẫn chơi trò đuổi nhau
Để thời gian qua mau
Bóng sáng và bóng tối

Như tình em mãi đợi
Mong chờ anh ngày ngày
Đêm về buồn gối tay
Ngày đêm sao mãi vội

Thời gian cứ mải trôi
Đêm ngày trong nhung nhớ
Như mặt trời trăng tỏ
Đuổi bóng nhau mà thôi

Lam Nguyendinh

Bài Thơ: ĐỢI! (Tác giả: Hoàng Lan)

Subscribe
Notify of
guest
26 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nhut Nguyen Van
Nhut Nguyen Van
6 years ago

Nhà anh nhà em
Chung vầng trăng
Đôi bóng giao thề

nguyễn trần tố nữ
nguyễn trần tố nữ
6 years ago

Thời gian hoài dần trôi
Anh vẫn chờ vẫn đợi
Em ơi mỗi ngày mới
Mơ mơ mãi về nhau

Lam Nguyendinh
Lam Nguyendinh
6 years ago

Mặt trăng và mặt trời
Vẫn chơi trò đuổi nhau
Để thời gian qua mau
Bóng sáng và bóng tối

Như tình em mãi đợi
Mong chờ anh ngày ngày
Đêm về buồn gối tay
Ngày đêm sao mãi vội

Thời gian cứ mải trôi
Đêm ngày trong nhung nhớ
Như mặt trời trăng tỏ
Đuổi bóng nhau mà thôi

Thao Thu
Thao Thu
6 years ago

Thơ hay chị gái ơi

Dang Ngan
Dang Ngan
6 years ago

Hay lắm em yêu

Diệu Tiên
Diệu Tiên
6 years ago

Hay lắm chị ạ

Dung Le Tien
Dung Le Tien
6 years ago

Rất hay Em ơi

Đặng Thơ Tình
Đặng Thơ Tình
6 years ago

Thơ hay lắm !

Nguyễn Phương
Nguyễn Phương
6 years ago

Hay lăm

Tất Tố Tắt Đèn
Tất Tố Tắt Đèn
6 years ago

Thơ hay wa hà e gái

Quê Huơng Tình Thơ
Quê Huơng Tình Thơ
6 years ago

Thơ hay lắm em.

Kiều Ngự Kiều
Kiều Ngự Kiều
6 years ago

bài thơ rất hay e ơi: Gửi hương tình gió mát
Khao khát ngày đêm thôi.

Tuyết Hàn
Tuyết Hàn
6 years ago

Thật tuyệt vời em gái

Thạch Chí Khang
Thạch Chí Khang
6 years ago

Thơ hay wa em à

Thạch Chí Khang
Thạch Chí Khang
6 years ago

Cho anh mượn những vần thơ. Để anh dệt những ,ước mơ tuyệt vời. Em đi cách biệt phương trời. Còn anh ngồi lặng,chơi vơi tủi sầu.

Thà ta đừng có quen nhau. Thì nay đâu phải,u sầu nhớ thương. Nếu như ngày đó tỏ tường,bay giờ đâu phải,đôi đường cách xa…

Hien Le
Hien Le
6 years ago

Xướng họa tuyệt vời…

Hoàng Lan
Hoàng Lan
6 years ago

Anh Khanh Thach Chi ơi! Thơ anh hay lắm nha. Em xin phép được họa cùng

Thơ anh viết rất mượt mà
Ấp mơ ủ mộng xa xa gợi buồn
Rưng rưng theo chữ lệ tuôn
Bể đời cách trở bởi guồng cầu xoay

Mộng lòng gửi gió xa bay
Gửi anh nỗi nhớ nơi này đơn côi
Phận duyên tơ nguyệt định rồi
Phương trời xa đó anh ơi thôi sầu

Chúc anh luôn vui và hạnh phúc nha

Giap Tran
Giap Tran
6 years ago

hay quá cháu

Kiếp Phong Trần
Kiếp Phong Trần
6 years ago

Hay lắm đó

Trần Kỷ
Trần Kỷ
4 years ago

Hay tuyệt em ơi
Chúc buổi tối vui vẽ nhé

Mạch Phước
Mạch Phước
4 years ago

Thơ ơi, thương quá Thơ ơi
Gieo chi thương nhớ trong lòng thế nhân

Hàn Tuyết
Hàn Tuyết
4 years ago

Hai bài thơ hay quá em ơi!

Thương Hoài
Thương Hoài
4 years ago

Hay chị ơi

Nguyễn Đình Luận
Nguyễn Đình Luận
4 years ago

Thơ hay cháu à

Kim Oanh
Kim Oanh
4 years ago

Người đẹp thơ lại hay tuyệt vời em gái yêu ah

Hàn Phong
Hàn Phong
4 years ago

Rất hay

Scroll to Top