Bài Thơ: KHÓC NHÉ ANH! (Tác giả: Hoàng Lan)

Bài Thơ: KHÓC NHÉ ANH! (Tác giả: Hoàng Lan)

KHÓC NHÉ ANH!
Thơ: Hoàng Lan

Cho em khóc một lần thôi anh nhé
Bờ vai xa tựa thỏ thẻ đôi lời
Chiều hạ buồn em sẽ bớt chơi vơi
Gửi đến anh tiếng ru hời của gió

Anh có nghe lời thì thầm nho nhỏ
Em khóc rồi chẳng có anh kề bên
Một lần thôi lời hứa ấy em quên
Đừng dỗi hờn đừng bắt đền em nhé

Hãy lặng im nghe gió ru thật khẽ
Là tình em cô lẻ chốn đại ngàn
Mấy hạ rồi lòng vẫn còn nặng mang
Xác phượng rơi chạm muôn vàn nuối tiếc

Một lần thôi trong chuỗi ngày xa biệt
Dẫu lưng tròng mắt biếc chỉ riêng em
Lời hứa xưa dính hạt sương ướt nhèm
Em nhớ mà! Nhưng sao em thèm khóc.. !
HL

Subscribe
Notify of
guest
29 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Diệu Tiên
Diệu Tiên
4 years ago

Hay quá chị iu

Tản Viên
Tản Viên
4 years ago

hu hu

Nhật Vũ
Nhật Vũ
4 years ago

Rất cảm xúc nàng thơ ạ

Vũ Hải
Vũ Hải
4 years ago

Thơ hay đẫm lệ?

Doan Do
Doan Do
4 years ago

Khóc đi em cho vơi bớt ưu phiền
Cho dòng chảy thôi nhạt hường đôi má
Rồi ngày mai trời trong xanh mới lạ
Nở nụ cười trước gió hạ nghe em

Hồ Loan
Hồ Loan
4 years ago

K , k được khóc

Kiều Ngự Kiều
Kiều Ngự Kiều
4 years ago

hay lắm e à..

Quê Huơng Tình Thơ
Quê Huơng Tình Thơ
4 years ago

Thơ hay, cảm xúc lắm em??

nguyễn trần tố nữ
nguyễn trần tố nữ
4 years ago

Bài thơ hay

Dung Le Tien
Dung Le Tien
4 years ago

Em ơi hãy cứ khóc đi
Khóc như anh khóa hỏng thi
Khóc như con gái ngày đi lấy chồng
……

Kim Tran
Kim Tran
4 years ago

Bài thơ hay quá giàu cảm xúc lắm bạn

Nguyễn Đình Luận
Nguyễn Đình Luận
4 years ago

Giọt lệ nào thấm ướt bờ vai xa
Mà thắm thiết tình nhau đến thế
Lời da diết khi tình đang dâu bể
Bờ vai mong giọt lệ cứ tuôn trào
(Cảm tác tình thơ)

Lê Viết Hòa
Lê Viết Hòa
4 years ago

Cứ khóc…rồi tự lau nước mắt

Trần Long
Trần Long
4 years ago

Lời thơ hay ,man mác buồn !

Sinh Hoang
Sinh Hoang
4 years ago

NHỎ ƠI *

Đừng ghét anh mà Nhỏ… Nhỏ ơi!
Ghét hoài chỉ để khổ anh thôi
Xa Nhỏ vài hôm lòng nhung nhớ
Chẳng thể về thăm…nhớ ngập trời

Biết nhỏ chờ mong…nhỏ dỗi hờn
Mùa này mưa gió suốt đêm buông
Anh không bên nhỏ ai chăm sóc
Ai lau mắt lệ ứa sầu tuôn

Chắc nhỏ hiểu rồi anh phải đi
Xa rời phố cũ buồn chia ly
Áo cơm vương nặng đời sương gió
Dầu dãi màu mưa nắng sá gì

Anh nhớ nhỏ nhiều nhỏ biết không
Mỗi lúc hoàng hôn nhớ nghiêng lòng
Mong ước thành chim ngàn vổ cánh
Bay về bên nhỏ thõa trông mong

Anh sẽ về thôi sẽ về thôi
Xin nhỏ đừng hờn để lệ rơi
Đêm nay mưa gió giăng đồi núi
Nhớ lắm miền xuôi nhớ một người.
Sinh Hoàng

Giang Phạm
Giang Phạm
4 years ago

Em cứ khóc cho nhẹ bớt lòng
Bờ vai này thời chút ủi an…

Tất Tố Tắt Đèn
Tất Tố Tắt Đèn
4 years ago

Ừ khóc đi con tim dại khờ
Rồi buồn đau sẽ qua

Nhỏ Mười
Nhỏ Mười
4 years ago

Thơ hay lắm bé iu .

Phung Phan
Phung Phan
4 years ago

Thơ hay lắm chúc mừng

Văn Nhân
Văn Nhân
4 years ago

Bài thơ hay lắm Hoàng Lan ! Chúc HL có ngày mới vui tươi nhé !

Lan Hoa
Lan Hoa
4 years ago

hay lắm bạn iu

Vu Nguyen Thac
Vu Nguyen Thac
4 years ago

Hay lắm em nha ng mới vui vẻ mạnh khỏe nhé em Hoàng lan

Bui Nam
Bui Nam
4 years ago

Hay lắm bạn ạ

Nhẫn Nguyễn
Nhẫn Nguyễn
4 years ago

Hay lắm

Phuc Tran
Phuc Tran
4 years ago

Thôi đừng khóc nữa em, vai anh em hãy tựa đầu nhé em

Bá Hiệp
Bá Hiệp
4 years ago

Em ơi …Thơ hay ,ý nghĩa ….Tặng em nè ….

Ngành Châu
Ngành Châu
4 years ago

Bai thơ rat hay e gai

Lam Nguyendinh
Lam Nguyendinh
4 years ago

Nhỏ cứ để khoé mắt lệ châu rơi
Rồi nỗi buồn qua dần sẽ vợi trôi
Cho kỷ niệm hoà trong niềm nhung nhớ
Dịu nỗi lòng nụ cười đọng đôi môi
Tình sẽ sáng trái tim nào thổn.thức
Biết đợi chờ yêu thương sẽ đến.thôi

Lưu Phong Nhàn
Lưu Phong Nhàn
4 years ago

..Hjhjhj…sao lại thế, đừng mà…

Không được khóc, hãy để dành nước mắt
Cho ngày mai, trên bến hẹn tương phùng
Ta trở lại mang niềm thương góp nhặt
Về lắp đầy những nỗi nhớ mông lung…

Scroll to Top