Bài Thơ: CHUYỆN MỘT CON ĐÒ 10 (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: CHUYỆN MỘT CON ĐÒ 10 (Tác giả: Dương Hoàng)

CHUYỆN MỘT CON ĐÒ 10
Thơ: Dương Hoàng

Và từ đó trên sông luôn rộn rã
Tiếng nói cười và cả tiếng chèo khua
Đêm ngắm trăng cùng cơn gió nhẹ lùa
Nghe trong trẻo tiếng cười đùa mơn trớn

Con đò nhỏ vượt qua nhiều sóng gợn
Tìm cho mình tình yêu lớn đằng sau
Qua thời gian tưởng đâu đã úa màu
Giờ tìm được để trao nhau hạnh phúc

Tình yêu đó càng ấm êm rạo rực
Đã qua rồi nơi bến đục bến mê
Và từ đây những năm tháng ê chề
Thay bằng sự vỗ về vui mãi mãi

Lúc nào đó hai người cùng ngoái lại
Chợt nhận ra tình cũ ấy quên rồi
Giờ chỉ còn hai đứa sánh chung đôi
Hòa hai trái tim côi thành một nhịp

Tương lai mở để cùng vui bước tiếp
Trái tim hồng luôn hòa hiệp yêu thương
Cùng nắm tay để đi hết quãng đường
Xây tổ ấm mộng uyên ương thật đẹp

Con đò nhỏ chuyện tình buồn đã khép
Câu chuyện đời được phù phép thành thơ.

Dương Hoàng

Subscribe
Notify of
guest
33 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
A Man Nguyen
A Man Nguyen
5 years ago

Tuyệt lắm bạn ơi

Suong Bui
Suong Bui
5 years ago

Môt chuyên tinh ôi thăt nên tho.tưông như đa bi cuôn theo dong nươc.nhưng tinh yêu đău nao ai biêt trươc.boi thoi gian se lăn bươc trong đoi.rôi môt ngay ta moi bươc tha hương.va dưng lai trươc thêm yêu đê nghi.mêt moi rôi minh thôi đi em nhe.ta bên nhau cho tinh mai lên ngôi

Chanh Duy
Chanh Duy
5 years ago

Hay

Đỗ Hồng Quân
Đỗ Hồng Quân
5 years ago

Tuyệt vời ạ

Mây Chiều
Mây Chiều
5 years ago

Hay quá vậy ta.

Tho Bao
Tho Bao
5 years ago

Tuyệt vời

Vũ Huyến
Vũ Huyến
5 years ago

Con đò nhỏ – chuyện tình buồn khép lại,
Nụ cười tươi chào đón khách đường xa,
Nước sông vui, sóng vỗ mãi lưng bờ,
Cây lắc lư, gió đùa mơn man lá.

Con đó nhỏ bên mái chèo khua nước,
Bến sông xưa vang khúc hát hoan ca,
Đò hoa trôi đơm sắc tím yêu thương,
Óng ánh sáng tô sắc màu hạnh phúc.

Con đò nhỏ đón nhận trời ban tặng,
Tình yêu nồng thắm đượm nghĩa tào khang,
Bước song đôi cùng dệt mộng duyên lành,
Xây đời mới bỏ tháng ngày hiu quạnh.

Con đò nhỏ – chuyện tình thơ lắng đọng,
Tình yêu xanh hòa khúc hát nồng say,
Kết yêu thương, tình đầu ta sống mãi,
Lửa tình nồng sưởi ấm mái nhà xưa.

Lời hẹn ước ngày nào xin thực hiện,
Niềm tin người giữ vẹn ngàn ngày sau.

Vũ Huyến

Đức Huynh
Đức Huynh
5 years ago

Con đò nhỏ đừng khép chuyện tình nhé người lạ

Nhan Lequang
Nhan Lequang
5 years ago

Hay

Cõi Vô Thường
Cõi Vô Thường
5 years ago

Tuyệt quá anh ạ

Như Ý Lê
Như Ý Lê
5 years ago

Tuyệt vời

Na Na
Na Na
5 years ago

Tuyệt vời thơ hay

Bằng Lăng
Bằng Lăng
5 years ago

Rất rất hay

Mộng Cầm
Mộng Cầm
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp bạn ơi

Hân Hân
Hân Hân
5 years ago

Tuyệt với bạn

Hằng Vũ
Hằng Vũ
5 years ago

Bài thơ hay lắm
Chúc anh buổi tối vui vẻ

Vinh Quang
Vinh Quang
5 years ago

Hay lắm bạn!

Bảo Lưu
Bảo Lưu
5 years ago

Hay lắm bạn thơ ơi

Binh Phan
Binh Phan
5 years ago

Hay lam ban

Tỷ Tỷ
Tỷ Tỷ
5 years ago

Thật là tuyệt vời tg ah

Thanh Pham
Thanh Pham
5 years ago

Bài thơ rất hay, tuyệt vời. Chúc mừng Thi hữu

Lương Hoài Thương
Lương Hoài Thương
5 years ago

Thơ hay chúc tác giả buổi tối vui vẻ hạnh phúc

Thinh Nguyen
Thinh Nguyen
5 years ago

Hay dh…

Tuyet Tuyet Nguyen
Tuyet Tuyet Nguyen
5 years ago

Tuyet voi em oi

Loan Tran
Loan Tran
5 years ago

Thơ hay ảnh rất đẹp heee

Nga Tran
Nga Tran
5 years ago

Rất đậm chất yêu thơ

Trần Hạnh
Trần Hạnh
5 years ago

Chúc an lành hạnh phúc

Huynh Nga
Huynh Nga
3 years ago

bài thơ hay

Toan Nguyen
Toan Nguyen
3 years ago

Con do ơi hãy chờ tôi với
Chở giùm tôi qua bến thuận sang
Nước mong Lung nằm mà im lặng
Gió thì thầm nói doi người day

Hai Le
Hai Le
3 years ago

Tho hay hinh anh dep rat tyuet h d

Ánh Ngô
Ánh Ngô
3 years ago

bài Thơ hay

Ngọc Nguyễn
Ngọc Nguyễn
3 years ago

Bài thơ hay quá em ơi

Đat Đô
Đat Đô
3 years ago

Thơ hay

Scroll to Top