Bài Thơ: THÁNG HẠ (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: THÁNG HẠ (Tác giả: Dương Hoàng)

THÁNG HẠ
Thơ: Dương Hoàng

Trời tươi đẹp nắng hồng đùa cùng gió
Lá lao xao phượng đã nở đầy cành
Giữa hạ rồi mùa thu đến thật nhanh
Mưa tuôn đổ cho trời xanh thêm mát

Nay sáng sớm trời vàng hanh nắng nhạt
Gió đùa vui xanh ngát cả núi đồi
Cơn mưa dầm chiều qua đã cuốn trôi
Từng đám bụi cho xanh ngời màu lá

Tia nắng rát oi nồng ngày tháng hạ
Ngày mưa về có cả một trời thơ
Đứng ngoài hiên ngắm mưa đếm từng giờ
Rồi suy nghĩ cho giấc mơ mộng ảo

Từng hạt nhẹ rơi vướng vào trong áo
Gió lạnh lùng nghe rạo rực đắm say
Đứng dưới mưa ướt sủng đôi vai gầy
Lòng chợt nhớ những tháng ngày hò hẹn.

Dương Hoàng

Subscribe
Notify of
guest
23 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Mai Ngọc
Mai Ngọc
5 years ago

Hay lắm anh ơi

Mây Chiều
Mây Chiều
5 years ago

Hay lắm người ơi.

Quỳnh Lan
Quỳnh Lan
5 years ago

Hay lắm bạn

Hien Thu
Hien Thu
5 years ago

Bay lắm em trai.

Nguyên Hà
Nguyên Hà
5 years ago

Ngọt ngào lắm ạ

Cõi Vô Thường
Cõi Vô Thường
5 years ago

Gió lạnh lùng nghe rạo rực đắm say
Hay lắm bạn à

Dưong Bích Tuyền
Dưong Bích Tuyền
5 years ago

Hay quá

Hàn Sĩ Hiền Thanh
Hàn Sĩ Hiền Thanh
5 years ago

Hay tuyệt vời chúc mừng

Thu Pham Quang
Thu Pham Quang
5 years ago

Vũ trụ bao la những chiều sa khó tả
Mây mềm trời hối hả cuốn theo nhau
Hoàng hôn đỏ một chân trời kỳ lạ
Bến Cô liêu như lã dưới nắng nung

Hoàng hôn ơi ấp ủ mộng riêng chung
Năm tháng nhớ lạ lùng vụt biến
Nói sao hết tấm lòng em lưu luyến
Chiều hoàng hôn đưa tiễn bóng người xa !

Phương Nga
Phương Nga
5 years ago

Hay lắm anh ơi

Thu Pham Quang
Thu Pham Quang
5 years ago

Hoàng hôn về là Tổ ấm về theo
Sợi nắng cuối cứ đeo cứ bám
Ngày không dài hơn mà đêm thì sâu thẳm
Lệ hoen lòng trông ngóng bậu cửa qua

Đã lâu rồi anh chẳng trở lại nhà
Và em biết chia xa từ ngày đó
Một ngày đau hoàng hôn máu đỏ
Để bấy giờ em nhung nhớ hoàng hôn !

Long Công Tử
Long Công Tử
5 years ago

rát hay bạn ạ

Na Na
Na Na
5 years ago

Thơ hay quá

Tuyệt Tình Ma Nữ
Tuyệt Tình Ma Nữ
5 years ago

Hay lắm luôn anh ơi

Đức Huynh
Đức Huynh
5 years ago

Phiêu lắm tác giả nhé

Tâm Di
Tâm Di
5 years ago

Hay lắm chàng thơ

Hân Hân
Hân Hân
5 years ago

Hay lắm

Mộng Cầm
Mộng Cầm
5 years ago

Rất tuyệt bài thơ bạn hiền ơi

Tuyet Tuyet Nguyen
Tuyet Tuyet Nguyen
5 years ago

Tho hay hinh dep tuyet voi em

Vũ Mến
Vũ Mến
5 years ago

Bài thơ hay quá bạn ơi

Ánh Ngô
Ánh Ngô
3 years ago

bài Thơ hay

Ngọc Nguyễn
Ngọc Nguyễn
3 years ago

Bát ngôn hay lắm em ơi

Kim Ngan
Kim Ngan
3 years ago

Rất hay a

Scroll to Top